
Ngoại trừ vị trí thủ môn, trung vệ và tiền vệ giữa, HLV Kim Sang Sik đã xáo trộn khá nhiều ở các vị trí còn lại trong những trận đấu vừa qua. Vì thế, việc chiếm được một chỗ đứng không phải các vị trí “chốt chặn”, cần sự ổn định lớn, không hề là đơn giản. Tuy nhiên, Phạm Minh Phúc đã chiếm được niềm tin lớn ở thuyền trưởng người Hàn Quốc trong hành trình vào bán kết vừa qua của U23 Việt Nam. Theo đó, cầu thủ chạy cánh phải này đã đá chính 3 trận trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia ở vòng bảng và U23 UAE (tứ kết). Minh Phúc dự bị ở trận gặp U23 Kyrgyzstan nhưng vào thay Anh Quân từ phút 62.
Tổng cộng, cầu thủ này đã thi đấu 332 phút trong 4 trận vừa qua. Vốc dáng không to, không đem đếm cảm giác mạnh mẽ nhưng cầu thủ sinh năm 2004 này cho thấy nền tảng thể lực dẻo dai, bền bỉ để có thể làm đối trọng đáng gờm các các đối thủ có thân hình vượt trội hơn hẳn đến từ tây Á. Cày ải suốt 120 phút trước U23 UAE là hình ảnh minh chứng cho nền tảng thể lực dồi dào, tinh thần chấn đấu mạnh mẽ của Minh Phúc.
Trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh, nhiệm vụ của Minh Phúc là khá đa dạng khi phải quán xuyến tốt hệ thống phòng ngự ở cánh phải, đồng thời, còn làm nhiệm vụ kiến tạo, thậm chí là ghi bàn. Trên phương diện này, cầu thủ trẻ của CAHN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “lên công về thủ” được giao. Hình ảnh nổi bật nhất chính là ở trận tứ kết gặp U23 UAE. Chính Minh Phúc là người đã kiến tạo để Đình Bắc có pha đánh đầu ngược rất điệu nghệ để đưa U23 Việt Nam dẫn 2-1. Khi tỷ số đang là 2-2, Minh Phúc đã xuất hiện đúng lúc ngay trực diện cầu môn của đội bóng Tây Á để tung cú sút mang về “bàn thắng vàng” ở phút 101, qua đó, đặt dấu chấm hết cho hy vọng vào bán kết của đối thủ. Một pha kiến tạo, một bàn thắng và còn làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Minh Phúc xứng đáng được “kể công” trong trận tứ kết của U23 Việt Nam.

Hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc được ví như “cánh cửa nhiều lớp khóa”, chưa một đối thủ nào có thể mở thành công. Nhưng U23 Việt Nam đã làm được điều đó. Minh Phúc chính cầu thủ này đã khiến cho đoàn quân ông Antoino phải “nuốt chén đắng” khi gặp U23 Việt Nam trong trận giao hữu năm ngoái. Theo đó, U23 Trung Quốc tin chắc sẽ có ít nhất 1 điểm trên sân nhà khi trận đấu trôi vào những phút cuối khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Tuy vậy, từ một pha tấn công bên cánh trái, Nhật Minh chuyền bóng cho Văn Thuận đột phá rồi căng ngang vào cầu môn, hậu vệ (số 24) Trung Quốc phá bóng hỏng để Minh phúc chớp thời cơ ghi bàn, mang về chiến thắng sít sao 1-0 cho U23 Việt Nam.
Phong độ đang cao khi đã có bàn thắng đầu tiên, cùng với sự tự tin khi từng ghi bàn vào lưới U23 Trung Quốc, Minh Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành “chìa khóa” vạn năng để mở cánh cửa vào khung thành đối thủ trong trận bán kết vào tối nay.






















_m.jpg)
-ngay-20-1-2026.jpg)


