Khúc khải hoàn ca
Từ Jeddah (Saudi Arabia) đến Hà Nội, U23 Việt Nam không khỏi bất ngờ. 1 tháng phiêu lưu tại mảnh đất Trung Đông đầy nắng và gió khiến họ rùng mình trước cái lạnh giá dưới mức 9 độ C tại quê nhà. Nhưng cảm giác ấy sớm được gác lại phía sau. Bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik thực sự được hâm nóng từ tình cảm đong đầy của hàng ngàn người hâm mộ, giới truyền thông tại sân bay Nội Bài.
Dọc hai bên đường hướng chiếc xe chở U23 Việt Nam về trụ sở VFF, những Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Hiểu Minh… được dòng người nối đuôi nhau gọi tên, đón chào. Khúc khải hoàn ca của U23 Việt Nam xua tan đi bầu không khí lạnh giá tại thủ đô, từ niềm hân hoan nơi cổ động viên cho tới sự hãnh diện, hạnh phúc từ phía các cầu thủ.

8 năm sau ngôi á quân U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018, đội tuyển U23 Việt Nam lại được chào đón tưng bừng từ khán giả nhà. Gần 1 thập kỷ chứng kiến thăng trầm của “Những chiến binh trẻ sao vàng”, bóng đá Việt Nam lại có thêm một dấu mốc đầy khởi sắc. Đây không chỉ là chiến tích mang tầm cỡ châu lục của U23 Việt Nam. Đó còn là lời khẳng định cho một thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng, củng cố thêm hy vọng cho giấc mơ World Cup sau đây 4 năm nữa!
Chứng nhân lịch sử
Trước thời điểm 2 chuyến bay lần lượt đưa người hùng trẻ tuổi trở về nước, phóng viên Bóng đá đã có dịp trò chuyện với nhiều cầu thủ tại khách sạn. Vừa hối hả ký tặng áo đấu cho nhau hay thu xếp hành lý, những Quốc Cường, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Hiểu Minh… đã tâm sự nhiều điều về hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục.
“Tấm huy chương Đồng là thành quả của sự nỗ lực đến từ U23 Việt Nam. Đây là thành quả xứng đáng với chúng tôi”, Văn Thuận nói. “Khoảnh khắc đội quyết tâm thi đấu trước Hàn Quốc dù chỉ còn 10 người là một kỷ niệm đáng nhớ. Trước sự dồn ép đến từ Hàn Quốc, cộng thêm anh Bắc (Đình Bắc - PV) chịu thẻ đỏ, U23 Việt Nam vẫn kiên cường chống trả. Để rồi chúng tôi đã giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu cân não”.

“Tinh thần là điều đã giúp U23 Việt Nam trở lại ở thời điểm quan trọng nhất”, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường chia sẻ. Thực sự U23 Việt Nam đã rất kỳ vọng về việc thi đấu trận chung kết. Nhưng điều đó khiến cho bọn em trải qua cảm giác thất vọng khi thất bại. Chúng tôi biết người hâm mộ rất kỳ vọng U23 Việt Nam tái hiện thành tích Thường Châu. Nhưng sau cùng, điều đó lại dang dở. Tiếc nuối lớn nhất với tôi vẫn là không thể vào chung kết. Sau cùng, anh em dặn nhau rằng đây là giải đấu cuối cùng với nhiều cầu thủ thuộc lứa 2003 - 2004. Cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ trước trận tranh hạng Ba trở thành “doping tinh thần” để chúng tôi thi đấu kiên cường trước Hàn Quốc”.
Về phần mình, Quốc Việt - cầu thủ khởi đầu cho chiến thắng của U23 Việt Nam tại trận tranh hạng Ba nói: “Tôi đã chờ đợi bàn thắng này từ lâu lắm rồi. Pha lập công ấy không chỉ khởi đầu cho chiến thắng quả cảm của U23 Việt Nam. Đó còn là bàn thắng giải toả áp lực cho chính tôi, sau quãng thời gian không thể ghi được nhiều bàn thắng. Giải đấu này tuy khắc nghiệt với tôi. Nhưng nó thực sự đáng nhớ. Bởi sau VCK U23 châu Á 2026, tôi sẽ không còn thi đấu cho đội tuyển U”.
























