Bóng Đá Plus trên MXH

Xem MU đá phí... mắt!

12:37 ngày 22/04/2024
12
MU đã giành quyền vào chung kết FA Cup 2023/24 sau chiến thắng trước đội bóng hạng dưới Coventry. Thế nhưng, nhiều người chắc hẳn sẽ đồng tình rằng theo dõi Quỷ đỏ thi đấu thời điểm này, đặc biệt là hơn 120 phút tại Wembley đêm qua, thực sự quá phí sức lực và thời gian.

    Khi Rasmus Hojlund thực hiện thành công quả 11 mét quyết định giúp MU đánh bại Coventry 4-2 trên loạt sút luân lưu, phần lớn các fan MU có mặt trên khán đài không ăn mừng. Họ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt nhẹ nhõm và trông đầy xấu hổ, bởi tiêu chuẩn của Quỷ đỏ đã tụt xuống quá thấp. MU đã thoát thua trước một đội bóng ở Championship dù đã dẫn 3-0 nhờ VAR và may mắn, trước khi chật vật thắng đối thủ trong loạt "đấu súng". 

    Theo lẽ thường, với danh tiếng và tầm vóc của mình, MU phải đè bẹp Coventry. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Quỷ đỏ dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới CLB này, song kịch bản ấy chỉ kéo dài gần một giờ thi đấu trước khi thảm họa xảy ra. Như một thói quen đã được lập trình dưới thời Erik ten Hag, MU sụp đổ nhanh chóng. Không ai còn nhận ra đâu là đội bóng đang đá ở Premier League, và đội nào từ Championship. 

    Quỷ đỏ bắt đầu run rẩy từ thời điểm tiền đạo Ellis Simms ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 71. Coventry thực tế tấn công không có gì đặc sắc, thậm chí cực kỳ đơn giản, song họ vẫn dễ dàng đục thủng hệ thống phòng ngự có như không của MU. Có lẽ bản thân Simms cũng bất ngờ bởi anh có thể thoải mái vung chân dứt điểm trong khu cấm địa MU như trên sân tập. Có đến 4 cái bóng áo đỏ hiện diện ở vòng 16m50, song tuyệt nhiên không một ai theo kèm mũi nhọn phía Coventry.

    MU sung sướng khi hạ Coventry trên chấm 11 mét

    MU sung sướng khi hạ Coventry trên chấm 11 mét

    Pha lập công sau đó 8 phút của Callum O'Hare có thể được xem là ăn may khi cú đá của anh đập người Aaron Wan-Bissaka đổi hướng. Dù vậy một lần nữa, kiểu đá "lơ tơ mơ" của MU là nguyên nhân chính. Họ để cho đối thủ dễ dàng luân chuyển bóng vào trung lộ, và O'Hare cũng có rất nhiều thời gian ngắm nghía, căn chỉnh trước khi tung ra cú đá. 

    Cứ mỗi lần MU bị chọc thủng lưới, ống kính máy quay lại chĩa về phía Sir Jim Ratcliffe trên khán đài. Vị tỷ phú người Anh ngồi ngay cạnh Avram Glazer, và vẻ mặt của ông biến sắc theo thời gian. Ratcliffe liên tục dùng hai tay vuốt lên má, mồm há hốc khi chứng kiến những điều tồi tệ mà đội bóng của Ten Hag đang thể hiện dưới sân. Trước đó, đồng sở hữu của MU đã tham gia giải chạy London Marathon ở tuổi 71, và đáng lẽ có thể về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Tuy nhiên, Ratcliffe lại chọn đến xem MU thi đấu tại Wembley, hi vọng đội bóng có thể mang lại sự thư giãn cho mình. 

    Đáng tiếc, tất cả như một bộ phim kinh dị với Ratcliffe và chỉ thiếu mỗi nước MU bị loại. Đã quá nhiều lần mùa này, MU sụp đổ theo cách không thể chấp nhận như vậy dưới thời Ten Hag. Quỷ đỏ có thể đá rất tưng bừng, thăng hoa trong một khoảng thời gian, nhưng cũng dễ dàng ném đi tất cả. Điều này đã trở thành một đặc điểm nhận dạng, một thứ văn hóa khó lẫn với ai của MU, và Ten Hag - với tư cách HLV trưởng - thực sự quá tệ. 

    Biểu cảm của Ratcliffe (phải) khi chứng kiến MU liên tục bị Coventry chọc thủng lưới

    Biểu cảm của Ratcliffe (phải) khi chứng kiến MU liên tục bị Coventry chọc thủng lưới

    Chiến lược gia người Hà Lan phần lớn thời gian chỉ đút tay vào túi quần. Ông không đốc thúc, không hò hét, không truyền lửa và trông đầy bất lực bên ngoài đường biên. Không thể tin nổi một đội bóng ở Ngoại hạng Anh, dẫn đối thủ tại giải Hạng Nhất đến 3 bàn sau một giờ đồng hồ thi đấu, vẫn suýt chút nữa thua ngược trong thời gian thi đấu chính thức. Nếu không có sự xuất sắc của Andre Onana, xà ngang và VAR, MU đã phải nhận một thất bại xứng đáng bẽ bàng nhất lịch sử. 

    Nên nhớ, Coventry không phải CLB thuộc tốp đầu Championship mà hiện chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Điều này càng khiến sự xấu hổ của MU tăng lên gấp bội. Từ bao giờ mà trình độ của Quỷ đỏ lại ngang ngửa với một CLB hạng trung của Championship? Thậm chí, sau khi Hojlund thực hiện thành công quả 11 mét quyết định, cơ số cầu thủ MU còn chạy đi ăn mừng điên dại như thể họ vừa tạo ra một chiến tích phi thường. Cá biệt, Antony còn đi chế giễu cầu thủ Coventry - một hành động lố bịch và càng cho thấy sự mục nát, thảm hại của Quỷ đỏ.

    MU hãnh diện như vậy sao? Sau trận đấu, truyền thông Anh cùng hàng loạt chuyên gia đều gọi chiến thắng của MU là đáng xấu hổ. Ten Hag thì vẫn ra rả khẳng định đội bóng của ông đang đi đúng hướng và cần thêm thời gian hoàn thiện. Đó là ý kiến của Ten Hag. Còn với đông đảo người hâm mộ, xem MU đá thời điểm này thực sự "phí mắt" và hao tổn tinh thần nặng nề.

    MU thắng chật vật đội hạng dưới, gặp ngay quái vật Man City ở chung kết

     

    Đỗ Trung • 12:37 ngày 22/04/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Phương Hoàng 13:08 ngày 22/04/2024

      Không đúng. Fan đội khác hay anti như mình (đông hơn fan MU) k thèm xem khi MU dẫn 1-0, 2-0 rồi 3-0. Nhưng sau khi nghe được Coventry gỡ được 1 bàn là mình bật qua ngay và xem hết trận, vì mình biết MU sẽ bằng cách nào đó bị gỡ thành 3-3. MU nếu đá hay thì chỉ có fan MU xem, nhưng MU ntn thì toàn bộ fan các đội đều phải xem vì tính giải trí và tấu hài cực mạnh.

    • Huy 12:58 ngày 22/04/2024

      Chính ra ngày xưa báo chí vs các fan cứ nói MC là gã hàng xóm ồn ào. Bây h chính ra các báo nên viết MU là gã hàng xóm ồn ào chứ nhỉ haha. Đá thì yếu kém mà lên báo toàn thấy mua sao này sao nọ...Xong đội hình MU dưới thời ông A, ông B sẽ như thế nào. hahaha. MU mua cả thế giới

    • Công Tâm 12:44 ngày 22/04/2024

      Làm fan MU giờ đúng là tra tấn mà :))

      • Lập Thạch pro 13:22 ngày 22/04/2024

        Không phải fan MU nhưng tôi thấy như thế mới làm cho môn BĐ trở nên hay và hấp dẫn mọi người, xem phí mắt thì không phải vì xem như vậy có tính giải trí rất cao, ra sân mà cứ mạnh thắng yếu thua như 1 công thức thì chẳng có ai xem BĐ làm gì, hôm qua là 1 bộ phim bom tấn hay, may mà MU k thua chứ thua kiểu này thì thầy 10 không biết có trụ lại nổi không nữa :)))))))))

    • Võ Ngáo Đá 13:27 ngày 22/04/2024

      ... đọc tin của Đậu Trung... phí pin điện thoại! 😀😀🤣

    • lê đức 12:58 ngày 22/04/2024

      Ủa ủa hôm qua ca ngợi lắm cơ mà, tưởng làm trùm cơ mà 🙄

    • Unai TịT 15:14 ngày 22/04/2024

      Đề nghị ĐT bỏ từ quỷ đỏ khi viết báo có liên quan clb MU và nên thay vào đó từ " red turtle"hay Red-eared slider

    • Hoàng Ngọc Anh 14:07 ngày 22/04/2024

      Có nhiều quan điểm xem bóng đá: xem để thưởng thức nghệ thuật chơi bóng, xem vì có đội bóng mình ủng hộ,... và cũng xem để biết đội nào đó đá dở như thế nào. Nói chung là đủ kiểu lý do để không cần phải nói là phí mắt. Như xem MU đá (tất nhiên, tui không bao giờ xem đội này đá) mới biết là rùa tệ mạt đến thế nào chứ, không xem sao đánh giá được.

    • Tân 16:37 ngày 22/04/2024

      Ủa, xem MU đá vui mà. Xem bóng đá vừa xem tấu hài, lời quá lời rồi.

    • Hò văn tèn 13:40 ngày 22/04/2024

      Xem bài ĐT phí thời gian

    • Hò văn tèn 13:57 ngày 22/04/2024

      ĐT viết bài dùng từ như hàng tôm hàng cá

    • Rùa sợ các đội bóng TBN 23:55 ngày 22/04/2024

      Nhờ có Mân đàn mà bóng đá mới đích thực trở lại là môn thể giao vua, có tính giải trí thực sự, thay vì chỉ toàn những đội như MC luôn có sự ám ảnh với chiến thuật - kĩ thuật và miếng đánh - bài vở. Mân đàn luôn đan xen kịch vào thể thao vua, mang lại cho người xem những tiếng cười sảng khoái mỗi ngày và cuối tuần 😄😄😄

    Tải app
    Vòng 31 - Ngày 06/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 07/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    23:00
    vs
    Ngày 14/04/2025
    Vòng 30 - Ngày 06/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 07/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 31 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Ngày 14/04/2025
    Vòng 28 - Ngày 06/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 07/04/2025
    Vòng 29 - Ngày 12/04/2025
    01:45
    vs
    Ngày 12/04/2025
    22:00
    vs
    Ngày 13/04/2025
    20:00
    vs
    Ngày 14/04/2025
    01:45
    vs
    Vòng 31 - Ngày 06/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay