
U23 UAE được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam nhưng đã thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Phát biểu sau trận đấu, HLV Marcelo Broli thừa nhận, đoàn quân của ông Kim Sang Sik đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 UAE. “U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều khó khăn, hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán. Họ là một đội bóng thích chơi phản công, tốc độ nhanh và đã chơi tốt trong trận đấu”, thuyền trưởng của U23 UAE cho biết.
Vị chiến lược gia này cũng chia sẻ, ông buồn nhưng tự hào về những gì mà các học trò của ông đã thể hiện. “Chúng tôi rất buồn vì thất bại nhưng đồng thời, tôi rất tự hào về nỗ lực và màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ trở về với niềm tự hào và sự hài lòng lớn ”, ông Marcelo Broli cho biết.
HLV người Uruguay này cho rằng, các học trò đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm tại VCK U23 châu Á 2026 và đã tiến bộ rất nhiều. “Chắc chắn rằng trình độ của đội và các cầu thủ đã được cải thiện qua từng trận đấu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các trận đấu nhưng tôi tin rằng chúng ta nên tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ để họ có thể sẵn sàng tham gia các trận đấu quốc tế”, ông Marcelo Broli khẳng định.

Cả U23 Việt Nam lẫn U23 UAE đã trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở. U23 Việt Nam đã 2 lần vượt lên dẫn trước do công của Nguyễn Lê Phát (39’) và Nguyễn Đình Bắc (62’) nhưng Junior Ndiaye (42’) và Mansoor Al Menhali (68’) lần lượt ghi bàn để kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số hòa 2-2. Chiến thắng 3-2 thuộc về U23 Việt Nam được ấn định ở hiệp phụ thứ nhất sau pha lập công của Phạm Minh Phúc.






















