Trước khi đợt đăng ký ngoại binh cho giai đoạn 1 khép lại sau vòng đấu thứ 3 của V.League 2021, Thanh Hoá đưa ra quyết định điều chỉnh nhân sự về mặt ngoại binh. Chevaughn Walsh, cựu tiền đạo HAGL đã bị Thanh Hoá thanh lý hợp đồng trước thời hạnWalsh không có bất kì bàn thắng nào cho Thanh Hoá trong cả 5 trận giao hữu lẫn 2 trận đấu chính thức. Tiền đạo này không phù hợp với lối chơi mà HLV Petrovic đang xây dựng cho đội bóng xứ Thanh.
Chia tay Chevaughn Walsh, Thanh Hoá cũng sớm tìm được người thay thế đó chính là tiền vệ Gramoz Kurtaj. Cầu thủ người Kosovo từng từng thi đấu cho nhà cựu Á quân ở mùa giải 2019. Trước đó, Gramoz cũng bị Nam Định không ký hợp đồng sau giai đoạn thử việc 1 tháng. Đáng nói hơn, cách mà Gramoz và Nam Định dừng làm việc với nhau lại gây ra rất nhiều lùm xùm.
Cụ thể sau trận thua 2-3 trước Hải Phòng, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chỉ trích Gramoz mắc bệnh ngôi sao. Ông nói: “Trận này (gặp Hải Phòng), cậu ấy thể hiện tâm lý không muốn thi đấu nên tôi không cho mặc quần áo, đăng ký thi đấu. Cậu ấy nói không sẵn sàng cho trận đấu. Gramoz không chấn thương, nhưng tập luyện thi đấu. Đội bóng nào mà lấy cầu thủ này tôi mừng quá. Anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại chọn trận thi đấu. Nếu đi đội nào cũng thế thôi. Tôi có hỏi HLV Đức Thắng, người từng dẫn dắt Gramoz khi ở Thanh Hoá thì được biết cậu ấy thường xuyên chọn trận để chơi. Nhưng cũng may cho chúng tôi là anh chỉ thi đấu 1 trận ở mùa giải năm nay".
Ngay sau đó, Gramoz đã viết dòng trạng thái gần 1.000 chữ để phân bua. Anh bức xúc trước việc HLV Nguyễn Văn Sỹ hiểu sai về mình và nói không tốt trên giới truyền thông. Gramoz nói: “2 tuần cách ly cùng chuyến bay dài từ châu Âu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi ở vùng cơ. Nó sẽ trở thành một chấn thương nghiêm trọng nếu tôi không nghỉ ngơi vài ngày. Vào thứ Năm và thứ Sáu, tôi luyện tập nhẹ nhàng cùng toàn đội, nhưng không thể va chạm và bứt tốc 100%. Tôi đã nói với HLV rằng quá mạo hiểm để thi đấu, tôi cần 2-3 ngày nghỉ để lấy lại 100% thể trạng và tôi sẽ sẵn sàng ở trận đấu tiếp theo.
Tôi không thể mạo hiểm với chấn thương của mình, tôi có thể phải trở về nhà và nhìn giấc mơ chơi bóng tại V.League tan vỡ. Tôi thấy họ nói rất nhiều điều tồi tệ trên truyền thông, rằng tôi chọn trận để đá, rằng tôi mắc bệnh sao”.
Ở một diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vừa chia tay Claudecir, sau khi tiền đạo này thi đấu quá vô duyên trong 2 trận liên tiếp đã qua của CLB. Claudecir đá hỏng 2 quả phạt đền ở trận Hà Tĩnh thua ngược Than Quảng Ninh trước khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong thất bại trước TP.HCM sau đó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn