
Chia sẻ với phóng viên Bóng đá sau trận thắng lịch sử trước U23 Saudi Arabia, qua đó khép lại thành tích giành 9 điểm tuyệt đối, hậu vệ Phạm Minh Phúc bên phía U23 Việt Nam nói: “Tôi nghĩ U23 Việt Nam đáng nhận được những lời khen về tinh thần thi đấu. Chúng tôi đã chơi kiên cường trước sức tấn công lớn của U23 Saudi Arabia. Họ đã chơi bóng với thứ cường độ cao. Đội đã chiến đấu với tinh thần đúng nghĩa con người Việt Nam. Đó là quyết liệt, bình tĩnh và giải mã khó khăn”.
Minh Phúc nói tiếp: “Chúng tôi đã vượt qua khó khăn ở 3 trận vòng bảng. Giờ đội sẽ tính toán từng vòng một. Đội phải tập trung cho trận tứ kết, như tinh thần chiến đấu của một trận chung kết. Đội sẽ không chủ quan”.
Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cũng đã tái xuất. Anh ra sân trong ít phút ở chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia. “Cảm giác vui sướng lắm, anh ạ”, Thanh Nhàn chia sẻ với phóng viên Bóng đá. “Giờ tôi cảm thấy ổn và sẵn sàng cho trận tứ kết rồi”.

Liên quan đến đối thủ, Trong phòng hợp báo sau trận gặp U23 Việt Nam, HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia lý giải: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu đúng như những gì đã chuẩn bị, cố gắng tổ chức tấn công một cách bài bản và có trật tự. Phải nói rằng, trong hiệp một, các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt điều đó, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép và cũng đã có thêm số cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, một kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi chúng tôi bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đối thủ”.
Trước câu hỏi, hiệp một U23 Saudi Arabia chơi tốt, nhưng hiệp hai dường như các pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất chậm, vị HLV người Italia nhận xét: “"Như tôi đã giải thích trước đó, bóng đá đôi khi là như vậy. Trong hiệp hai, dù có ý kiến cho rằng chúng tôi chơi không tốt, nhưng thực tế chúng tôi vẫn tạo ra được 3-4 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi nhận bàn thua, động lực và sự hưng phấn của chúng tôi gần như biến mất”.

Nhà cầm quân này cũng cho biết thêm: “Trận này, chúng tôi đã chơi áp đảo hoàn toàn khi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với 4 cú của đối thủ, nhưng bóng đá nó nghiệt ngã thế đấy. Tôi phải khẳng định, các tuyển thủ U23 Saudi Arabia đã nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại và việc bị loại này thực sự là một nỗi đau lớn của chúng tôi".

Bên cạnh đó, HLV Luigi Di Biagio cũng đã dành lời khen cho thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam: “Phải thừa nhận, thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ mọi phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao. Cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi”.





















