Chelsea còn đợi gì mà không sa thải Conte?

Lộc Trần
15:28 ngày 02-02-2018
Trước hết, câu hỏi trên được rút ra từ góc nhìn của Roman Abramovich. Không lẽ tài phiệt người Nga đã học được tính kiên nhẫn, hay ông còn đang ấp ủ một dự định nào đó?
Chelsea còn đợi gì mà không sa thải Conte?
Tại Stamford Bridge, mọi quy tắc đều dưới tầm tâm trạng của Abramovich. Khi ông chủ của Chelsea vui, cả Tây London thơm lây. Nhưng một khi núi lửa hoạt động ở thượng tầng Chelsea, chắc chắn có rất nhiều người phải lãnh hậu quả. Trong quá khứ, rất nhiều con người tài năng đã phải ra đi chỉ vì chống lại “thánh chỉ”.

Antonio Conte đang trên con đường đó. Việc công khai chỉ trích chính sách mua sắm của CLB hết lần này tới lần khác thể hiện rằng Conte chẳng còn “sợ” gì. Ông chẳng còn gì để mất và có khi, biết trước số phận của mình. Đó không phải là hành động của một người sẽ gắn bó lâu dài ở một nơi chốn.

Truyền thông Anh những ngày qua cũng rộ tin Abramovich đã chuẩn bị sẵn người thay Conte, nhiều khả năng là Luis Enrique. Vậy khi mà Conte đang không hạnh phúc, Chelsea đang không vui, Enrique thì tự do, Abramovich còn đợi cái gì nữa?

Tài phiệt người Nga muốn kéo dài bầu không khí ngột ngạt này ở Stamford Bridge sao? Khi mà những cái đầu đã không cùng một hướng, chịu đựng nhau theo kiểu “bằng mặt không bằng lòng” liệu có ích gì? Hiệu quả chả thấy đâu mà hậu quả không kể xiết.

Abramovich đang chờ đợi điều gì?
Abramovich đang chờ đợi điều gì?

Trước năm mới, Chelsea đứng thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh, 14 điểm kém Man City và lọt đến bán kết Cúp Liên đoàn. Giờ thì The Blues đứng thứ 4 tại giải quốc nội, kém Man City 18 điểm, hơn đội xếp thứ 5 có 2 điểm và bị Arsenal loại khỏi Cúp Liên đoàn.

Trong tháng 1, Chelsea thi đấu 9 trận và chỉ thắng có 2 (trong 90 phút). Họ gặp Arsenal 3 lần, hòa 2 và thua 1. Thậm chí, không thể thắng Norwich nếu không nhờ loạt luân lưu. Thất bại giữa tuần qua, 0-3 là trận thua sân nhà đậm nhất của họ từ tháng 4/2016. Nó không phải trước Man City, mà là Bournemouth.

Nếu tình hình không được cải thiện, đến một vị trí trong Top  4 cũng khó lòng thuộc về Chelsea. Với tình hình như vậy,  thật ngạc nhiên khi Abramovich chống lại được cám dỗ của của việc sa thải rồi bổ nhiệm HLV mới – một thói quen lặp đi lặp lại trong hơn một thập kỷ qua.

Roman đang lo sợ điều gì? Không ai có thể hiểu nổi. Những quy tắc thông thường về các hiểm họa ẩn sau một sự thay đổi chưa bao giờ là mối lo của ông. Có vẻ như thời cơ chưa chín muồi!

Enrique vẫn muốn bay nhảy?
Enrique vẫn muốn bay nhảy?

Sa thải Conte thì quá dễ, một chữ ký nháy trên tờ văn bản đã soạn sẵn chẳng mất nhiều thời gian. Nhưng đó có vẻ là điều duy nhất Abramovich đang nắm được vào lúc này. Ông chưa rõ về tương lai của Eden Hazard. Một cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện có thể khiến quãng thời gian 4 tháng còn lại của mùa giải trở thành động lực để Hazard ra đi.

Thêm vào đó, Enrique dường như cũng chưa sẵn sàng. Chắc hẳn mọi người đều nhớ Pep Guardiola cần đến 1 năm nghỉ ngơi sau khi rời Barca. Và 3 năm vắt kiệt sức tại Nou Camp của Enrique cũng cần một khoảng thời gian tương tự để tái tạo năng lượng. Hiện giờ ông đang ở một cao nguyên nào đó, thả mình trôi theo sự phấn khởi của một cuộc đua xe đạp địa hình nghiệp dư. Thứ hạng không được như mong muốn nhưng nó đáng để Enrique bỏ qua tất cả để ở lại chốn thanh bình này, chí ít là trong mùa Đông này.

Ngoài ra, Enrique cũng sẽ không đi đâu mà thiếu Carlos Unzue – trợ lý thân tín của mình và là một chuyên gia về dàn xếp bóng chết. Unzue bây giờ là HLV của Celta Vigo. Ông không thể rời đi lúc này bởi đội bóng đang trong cuộc đua giành suất dự Europa League. 

Như vậy, dù muốn đẩy nhanh tiến độ, Abramovich cũng không thể làm gì. Conte đang là cái gai trong mắt nhưng thay vì nghĩ đến chuyện nhổ nó ngay, ông buộc phải chịu đựng để biến Stamford Bridge trong 4 tháng tới là nơi mà Enrique muốn tới. 

Chelsea đá đội hình nào khi có Giroud?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x