
Được nhận định là “cửa dưới” so với U23 Australia, vì thế kết quả thua 1-2 của U23 Thái Lan ở trận ra quân không làm nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, xem đội bóng trẻ xứ chùa vàng thi đấu, nhiều người lại cảm thấy tiếc cho họ. Nói thế, bởi dẫu gặp U23 Australia được đánh giá cao hơn, nhưng U23 Thái Lan vẫn cho thấy họ chẳng quá kém cạnh. Thậm chí sau những pha tấn công của đối thủ, đội bóng trẻ xứ chùa vàng đã ăn miếng trả miếng và có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 8.
Bàn thắng ấy đã khiến đội bóng đến từ Úc châu choáng váng và tạo hưng phấn rất lớn cho bầy voi chiến, nhưng ngay sau đó cú vào bóng ác ý của Maneekorn đã khiến U23 Thái Lan mất người vì chiếc thẻ đỏ, và đó chính là bước ngoặc của trận đấu.

Chơi với 10 người trên sân đã khiến U23 Thái Lan chịu sức ép rất lớn đến từ đội bóng trẻ xứ chuột túi. Tuy nhiên, hàng thủ chắc chắn và sự xuất sắc của thủ thành Boonloet đã giúp cho mành lưới của đội bóng xứ chùa vàng vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, họ cũng chỉ giữ được đến phút 29, vì sau một loạt pha tấn công, hậu vệ của U23 Thái Lan đã phải phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó U23 Australia đã được hưởng quả phạt đền và Alagich đã cân bằng 1-1. Chỉ 1 phút sau, Macallister tiếp tục nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ chuột túi.
Bị mất người và trong thế chẳng còn gì để mất, nên U23 Thái Lan cũng không ngại chơi đôi công với những bài tấn công đa dạng khiến U23 Australia phải chống trả khá vất vả. Càng về cuối trận, sức ép càng được đội bóng trẻ xứ chùa vàng tạo ra, nhưng như sự nôn nóng và cả non kinh nghiệm nên các chân sút của U23 Thái Lan đã dứt điểm thiếu chuẩn xác, nên đành trắng tay ở trận ra quân.

Với những gì các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan đã thể hiện, khiến 2 trận đấu sau đó giữa đội bóng xứ chùa vàng cùng các đối thủ U23 Iraq và U23 Trung Quốc càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt. Nói thế, vì 2 đối thủ này cho cho thấy họ không quá mạnh và chỉ mới có được 1 điểm sau trận ra quân hoà nhau với tỷ số 0-0.
Tuy nhiên, trận thua 1-2 trước Saudi Arabia có vẻ khiến báo giới của Thái Lan không hài lòng. Họ cho rằng U23 Thái Lan quá non kinh nghiệm, đặc biệt là cú vào bóng nguyên hiểm của Maneekorn khiến đội nhà phải mất người, dẫn đến trận thua.
“Ngay sau khi U23 Thái Lan ghi bàn, Maneekorn đã có pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm. Tình huống này diễn ra ở khu vực giữa sân và không cần thiết phải chơi bóng rắn như vậy. Đặc biệt, trọng tài chính đứng ngay vị trí đó và vòng chung kết U.23 châu Á có VAR. Do đó, Maneekorn đã cho thấy anh quá non nớt và U23 Thái Lan cần phải rút ra những bài học sâu sắc sau tình huống này”, trang Khaosod viết.

Trận thua vừa qua khiến U23 Thái Lan đứng chót bảng và trận đấu tới họ sẽ gặp U23 Iraq. Muốn đi tiếp vào vòng trong, đội bóng trẻ xứ chùa vàng buộc phải thắng, do đó HLV Thawatchai của U23 Thái Lan đã cho biết: “Theo những gì chúng tôi nhận thấy, U23 Iraq là một đội bóng mạnh. Họ có nhiều cầu thủ tài năng và sở hữu kỹ thuật điêu luyện. Nếu muốn đi tiếp, U23 Thái Lan cần chuẩn bị kỹ đến những tình huống để đối phó với những bài đánh có chất lượng rất cao của họ”.
Cú sảy chân của U23 Thái Lan khiến bảng D càng trở nên hấp dẫn!
LỊCH THI ĐẤU NGÀY 11/1
18h30 U23 Trung Quốc vs U23 Australia
21h00 U23 Thái Lan vs U23 Iraq
















_m.jpg)








