Bóng Đá Plus trên MXH

Vua tốc độ Mỹ bị cấm thi đấu 2 năm

07:50 ngày 30/10/2020
Christian Coleman, VĐV điền kinh có thành tích tốt thứ 6 lịch sử ở cự ly 100m, niềm hy vọng vàng của nước Mỹ tại Olympic Tokyo, vừa nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm. Coleman cho rằng mình đã bị gài bẫy. Chuyện gì đã xảy ra.

    Ba lần lỡ kiểm tra doping

    Cho dù chưa vượt qua được thành tích 9 giây 58 của huyền thoại Usain Bolt, nhưng với thành tích chạy 100m chỉ với 9 giây 76 vào năm 2019, VĐV điền kinh Christian Coleman vẫn đang là người có thành tích tốt nhất ở cự ly 100m trong 5 năm gần đây. Anh được kỳ vọng sẽ mang huy chương vàng điền kinh về cho nước Mỹ tại Olympic Tokyo 2021, thậm chí còn được đặt niềm tin thách thức kỷ lục của Usain Bolt.

    Nhưng Coleman sẽ không có cơ hội lần đầu tiên trong đời chạm tay vào chiếc huy chương vàng Olympic, sau khi anh bị cơ quan Bảo vệ sự công bằng của điền kinh (AIU) tuyên án cấm thi đấu 2 năm. Lý do Coleman dính án là do anh đã vắng mặt trong 3 buổi thử doping của năm 2019 (diễn ra vào các ngày 16/1, 26/4 và 9/12). 

    Theo nhân viên của Tổ chức chống doping thế giới (WADA), họ đã tới nhà Coleman vào ngày 9/12, liên tục gõ cửa trong 10 phút và chờ đợi khá lâu nhưng Coleman vẫn không xuất hiện. Để rõ hơn quy trình của việc xét nghiệm, tờ The Guardian tìm hiểu và đưa tin: “Đối với những VĐV đỉnh cao như Coleman, WADA có một hệ thống quản lý vị trí của VĐV và họ sẽ căn cứ theo đó để tới lấy mẫu xét nghiệm”. 

    Sau khi đã vắng mặt tại 2 lần thử vào tháng 1 và tháng 4, Coleman được thông báo sẽ phải tiến hành buổi thử doping lần cuối vào ngày 9/12 tại nhà riêng ở Lexington, Kentucky, trong khoảng thời gian từ 7 giờ15 đến 8 giờ  15. Tuy nhiên, anh một lần nữa lại vắng mặt vì một lý do vô cùng khôi hài: Bận… shopping.
    Sau khi bị tuyên án, Coleman rất bức xúc. Trong bài trả lời phỏng vấn trên CNN, VĐV điền kinh này khẳng định không bao giờ sử dụng chất kích thích và việc lỡ buổi thử doping lần 3 là do “bị gài bẫy”. Coleman cho biết anh chỉ ra khỏi nhà một khoảng thời gian rất ngắn để mua thực phẩm, không có lý gì nhân viên của WADA gõ cửa mà anh không biết.

    Christian Coleman không còn hy vọng tập trung cùng đội tuyển điền kinh Mỹ cho Olympic Tokyo 2021

    Những lần vắng mặt đáng ngờ

    Tuy nhiên dựa vào các hóa đơn mua hàng của Coleman, WADA và AIU tìm ra rất nhiều điểm bất hợp lý trong lời thanh minh của anh. Phía cơ quan xét nghiệm cho biết, Coleman dường như đã cố tình vắng mặt. Anh ra khỏi nhà nhiều lần khác nhau và mua hàng ở ít nhất 2 siêu thị. 

    Điều này không thật sự logic với một người luôn khẳng định ở nhà chờ đợi nhân viên xét nghiệm tới. Hơn thế nữa, Coleman khẳng định đã về nhà vào lúc 8 giờ 15 nhưng hóa đơn mua hàng lại chứng minh, Coleman thanh toán tiền vào… 8 giờ 22. 

    Phía nhân viên WADA đồng thời khẳng định trong suốt 1 tiếng đồng hồ chờ đợi Coleman, nhà của anh liên tục tắt điện. Điều này hoàn toàn không hợp lý vào một đêm tháng 12 trời lạnh. Thậm chí nhân viên của WADA còn chụp lại cửa nhà của Coleman vào 8 giờ 21 phút để khẳng định sự vắng mặt của anh. Họ cho rằng thái độ trong việc hoàn thành nghĩa vụ xét nghiệm của Coleman là hời hợt, thiếu trách nhiệm. 

    ề phần mình, Coleman mượn khá nhiều kênh truyền thông để thanh minh, tuy nhiên phía tòa án từ chối tiếp nhận bất kỳ lý do nào. Luật sư của Coleman, ông Howard Jacobs khẳng định thân chủ của mình sẽ đâm đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), với hy vọng được gỡ án phạt trước khi đội tuyển điền kinh Mỹ tập trung chuẩn bị cho Olympic.

    Song theo nhận định của báo chí thì khả năng chiến thắng của Christian Coleman rất thấp. Bởi không chỉ lần vắng mặt mới đây của Coleman có nhiều điểm đáng ngờ, mà cả ở buổi kiểm tra vào tháng 4 anh cũng để lỡ ngày xét nghiệm một cách rất đáng nghi. 

    Hôm đó, khi nhân viên kiểm tra doing tới nơi Coleman đăng ký trên hệ thống giám sát VĐV, họ mới phát hiện Coleman đang ở cách đó tận… 1.200km. Báo chí Mỹ đùa rằng, không những Coleman ở không đúng địa chỉ mình đăng ký, mà còn ở sai cả múi giờ. 

    Dòng máu thể thao
    Bố mẹ của Christian Coleman, ông Seth và bà Daphne Coleman, vốn không phải là dân thể thao. Nhưng trong họ hàng của Coleman lại có không ít người chơi thể thao xuất sắc. Ví dụ, hai trong số các anh em họ của Christian từng là những cầu thủ nổi bật ở giải vô địch bóng bầu dục các trường đại học Mỹ. Chị gái của anh, Camryn, cũng tuyển thủ ba môn phối hợp (chạy, nhảy, ném) của Đại học Nam Georgia. Bản thân Christian từng thử sức và thành công với nhiều môn khi còn nhỏ.

    Sinh ngày: 06/034/1996, tại Atlanta, Mỹ.
    Quốc tịch: Mỹ.
    Thành tích cá nhân:
    - 60m: 6,34 giây (kỷ lục thế giới)
    - 100m: 9,76 giây
    - 200m: 19,85 giây.
    Danh hiệu:
    - HCV 100m giải VĐTG Doha 2019
    - HCV 4x100m giải VĐTG Doha 2019
    - HCB 100m giải VĐTG London 2017
    - HCB 4x100m giải VĐTG London 2017
    - HCV 60m giải VĐTG trong nhà Birmingham 2018.

    XEM THÊM

    9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

    Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Lâm Phong • 07:50 ngày 30/10/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay