Theo lịch trình thì phải đến tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay mẫu áo mới của Man City mới được tung ra thị trường. Tuy nhiên, ngay từ lúc này đã có nhiều ý kiến dự đoán sản phẩm nói trên khó có thể được tiêu tụ mạnh. Bằng chứng là đang có vô số phản hồi thiếu tích cực liên quan đến trang phục "hoa hòe hoa sói" của Man City. Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu.
19@ffs_Ieroy: Tôi hy vọng nhà sản xuất Puma sẽ bị phá sản vì đã cung cấp cho Man City sản phẩm có thể coi là thảm họa.
Iddin@khairyizuddin: Chuyện này có thật không đấy? Thực sự là tôi không thể tin vào mắt mình nữa rồi!
The Great and Unmatched NGS Nomad@i76express: Thật kinh khủng! Áo của Man City chẳng khác gì chiếc ghế bọc da của dì tôi từ năm 1972.
Nick Vazquez@NickVaz: Chỉ riêng mẫu áo quá xấu này cũng đủ để Man City bị cấm dự Champions League mùa tới.
Adam@Priceless_Silva: Không hiểu tại sao Man City lại có ý tưởng quái đản như vậy. Áo gì mà có họa tiết cứ như kính võ và tế bào khi được soi lên kính hiển vi thế này? Nếu họ định hạn chế người mua bằng cách sản xuất áo đấu siêu xấu thì đây quả là mô hình kinh doanh tồi tệ.
XEM THÊM
Mourinho, Ancelotti và những nhà cầm quân khiến HLV Guardiola cũng phải ghen tị
Bayern dành sẵn số áo huyền thoại cho Sane
Sếp Bayern dạy dỗ 'sát thủ' được cả Liverpool, M.U và Chelsea theo đuổi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn