Toni Kroos: Những góc khuất ít biết đằng sau một siêu tiền vệ

Lý Nam
20:22 ngày 30-12-2019
Bộ phim tài liệu về Toni Kroos mới được trình chiếu đã công bố nhiều chi tiết ít người biết về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid.

Từ việc anh tự đánh giày cho tới tình yêu dành cho vợ và mối quan hệ trong phòng thay đồ Real, tất cả đều được tiết lộ trong bộ phim tài liệu mới đây, và bài viết này sẽ tóm lược lại những chi tiết thú vị nhất.

Tự mình đánh giày
“Tôi biết hầu hết mọi người nghĩ tôi hâm, nhưng với tôi, việc cúi xuống nhìn những đôi giày trắng của mình là cực kỳ quan trọng. Không rõ có phải tôi có vấn đề về tâm lý hay không, nhưng tôi chỉ chọn giày trắng mà thôi. Nếu không, tôi sẽ rất khó chịu”, Kroos tâm sự về sở thích kỳ khôi của mình.

“Anh ấy luôn có 2 đến 3 đôi giày trắng và chẳng bao giờ tin tưởng vào người chuẩn bị trang phục. Anh ấy thường xuyên tự vệ sinh giày của mình sao cho hoàn hảo nhất”, đồng đội Gareth Bale tiết lộ.

Kroos luôn tự vệ sinh những đôi giày của mình

Tình yêu với vợ
“Toni là một người tình cảm, dù đôi lúc anh ấy cố gắng tạo ra một hàng rào ngăn cách với mọi người xung quanh”, cô vợ Jessy trần tình. “Khi tôi giới thiệu anh ấy cho bạn bè, tôi phải yêu cầu anh ấy tỏ ra thân thiện, bởi vì cách cư xử của anh ấy hơi khác thường. Đôi lúc, anh ấy tỏ ra không mấy hứng thú với những cuộc tán gẫu. Nhưng trên thực tế, anh ấy cần có thời gian để hoà nhập”.

“Chúng tôi đã ở Madrid 5 năm nhưng tôi chưa một lần vào trung tâm thành phố. Chúng tôi không hợp lắm với lối sống đô thị. Chúng tôi thích ở nhà giống một cặp vợ chồng già hơn. Hồi mới chung sống, tôi không thể đi đâu cùng với Toni, nhưng từ năm 2014 thì chúng tôi bắt đầu đi đây đi đó”.

Quen vợ ở Fuerteventura
“Khi đó Toni 18 tuổi và tôi thì 20. Chúng tôi gặp gỡ ở Fuerteventura. Khó có thể nói đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”, Jessy thừa nhận. “Anh ấy là một người đáng ngạc nhiên. Chúng tôi gặp lại ở Đức sau lần đó và hiểu rằng chúng tôi thuộc về nhau”.

“Khi Jessy bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn, tôi có nhiều điều hơn để quan tâm ngoài bóng đá”, Kroos bồi hồi kể. “Sẽ là không thành thực nếu bảo chúng tôi chẳng bao giờ to tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ bị đuổi ra sofa. Chúng tôi làm hoà rất nhanh”.

Kroos và Jessy có một cuộc sống khá kín đáo

Lời khuyên của ông nội
Ông nội của Kroos chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của Real và thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho người cháu nổi tiếng. “Đừng chạy quá nhiều trong hiệp 1, hãy giữ năng lượng để bùng nổ ở hiệp 2. Tôi luôn nhớ lời ông dặn”, Kroos nói.

“Thỉnh thoảng tôi thấy thủ môn đang ngã trên mặt cỏ, nhưng các cầu thủ lại không chịu sút bóng tầm cao. Tôi bảo nó sút cao lên”, ông của Kroos kể lại. “Sự điềm tĩnh của nó là gien của cha nó, không phải của tôi. Nó biết nó có khả năng gì”.

“Cuối cùng, tôi không thích những hình xăm trên tay nó chút nào, nó biết điều đó nhưng vẫn cứ làm”, ông cụ giận dỗi.

Chuyện chưa kể từ HLV thể lực
“Cậu ta chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng cả”, HLV thể lực Jaime Benito của Real nói về Kroos, “tôi đã thấy cậu ta gọi điện cho Jessy ngay trước khi ra sân, cậu ta bỏ điện thoại vào túi và cứ thế thi đấu. Rồi đến giờ nghỉ, cậu ta lôi điện thoại ra, trả lời một tin nhắn kiểu như: Anh sẽ mua cà chua trên đường về, rồi lại ra đá tiếp hiệp 2. Không phải ai cũng điềm tĩnh được như vậy đâu”.

Kroos luôn cực kỳ điềm tĩnh đến ngạc nhiên

Mối quan hệ với Bayern Munich
Bộ phim tài liệu cho thấy Kroos và Bayern chưa bao giờ thực sự có mối quan hệ êm đẹp. “Tôi không nghĩ Toni từng thích nghi được với cuộc sống ở đây”, Jessy chia sẻ.

“Khi cậu ấy ở Bayer Leverkusen (theo dạng mượn từ 2009-2010), cậu ấy chẳng bao giờ muốn trở lại Bayern”, đại diện của Kroos cho biết thêm.

Uli Hoeness, cựu chủ tịch Bayern kể lại thời điểm đàm phán ký hợp đồng mới với Kroos: “Chúng tôi đề nghị cậu ấy mức lương cao nhất có thể và bảo: hoặc là ký, hoặc là không có đàm phán gì nữa. Cậu ấy bảo: Tôi không ký. Thái độ đó làm tôi sững sờ, nhưng tôi thích những người như cậu ấy”.

Vợ Kroos hài lòng về bản hợp đồng mới ký với Real
“Vợ tôi vui lắm, đó là một dấu hiệu tốt cho đội, phải không?”, Kroos nói với Jose Angel Sanchez khi gia hạn với Real hồi tháng 6.

“Điều đó tốt lắm. Nếu họ không hài lòng, mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả”, Sanchez trả lời.

Biệt danh ở Real
Kroos được gọi là “gã băng giá” trong phòng thay đồ Real, nhưng khác với ở Bayern, anh hoà nhập cuộc sống rất tốt. “Cầu thủ ngoại quốc đến đây là lẽ thường tình, nhưng Toni đã gây bất ngờ với chúng tôi khi tiến đến và chuyện trò trôi chảy bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu ấy đã hoà nhập rất nhanh”, thủ quân Sergio Ramos tâm sự.

Được yêu mến trong phòng thay đồ

Mối quan hệ với cha
Cha của Kroos, ông Roland từng là HLV của Hansa Rostock chinh chiến tại các giải hạng dưới ở Đức suốt nhiều năm. “Với tôi, bố một nửa là bố, một nửa là HLV”, Kroos nói. “Lẽ tự nhiên thôi, điều đó khiến tôi mất mát một chút gì đó so với những đứa trẻ khác. Tập với bố, ông ấy luôn đối xử với tôi có phần nghiêm khắc hơn bạn đồng lứa. Tôi biết điều đó tốt cho mình, nhưng nghĩ lại thì đôi lúc bố cũng hơi quá mức và điều đó tác động không tốt tới tình cảm cha-con của chúng tôi”.

Tình bạn với danh ca Robbie Williams
Kroos chơi rất thân với ca sĩ lừng danh người Anh Robbie Williams, người từng đề nghị ngôi sao của Real một điều đặc biệt. “Cậu đã có mọi thứ ở Madrid, tôi muốn cậu sang M.U!”, Williams nửa đùa nửa thật. “Tôi nghĩ giải đấu của Anh là hay nhất hành tinh, giải Ngoại hạng Anh ấy. Thế rồi Real khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bóng đá là tôn giáo của tôi, tôi không thích có những vị chúa khác vĩ đại hơn vị chúa tôi tôn thờ”.

Vô địch thế giới nhưng không chịu chụp ảnh
Khi bà Angela Merkel vào phòng thay đồ của ĐT Đức ở sân Maracana và chụp chung tấm hình nổi tiếng, Kroos không hề có mặt. “Trong thâm tâm tôi cũng hạnh phúc như bất kỳ ai trong hình, nhưng tôi không phải mẫu người ở đó và phô bày niềm vui ra”, Kroos giải thích. “Tôi không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đó trong bộ sưu tập của mình. Tôi chỉ không cần là tâm điểm của màn ăn mừng mà thôi”.

XEM THÊM

Real Madrid: Kroos tái sinh bằng phiên bản tấn công

Real thành công với 'canh bạc' Toni Kroos

ĐT Đức: Ơn giời, Toni Kroos tỉnh lại rồi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x