
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành HLV thứ tư ở Premier League bị mất việc mùa này, sau chuỗi 10 trận mở màn chỉ giành được 2 điểm và để thua tới 8 trận. Điều đáng nói là Pereira vừa được Wolves gia hạn hợp đồng thêm 3 năm hồi tháng 9, khi chủ tịch Jeff Shi còn khẳng định "HLV cần thêm thời gian để xây dựng lối chơi và hòa nhập cùng các tân binh". Tuy nhiên, thất bại bạc nhược 0-3 trên sân Fulham cuối tuần qua khiến BLĐ đội bóng không thể kiên nhẫn thêm.
Pereira được bổ nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái và đã giúp "Bầy sói" trụ hạng thành công với vị trí thứ 16 chung cuộc. Song mùa hè vừa rồi chứng kiến hàng loạt trụ cột ra đi như Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri hay Nelson Semedo, khiến lực lượng Wolves suy yếu nghiêm trọng. Đội bóng xứ Midlands khởi đầu mùa mới trong tình cảnh thiếu tự tin, hàng thủ mong manh và hàng công bế tắc, chỉ ghi được 6 bàn sau 10 trận.
Khoảng cách giữa Wolves và vị trí an toàn hiện đã là 8 điểm, trong khi Burnley - đội đứng thứ 17 đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Viễn cảnh phải chia tay Premier League sau 7 mùa liên tiếp đang trở nên rất rõ ràng nếu CLB không sớm tìm ra lối thoát.
Vitor Pereira là HLV thứ tư bị "trảm" ở giải Ngoại hạng mùa này, nối gót Graham Potter, Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou. Ban lãnh đạo Wolves được cho là đang gấp rút tìm người thay thế trước khi bước vào trận đấu với Crystal Palace cuối tuần tưới, trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.
Hiện chưa rõ ai sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng, nhưng giới chuyên môn nhận định Wolves cần một cú hích mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn lối chơi nếu muốn cứu vãn mùa giải đang trượt dài. Với người hâm mộ tại Molineux, cảm giác thất vọng xen lẫn lo âu đang bao trùm, khi "Bầy sói" từng là niềm kiêu hãnh giờ lại chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.






















_m.jpg)



