
Ở mùa giải trước, các tiền đạo của Arsenal như “phế”: Gabriel Jesus chấn thương liên miên, phong độ trồi sụt; Kai Havertz thì đúng nghĩa “chân gỗ”; còn Raheem Sterling thì có cũng như không… Đó là lý do giải thích tại sao HLV Mikel Arteta phải quyết đưa bằng được về Emirates ít nhất 1 chân sút đẳng cấp trong phiên chợ Hè 2025.
Viktor Gyokeres là sự lựa chọn cuối cùng của đội bóng thủ đô London. Bên cạnh “Vua phá lưới” của giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2024/25 (ghi 39 bàn thắng), Arsenal còn tăng cường sức mạnh tấn công bằng cầu thủ chạy cánh Noni Madueke từ CLB Chelsea và tiền vệ công Eberechi Eze từ Crystal Palace. Nhưng Arsenal “mèo lại hoàn mèo”.
Cứ nhìn vào cục diện trận đấu trên sân của Leeds đêm Thứ Bảy (31/1) thì rõ. Arsenal ra sân với đội hình 3 tiền đạo, trong sơ đồ 4-3-3. Họ tràn đầy quyết tâm xé lưới của đội chủ nhà để củng cố vững chắc vị trí số 1 tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng các ngôi sao nơi tuyến đầu của đội bóng đến từ thủ đô London vô cùng nhạt nhòa.

Để rồi cuối cùng, người giúp Arsenal phá vỡ thế bế tắc lại là một chân sút… bất đắc dĩ - tiền vệ phòng ngự Martin Zubimendi. Phút 27 của trận đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha đã có một pha lên tham gia tấn công. Anh đón lõng cú tạt bóng từ pha tổ chức đá phạt góc của Noni Madueke, rồi bật cao đánh đầu làm tung lưới của Leeds để đưa Pháo thủ vượt lên dẫn trước.
Phải sau khi thế trận đã an bài - Arsenal có thêm 1 bàn thắng nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ đối phương - “bom tấn” Gyokeres mới lên tiếng bằng pha dứt điểm tung lưới của thủ thành Karl Darlow, sau cú chọc khe thông minh của Gabriel Martinelli. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này, Gyokeres ghi những bàn thắng “vô nghĩa” kiểu như vậy. Trong 6 bàn thắng của anh cho Pháo thủ, đa số là những pha lập công theo kiểu “vuốt đuôi”.
Tương tự, ở gần cuối trận, đến lượt Gabriel Jesus có thêm 1 bàn thắng để tô điểm cho chiến thắng hoành tráng của Pháo thủ. Tính đến thời điểm ấy, Arsenal đã ghi tổng cộng 46 bàn tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang là đội có số pha lập công nhiều thứ 2 từ đầu giải đến giờ, chỉ kém Man City đúng 1 lần “nổ súng”. Nhưng các tiền đạo của đội bóng thủ đô London không thể vì thế mà tự hào. Cứ nhìn vào danh sách “Vua phá lưới” là rõ.

Phải lướt đến vị trí thứ 20 trong danh sách, người ta mới thấy được một đại diện của Arsenal trong danh sách “Vua phá lưới” tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đó là tiền đạo Gyokeres với 6 pha lập công. Tiếp đến là tiền đạo Leandro Trossard (5 bàn), rồi sau đó là 2 tiền vệ trung tâm Declan Rice và Mikel Merino (cùng ghi được 4 bàn). Điều đó cho thấy rằng, các tiền đạo của Arsenal đang rất kém hiệu quả.
Thế nên, dù Arsenal thắng đậm chủ nhà Leeds 4-0, các tiền đạo của ông Mikel Arteta cũng chớ vội vui mừng. Thay vào đó, họ nên tự nhìn lại bản thân, để tự phải cảm thấy xấu hổ trước các tiền vệ như Zubimendi, Rice hay Merino.





















