Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Kim Sang Sik không kiềm được cảm xúc khi U23 Việt Nam giành HCĐ!

01 giờ trước
Chơi với 10 người từ phút 86 khi Đình Bắc bị thẻ đỏ, nhưng ĐT U23 Việt Nam đã nỗ lực đến tận cùng để kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu may rùi và giành HCĐ. Vì thế khiến HLV Kim Sang Sik không khỏi xúc động…

    Sự lo lắng của HLV Kim Sang Sik khi chứng kiến trận đấu trên sân. Ảnh: Trí Công

    Sau trận thắng U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lựu cân não để giành chiếc HCĐ đầy quí giá, HLV Kim Sang Sik đã nghẹn lời khi chia sẻ: “Thật sự tôi quá đỗi hạnh phúc khi nhìn các cầu thủ của mình thi đấu trên sân. Họ những những chiến binh quả cảm khi chỉ còn chơi với 10 người, nhưng vẫn cầm cự và giành chiến thắng. 

    Thực sự tôi đã không kiềm được cảm xúc, xin cám ơn các cầu thủ U23 Việt Nam, các bạn đã rất tuyệt vời và vì sự nỗ lực đến tận cùng trong một trận đấu quá đỗi khó khăn như thế này. Xin cám ơn Hiểu Minh, cầu thủ đã dính chấn thương, nhưng vẫn tiếp lửa tinh thần rất lớn cho đội. Cám ơn người hâm mộ đã có mặt trên sân để tiếp sức cho chúng tôi và những người đã cổ vũ cho U23 Việt Nam từ quê nhà”.

    Sự thất vọng của Đình Bắc khi nhận chiếc thẻ đỏ. Ảnh: Trí Công

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết thêm: “Cả hai đội U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đều rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần sau trận bán kết. Dù vậy, cầu thủ của hai đội hôm nay đã nỗ lực hết sức mình, thể hiện một tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm, nhất là U23 Việt Nam khi chúng tôi rơi vào tình cảnh bị thiếu mất một người, nhưng các cầu thủ đã giữ vững tỷ số hòa cho đến tận hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai”.

    Các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực đến tận phút cuối cùng. Ảnh: Trí Công

    Về chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik đã cho biết: “Hôm nay, Đình Bắc đã ghi bàn, nhưng sau đó có lẽ do quá hưng phấn nên cậu ấy lại mắc sai lầm, dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu. Đó là một tình huống rất khó khăn cho U23 Việt Nam, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Tôi có niềm tin rằng dù chỉ còn 10 người, nhưng họ vẫn có thể trụ vững đến cùng. Dẫu vậy chúng tôi đã bị đối thủ cầm hoà ngay những giây cuối cùng để kéo trận đấu đi vào 2 hiệp phụ”.

    Về loạt sút luân lưu của ĐT U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Mặc dù đã rất mệt, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu rất kiên cường. Ở loạt sút luân lưu, tất cả đều thực hiện các cú sút một cách bình tĩnh và tự tin, tôi nghĩ đấy là điều dẫn đến chiến thắng hôm nay”.

    Niềm vui vợ oà của các tuyển thủ trẻ Việt Nam khi giành chiếc HCĐ của giải. Ảnh: Trí Công

    Nhận xét về thủ môn Cao Văn Bình, người lần đầu được tung ra sân tại giải U23 châu Á 2026, vị HLV trưởng của U23 Việt Nam bày tỏ: “Thời gian qua, dù Cao Văn Bình  không được ra sân thi đấu nhiều, nhưng cậu ấy luôn nỗ lực hết mình một cách thầm lặng. Hôm nay lần đầu đá chính, chắc hẳn Bình đã rất áp lực. Cậu ấy đã rất vất vả và nhờ những pha cứu thua xuất sắc của Bình mà U23 Việt Nam mới có thể giành chiến thắng”.

    Kết thúc, nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã bày tỏ: “Sau trận đấu này chúng tôi sẽ trở về Việt Nam, nơi có những người hâm mộ và người dân Việt Nam đang chờ đón. Sắp tới đây cũng là dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Tôi cũng muốn nhắn gửi tới các cầu thủ U23 Việt Nam rằng, từ SEA Games 33 ở Thái Lan đến giải U23 châu Á lần này, các bạn đã nỗ lực không ngừng nghỉ và chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Tôi hy vọng các bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái'.

    Thụ môn Cao Văn Bình đã chơi một trận rất xuất sắc. ảnh: Trí Công

    Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình cho biết: “Đây là trận đấu này rất quan trọng với các nhân tôi và toàn đội U23 Việt Nam. Nói thế, vì đây là trận đấu đầu tiên của tôi tại giải U23 châu Á 2026, nên tôi cũng có chút áp lực. Tôi luôn trân trọng cơ hội được ra sân và trước trận đấu chúng tôi kêu gọi nhau nỗ lực để giành chiến thắng. Ở loạt luân lưu, tôi nhìn vào mắt của cầu thủ Hàn Quốc để bắt bài họ và cũng được các thầy nhắc từ bên ngoài. Nhờ đó, tôi bắt bài và cản phá được cú sút thứ 7 của họ. Tôi xin cám ơn các thầy và đồng đội của mình”.

    Đỗ Tuấn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay