Hậu trường sân cỏ 05/11: Thợ cắt tóc của CR7 bị giết

Bongdaplus.vn
09:51 ngày 05-11-2019
Thợ cắt tóc của CR7 bị giết, Enrique tìm lại nụ cười bên xe đạp... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 5/11.
Hậu trường sân cỏ 05/11: Thợ cắt tóc của CR7 bị giết

Thợ cắt tóc của CR7 bị giết

Thợ cắt tóc nổi tiếng được Cristiano Ronaldo tin tưởng “chọn mặt gửi đầu”, Ricardo Marques Ferreira vừa bị phát hiện qua đời trong phòng một khách sạn ở Thụy Sỹ. Nguyên nhân thiệt mạng của Ferreira là ông bị người khác đâm nhiều nhát vào người. Cảnh sát đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Casillas bây giờ ra sao?

Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Iker Casillas phải cấp cứu vì lên cơn đau tim. Vì bệnh tim mà Casillas phải tạm xa sân cỏ. Thủ thành người Tây Ban Nha của Porto mới cập nhật tình hình sức khỏe của mình bằng hình ảnh trong phòng gym. Casillas kiên trì chạy bộ trong quá trình hồi phục của mình.

Kèm với hình ảnh trên máy chạy trong phòng gym, Casillas cho biết quá trình hồi phục của anh đang diễn ra khả quan. Ngoài tập tành trong phòng gym, Casillas còn tập vận động qua việc chơi paddle tennis (môn thể thao biến thể từ tennis). Có thể thấy tình hình sức khỏe của Casillas đang có những tiến triển tích cực.

Dù vậy, Casillas cho biết phải đến tháng 3 năm sau anh mới đưa ra quyết định liệu có tiếp tục sự nghiệp giữ gôn hay sẽ treo găng vĩnh viễn. Cựu ngôi sao Real vẫn đang trong biên chế của Porto.

Trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu nhất là Casillas không thể tiếp tục giữ gôn chuyên nghiệp được nữa, nhiều khả năng Porto sẽ mời chào anh một vai trò liên quan đến công tác quản lý tại đội bóng của Bồ Đào Nha này.

Enrique tìm lại nụ cười bên xe đạp

Lần đầu tiên trong vòng 2 tháng trở lại đây, HLV Luis Enrique xuất hiện trở lại trước công chúng. Vị tướng cũ của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha vừa góp mặt vào giải đua xe đạp ở thành phố Girona của Tây Ban Nha.

Nụ cười đã xuất hiện trở lại trên môi Enrique. Trước đó, ông đã gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài suốt 2 tháng trời, kể từ khi cô con gái 9 tuổi, Xana của ông qua đời. Đua xe đạp thực sự là liều doping tinh thần hữu hiệu với Enrique. Những khi căng thẳng vì công việc cầm quân, ông cũng hay góp mặt vào các giải đua xe đạp để xả stress.

Lần tái xuất này, Enrique vẫn chứng tỏ được độ già gân của mình. Ông xếp thứ 7 trong cuộc đua dài 120km này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x