Alan Garner bức xúc cho biết: “Điều chúng tôi lo lắng và quan tâm là những ngôi nhà hoàn toàn tốt đã bị họ phá hủy và xây mới theo cách không phù hợp với kiến trúc và văn hóa truyền thống của làng. Bộ mặt của làng đã thay đổi”.
Văn hào Alan Garner: Gây quỹ “chống phá hoại” từ sao Man United
Alan Garner - một trong 50 nhà văn lớn nhất nước Anh là công dân nổi tiếng sống tại làng Alderley Edge, hạt Cheshire. Ông cũng là người đứng đầu trong phong trào bảo vệ sự bình yên, kiến trúc làng mạc trước sự “phá hoại” của các ngôi sao Man United.
Alan Garner là nhà văn được yêu thích nhất của thiếu nhi nước Anh. Ông sinh ở thị trấn Congleton (Cheshire) nhưng lớn lên và sống tại Alderley Edge, ngôi làng bình yên nơi ông đã viết những tác phẩm bất hủ như “The Weirdstone of Brisingamen”, “The Moon of Gomrath”, “Elidor”… Tuy nhiên, kể từ hơn chục năm trở lại đây, ngôi làng thơ mộng của nhà văn Garner đã ồn ào hơn khi lần lượt xuất hiện những cầu thủ giàu có, nổi tiếng đến sinh sống.
Nhưng không chỉ ồn ào, hàng loạt ngôi nhà gỗ hay biệt thự cổ kính tại ngôi làng lần lượt sụp đổ, để nhường chỗ cho những căn biệt thự lớn, hiện đại mà theo nhà văn 81 tuổi người Anh: “Kiến trúc, bộ mặt, bầu không khí làng mạc hoàn toàn thay đổi. Họ đang hủy hoại ngôi làng”.
Khi Wayne Rooney cùng các ngôi sao Man Utd khác về làng mua nhà, phá nhà cổ xây dựng nhà hiện đại, Alan Garner cùng những người hàng xóm trong làng đã cương quyết phản đối. Họ đệ đơn kiện lên chính quyền địa phương nhưng vẫn không thể ngăn cản được những công trình xây dựng mà tác giả “The Weirdstone of Brisingamen” coi là “chướng tai, gai mắt”.
Alan Garner bức xúc cho biết: “Điều chúng tôi lo lắng và quan tâm là những ngôi nhà hoàn toàn tốt đã bị họ phá hủy và xây mới theo cách không phù hợp với kiến trúc và văn hóa truyền thống của làng. Bộ mặt của làng đã thay đổi”.
Theo Telegraph, Alan Garner đang sống trong căn biệt thự cổ kính có giá trị khoảng 1,5 triệu bảng tại Alderley Edge. Ông đã viết đơn xin hiến khối tài sản khổng lồ này sau khi ông qua đời cho tổ chức từ thiện phản đối, ngăn chặn việc hủy hoại thay đổi kiến trúc các làng mạc tại hạt Cheshire.
Ông cho biết: “Rất nhiều người giàu có, trong đó có những ngôi sao Man United về làng sinh sống. Họ không được người dân địa phương chào đón vì lối sống ồn ào và làm thay đổi cuộc sống nơi đây theo chiều hướng tiêu cực”.
Ông Norman Moffitt, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Prestbury lên tiếng: “Các cầu thủ cậy mình lắm tiền, cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Chúng tôi cần những con người hành động bảo vệ văn hóa và kiến trúc làng mạc như Alan Garner”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn