Vòng 16 Ngoại hạng Anh: Tốp đầu chỉ có Arsenal thăng hoa

Hoàng Việt
16:50 ngày 14-12-2015
Hiệu ứng từ đấu trường châu Âu đã tác động rõ ràng tới những đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh vòng vừa qua.
Vòng 16 Ngoại hạng Anh: Tốp đầu chỉ có Arsenal thăng hoa

HIỆU ỨNG TỪ CHAMPIONS LEAGUE

Tác động từ kết quả ở Champions League đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành tích của các ông lớn Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Rõ ràng sự thuận lợi về tâm lý từ đấu trường châu lục giúp Arsenal và Man City thừa thắng xông lên, trong khi M.U dường như vẫn suy sụp sau cú sốc bị loại sớm ở Champions League.

Arsenal đã kết thúc tuần thi đấu tuyệt vời của mình bằng chiến thắng trên sân khách trước Aston Villa, qua đó lên ngôi đầu BXH. Tâm lý thi đấu thoải mái đến từ vài ngày trước khi Arsenal đã lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 Champions League. Giờ đây, họ vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh. Dù ngôi đầu chỉ mang tính tạm thời, khi Leicester chưa thi đấu nhưng chừng đó cũng đủ để các CĐV Arsenal cảm thấy hạnh phúc.

Toure tỏa sáng ở phút cuối mang về chiến thắng cho Man City
Toure tỏa sáng ở phút cuối mang về chiến thắng cho Man City

Man City cũng có một tuần lễ thi đấu tốt. Họ chiến thắng trước M'Gladbach bằng những bàn thắng ở phút cuối của Raheem Sterling và Wilfried Bony, qua đó lần đầu tiên vào vòng 1/8 Champions League với tư cách đầu bảng. Hưng phấn trở về với Ngoại hạng Anh, Man City cũng chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Yaya Toure ở phút thứ 93.

Đối với Man United, họ thua Wolfsburg ở Champions League và bị loại khỏi giải đấu này. Tâm lý chán nản khi trở lại với Ngoại hạng Anh, M.U tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại trước Bournemouth.

ARSENAL SẴN SÀNG THÁCH THỨC NGÔI VƯƠNG

Arsenal có một chiến thắng dễ dàng trước Aston Villa, qua đó gửi lời đe dọa tới toàn bộ Premier League. Oliver Giroud sau khi tỏa sáng với cú hattrick hồi giữa tuần, lại tiếp tục nổ súng trên sân Villa Park. Giroud bình tĩnh thực hiện thành công pha đá penalty mở tỷ số ngay phút thứ 8 của trận đấu. 30 phút sau, đến lượt Ramsey lập công sau pha kiến tạo của Oezil. Đường căng ngang của tiền vệ người Đức giúp Ramsey ghi bàn thắng không thể dễ dàng hơn, khi trước mặt anh chỉ là khung thành trống không.

Giroud tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc của mình
Giroud tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc của mình

Không chỉ thắng, Arsenal hôm qua còn trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ, điều có thể sẽ giúp Pháo thủ thực sự là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Arsenal giờ đây trầm lắng, nhưng nguy hiểm. Họ thi đấu theo kiểu biết mình biết người, biết tiết chế cảm xúc để hướng tới mục tiêu lâu dài. Trong trận gặp Aston Villa vừa qua, Arsenal sau khi dẫn 2 bàn đã chủ nhận nhường khu trung tuyến, chấp nhận bị đối thủ dồn ép. Có thể điều đó không làm hài lòng CĐV, nhưng lại là lựa chọn cần thiết vào thời điểm hàng loạt trụ cột chấn thương và các vị trí trong đội hình chính cần được giữ sức.

Giờ đây, Arsenal có thể yên tâm hướng đến trận đại chiến với Man City vào đầu tuần tới. Pháo thủ đang có 4 trận bất bại trên các đấu trường và chẳng có gì phải e ngại đối thủ thành Manchester.

CHIỀU SÂU ĐỘI HÌNH CỦA M.U

M.U là ông lớn tiếp theo sau Chelsea bị Bournemouth hạ nhục. Đội hình xuất phát của M.U trong trận đấu với Bournemouth gồm phần lớn các cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng Anh. Không thể phủ nhận đội hình M.U đang bị tàn phá bởi cơn bão chấn thương, tuy nhiên nó cũng cho thấy những khiếm khuyết trong chính sách chuyển nhượng và sử dụng cầu thủ của Louis van Gaal.

M.U lún sâu vào khủng hoảng
M.U lún sâu vào khủng hoảng

Nhìn sang Arsenal, "Pháo thủ" cũng có 8 ca chấn thương tương tự như M.U trước trận đấu với Aston Villa. Nhưng Wenger vẫn có thể đưa ra đội hình xuất phát gồm 10 cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cộng với Hector Bellerin.

Sử dụng các cầu thủ trẻ là một điều đáng khích lệ của Van Gaal. Tuy nhiên dường như ông đã phải ép buộc làm điều đó khi đội hình chính gặp chấn thương. Chi gần 300 triệu bảng, giờ đây Van Gaal lại phải quay ra dùng các cầu thủ trẻ ở những trận đấu quan trọng. Rõ ràng đây là lỗi của Van Gaal chứ không phải ai khác.

LIVERPOOL HÚT CHẾT TRÊN SÂN NHÀ

Liverpool một lần nữa gặp khó khăn với những đối thủ được đánh giá yếu hơn họ. Liverpool của Juergen Klopp có thể vùi dập Chelsea 3-1, Man City 4-1 nhưng lại gục ngã trước Crystal Palace và Newcastle. Trong trận đấu đêm qua với West Brom, Liverpool phải nhờ đến bàn thắng đầy may mắn của Divock Origi ở phút bù giờ thứ sáu, mới níu giữ được một điểm ở lại sân Anfield.

Bàn thắng ở phút 90+6 của Origi giữ lại một điểm cho Liverpool
Bàn thắng ở phút 90+6 của Origi giữ lại một điểm cho Liverpool

Lối chơi rất rắn của West Brom đã khiến những ngôi sao tấn công của Liverpool chùn chân. Cách chơi ấy đã khiến The Kop cứ tự lao mình vào bức tường người của đội khách mà chẳng có hiệu quả gì. Ngược lại, HLV Tony Pulis chủ động cho các học trò tập kỹ tình huống cố định nhắm đánh úp Liverpool khi có thời cơ. Những toan tính của Pulis đã thành công khi 2 bàn thắng của West Brom đều đến từ những pha đá phạt góc.

Hút chết trên sân nhà, Klopp nhận thêm một bài học nữa về sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Họ có thể thắng và cũng có thể thua trước bất kỳ đội bóng nào. Klopp cũng phải điều chỉnh phong độ thi đấu của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh sau khi thi đấu tại Europa League. Mỗi lần trở về từ đấu trường châu Âu, Liverpool thường không đạt kết quả tốt. Họ chỉ kiếm được 7/18 điểm tối đa trong 6 trận như thế.

EVERTON LO LẮNG TRƯỚC THÁNG MỘT

Điều Everton lo lắng là làm cách nào để giữ chân các trụ cột của họ khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Romeulo Lukaku, Gerard Deulofeu và John Stones đang đạt phong độ cực kỳ cao. Các đội bóng lớn sẽ không ngại chi tiền để cướp đi các học trò cưng của HLV Roberto Martinez.

Deulofeu hiện đang đứng thứ hai trong danh sách kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh. Với 7 pha kiến tạo kể từ đầu mùa, Deulofeu chỉ kém Mesut Oezil trong việc dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Barcelona vẫn luôn theo dõi tiền vệ này và sẵn sàng mang anh trở lại sân Nou Camp bất cứ lúc nào. 

Barca đang rất muốn mang Deulofeu trở về sân Nou Camp
Barca đang rất muốn mang Deulofeu trở về sân Nou Camp

Trong khi đó, M.U sẵn sàng chi ra 100 triệu bảng để sở hữu Stones và Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã ghi 10 bàn trong 10 trận ra sân gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Còn Stones không chỉ M.U mà cả Chelsea cũng đang rất muốn có chữ ký của hậu vệ trẻ này. Bán cầu thủ đi sẽ thu được rất nhiều tiền nhưng việc bị phá vỡ đội hình đang thi đấu rất tốt là điều mà Martinez không hề mong muốn. 

CON SỐ
- 169: Với trận thắng 2-0 của Arsenal trước Villa, thủ thành Petr Cech đã cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới của giải Ngoại hạng Anh với David James (169 trận sạch lưới trong 349 lần ra sân).
- 17: Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Leicester còn có số ngày đứng đầu BXH giải Ngoại hạng Anh hơn M.U (17 ngày so với 10 ngày).
- 13: Với pha kiến tạo cho Ramsey trong trận đấu với Aston Villa, Oezil đã có 13 lần kiến tạo cho đồng đội lập công ở mùa giải này.
- 50: Giroud đã có 50 bàn thắng trong 113 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.
- 7: West Brom có 7 bàn thắng ghi bằng đầu, nhiều nhất trong các đội tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.
- 2: West Brom có 2 pha dứt điểm trúng khung thành của Liverpool và cả 2 đều chuyển hóa thành bàn thắng.
- 8: Trận hòa trước Norwich là trận hòa thứ 8 của Everton tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

KẾT QUẢ CỤ THỂ VÒNG 16
Norwich City 1-1 Everton (VIDEO)
Crystal Palace 1-0 Southampton (VIDEO)
Man City 2-1 Swansea City (VIDEO)
Sunderland 0-1 Watford (VIDEO)
West Ham 0-0 Stoke City (VIDEO)
Bournemouth 2-1 M.U (VIDEO)
Aston Villa 0-2 Arsenal (VIDEO)
Liverpool 2-2 West Brom (VIDEO)
Tottenham 1-2 Newcastle (VIDEO)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 17
19/12
22h00: West Brom - Bournemouth
22h00: Stoke City – Crystal Palace
22h00: Everton – Leicester City
22h00: M.U – Norwich City
22h00: Chelsea – Sunderland
22h00: Southampton - Tottenham

20/12
0h30: Newcastle – Aston Villa
20h30: Watford – Liverpool
23h00: Swansea City – West Ham

21/12
3h00: Arsenal – Man City
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
29
+43
72
2
28
+45
64
3
26
+6
50
4
28
+12
49
5
26
+20
47
6
26
+16
43
7
28
+9
43
8
27
+15
42
9
28
-2
41
10
28
+1
39
11
28
-1
38
12
29
-15
30
13
29
-19
28
14
28
-27
27
15
28
-28
27
16
28
-13
26
17
28
-19
26
18
28
-10
25
19
26
-10
24
20
28
-23
23
  • Liverpool: Điểm yếu lớn nhất nằm ở Mignolet Liverpool: Điểm yếu lớn nhất nằm ở Mignolet

    Simon Mignolet là cái tên nhận được nhiều lời chỉ trích nhất sau khi Liverpool có trận hòa đáng thất vọng ngay trên sân nhà trước West Brom trong khuôn khổ vòng 16 Premier League hôm qua (13/12).

  • Van Gaal được cấp 100 triệu bảng mua John Stones và Romelu Lukaku Van Gaal được cấp 100 triệu bảng mua John Stones và Romelu Lukaku

    Sau những kết quả bết bát gần đây, Man United đang muốn tăng cường lực lượng vào kì chuyển nhượng tháng Giêng với hai cái tên chất lượng là Romelu Lukaku và John Stones của Everton.

  • Bournemouth quật ngã M.U: Tí hon không ngán khổng lồ Bournemouth quật ngã M.U: Tí hon không ngán khổng lồ

    Bournemouth vừa xuất sắc đánh bại M.U 2-1. Đó đích thực là chiến thắng của chàng David nhỏ bé trước gã khổng lồ Goliath. Trận thắng ấy cũng là sự tương phản rõ nét giữa Bournemouth và M.U.

  • HLV Mourinho tiết lộ lý do Chelsea cải thiện phong độ HLV Mourinho tiết lộ lý do Chelsea cải thiện phong độ

    HLV Jose Mourinho tin rằng Chelsea của ông đang dần lấy lại được vị thế của một ông lớn, dù thực tế thì The Blues hiện vẫn kém đội dẫn đầu BXH Premier League 2015/16 là Arsenal đến 18 điểm (15 so với 33). “Người đặc biệt” thậm chí còn biết rõ vì đâu Chelsea lại có sự chuyển mình theo hướng tích cực như vậy.

  • Đội hình dự kiến Leicester vs Chelsea vòng 16 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến Leicester vs Chelsea vòng 16 Ngoại hạng Anh

    Trong chuyến làm khách tới sân King Power, ĐKVĐ Chelsea sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất còn đội chủ nhà Leicester vắng 2 cầu thủ vì lý do chấn thương.

  • Steve Walsh: Người hùng thầm lặng của Leicester Steve Walsh: Người hùng thầm lặng của Leicester

    Leicester chỉ phải bỏ ra chưa đầy 22 triệu bảng để xây dựng đội hình chính thức hiện tại, chưa bằng phí chuyển nhượng của một mình Diego Costa bên phía Chelsea (32 triệu bảng). Đằng sau kỳ tích về chuyển nhượng là một người hùng thầm lặng, Steve Walsh, cái tên mà Jose Mourinho biết rất rõ.

  • Giroud cán mốc ghi 50 bàn cho Arsenal tại giải Ngoại hạng Giroud cán mốc ghi 50 bàn cho Arsenal tại giải Ngoại hạng

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Aston Villa hôm qua (13/12), tiền đạo Oliver Giroud đã trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử Arsenal cán mốc 50 bàn thắng tại Premier League.

  • Chỉ còn M.U bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh 2015/2016 Chỉ còn M.U bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh 2015/2016

    Sau khi Tottenham thất bại 1-2 ngay trên sân nhà White Hart Lane trước Newcastle hôm qua (13/12), Manchester United trở thành đội bóng duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16 bất bại trên sân nhà tính đến thời điểm hiện tại.

  • Nhận định bóng đá hôm nay 14/12 Nhận định bóng đá hôm nay 14/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Leicester - Chelsea: Nuối tiếc muộn màng Leicester - Chelsea: Nuối tiếc muộn màng

    Leicester gặp Chelsea lẽ ra không phải trận đấu được coi là đáng xem, như trong thực tế hiện tại. Điều khó tin nhưng là sự thật đó chỉ xảy ra sau nhiều biến cố vào loại “không thể tin được” xảy ra chỉ trong chưa đầy 1 năm qua.

  • Martial cần được “nghỉ ngơi” Martial cần được “nghỉ ngơi”

    Các CĐV Man United có lý do để tin rằng Anthony Martial lẽ ra phải làm được tốt hơn trong trận đấu với Bournemouth.

  • Pep chưa sang Anh vì… sợ vợ Pep chưa sang Anh vì… sợ vợ

    Tin buồn cho các đội bóng đại gia tại Premier League đang muốn lôi kéo HLV Pep Guardiola khỏi Bayern: bà xã Cristina Serra của Pep đã “phải lòng” thành phố Munich và không thích chuyển sang Anh sinh sống. Mà Pep thì lại “nể vợ” một phép. Xưa nay mọi việc trong nhà Pep quen nếp: ông cứ bàn còn bà quyết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x