
Một tấm thẻ đỏ… nhớ đời
Ở thời điểm mành lưới U23 Việt Nam rung lên lần thứ 3, Lý Đức đã phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Behram Abuduwaili, cầu thủ đang ăn mừng bàn thắng có phần phấn khích. Trung vệ của U23 Việt Nam được cho là muốn giành lại quả bóng từ tay đối phương, song lực tác động khá mạnh khiến cầu thủ Trung Quốc ngã xuống sân. Trọng tài Alexander George King, đứng ở vị trí quan sát rất gần và không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp. Không một lời phản ứng, không một cử chỉ tranh cãi, Lý Đức lặng lẽ rời sân, mang theo vẻ thất thần và nỗi buồn khó giấu.
Đó thực sự là một buổi tối đáng quên với cá nhân Lý Đức. Trước chiếc thẻ đỏ ấy, vị trí của anh đã nhiều lần bị đối thủ khai thác. Có những thời điểm, Hiểu Minh phải dạt ra sát biên để hỗ trợ phòng ngự. Công bằng mà nói, không chỉ riêng Lý Đức mà phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam đều chơi dưới sức. U23 Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với vòng bảng, pressing liên tục, tranh chấp quyết liệt và đặc biệt sắc bén trong các pha tổ chức tấn công.

Trong bối cảnh đó, Lý Đức đã nỗ lực chơi trong giới hạn năng lực của mình, và điều ấy xứng đáng được nhìn nhận công bằng hơn là những lời chê bai hay so sánh khập khiễng. Ở vị trí trung vệ lệch phải, thật khó tìm ra một phương án tốt hơn cầu thủ quê Tây Ninh vào thời điểm hiện tại.Giữa làn sóng thất vọng, người ta cũng dễ quên rằng Lý Đức từng chơi rất ấn tượng ở vòng bảng, đặc biệt là trận tứ kết gặp UAE.
Ở trận đấu đó, anh đạt tỷ lệ 52/59 đường chuyền chính xác, có 76 lần chạm bóng, thực hiện 11 pha tranh chấp và 12 lần phá bóng… Dĩ nhiên,những con số không thể bao biện cho tình huống nhận thẻ đỏ không cần thiết. Lý Đức cần coi đó là bài học lớn cho chặng đường phía trước, để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.
Và con đường giúp anh trưởng thành nhanh hơn, bản lĩnh hơn, không gì khác ngoài việc được thi đấu thường xuyên tại V.League.
Để được tốt hơn cần ra sân tại V.League
Trong số 3 trung vệ của U23 Việt Nam hiện nay, Lý Đức gần như chỉ đóng vai trò dự bị tại CLB CAHN. Tại V.League 2025/26, anh mới có vỏn vẹn 1 lần đá chính, ra sân sáu trận với tổng cộng 112 phút thi đấu. Con số này kém rất xa Nguyễn Hiểu Minh, người có 11 trận đá chính và hơn 1.000 phút cho PVF-CAND, hay Nguyễn Nhật Minh với 11 trận đá chính cho Hải Phòng. Việc Lý Đức được lựa chọn có lẽ không đến từ phong độ hay thống kê, mà bởi anh là phương án phù hợp nhất với yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Rất khó khẳng định việc ít được ra sân ở V.League có trực tiếp ảnh hưởng đến Lý Đức hay không. Tuy vậy, việc thiếu cơ hội va chạm với các ngoại binh, những tiền đạo cao lớn, sẵn sàng tiểu xảo… rõ ràng khiến trung vệ này thiếu đi cảm giác thực tế trong xử lý tình huống. Thực tiễn tại U23 Việt Nam cũng cho thấy, các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên trong môi trường cạnh tranh cao sẽ phát triển toàn diện hơn về phong độ, thể lực lẫn tâm lý thi đấu.
22h00 tối nay (23/1), U23 Việt Nam cần gác lại câu chuyện của Lý Đức để hướng tới trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc. HLV Kim Sang Sik gần như buộc phải sử dụng Việt Anh và Văn Hà, hai trung vệ còn lại trong tay. Dù khó so sánh về kinh nghiệm với Hiểu Minh hay Lý Đức, nhưng chắc chắn họ sẽ vào sân với tinh thần chiến binh, và biết đâu, những bất ngờ tích cực sẽ xuất hiện.
Lý Đức: 'Tôi biết mình đã sai và không bao giờ bao biện'
Tôi biết lỗi của mình và tôi sẽ không bao biện những gì đã xảy ra. Nói xin lỗi không bao giờ là đủ nên tôi sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng để trưởng thành hơn. Đó sẽ là lời xin lỗi thiết thực nhất mà bản thân tôi gửi tới người hâm mộ, với tất cả những ai đã và đang yêu thương U23 Việt Nam.














_m.jpg)










