
BÀN THẮNG
U23 Nhật Bản: Furuya (50’)
U23 Jordan: Azaizeh (30’)
Dẫu tham dự với nhiều cầu thủ trẻ đa số là sinh viên, nhưng U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn. Vì thế ngay từ đầu trận, đội bóng trẻ xứ Phù Tang đã nắm thế trận và tổ chức tấn công ngay trên phần sân của U23 Jordan.
Phút thứ 9, Nwadike của U23 Nhật Bản đã có cú sút cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của U23 Jordan, nhưng bóng lại trúng ngay thủ môn Al Talaiga. Sau đó liên tiếp những cú dứt điểm được các cầu thủ trẻ của xứ Phù Tang tạo ra, nhưng bóng vẫn chưa thể vào lưới của đối thủ, rất đáng tiếc.

Bị tấn công liên tiếp, nhưng phút 20, U23 Jordan đã có pha phản công cực nhanh, tiếc là cú dứt điểm của họ lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó đến phút 30, cũng từ một đường phản công nhanh, Azaizeh đã có cú sút tung lưới mở tỷ số cho U23 Jordan, trong sự ngỡ ngàng của các tuyển thủ trẻ Nhật Bản.
Bàn thắng giúp tinh thần đội bóng trẻ Tây Á rất hưng phấn, trong lúc U23 Nhật Bản buộc phải đẩy cao sức ép hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, bàn thua đã khiến các cầu thủ trẻ Nhật Bản khá bối rối trong các tình huống gây sức ép về phía khung thành của U23 Jordan. Do đó, họ gần như bế tắc trong việc ghi bàn cho đến hết hiệp 1.

Bị dẫn bàn, nên U23 Nhật Bản đã chủ động nắm thế trận và đẩy sức ép về phía khung thành của thủ môn Al Talaiga. Mãi đến phút 50, cuối cùng đội bóng trẻ xứ Phù Tang đã có bàn thắng vào lưới U23 Jordan để cân bằng 1-1, và người lập công là Furuya - cầu thủ vừa vào sân thay người.
Sau đó, U23 Jordan cũng đã có những pha phản công khiến đội bóng trẻ Nhật Bản toát mồ hôi hột, may mà chưa có bàn thắng nào được ghi thêm cho đội bóng Tây Á. Với những pha đôi công liên tục của hai đội, trận tứ kết đầu tiên đã diễn ra rất hấp dẫn.

Phút 65, thủ môn Al Talaiga có dấu hiệu phạm lỗi với Furuya trong vòng cấm, nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã xác định không có phạt đền, khiến U23 Jordan thoát nguy hú vía. Thực tế, đây là trận đấu nhiều khó khăn cho U23 Nhật Bản, khi họ không còn nắm thế chủ động và liên tục bị đội bóng trẻ Tây Á dồn vào thế khó. Hoà 1-1 ở hai hiệp đấu chính, cả hai đội đã bước vào 2 hiệp đấu phụ.
Vào hiệp phụ, hai đội triển khai thế trận khá thận trọng, điều này cũng dễ hiểu bởi chẳng đội nào muốn rơi vào thất thế nếu bị đối thủ dẫn bàn. Phút 99, U23 Jordan đã có cơ hội nâng tỷ số, nhưng cú dứt điểm của Ali bên đội bóng Tây Á đã đưa bóng trúng ngay thủ thành Araki.

Trận này, U23 Jordan đã cho thấy họ có sự điều nghiên rất kỹ, qua đó đã khoá chặt và khiến những mũi tấn công của Nhật Bản rơi vào bế tắc, chưa kể những pha chuyển đổi trạng thái của đội bóng Tây Á đã khiến U23 Nhật Bản phải toát mồ hôi.
Không có bàn thắng trong hai hiệp phụ, U23 Nhật Bản và U23 Jordan đã bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Ở loạt sút 11m, thủ môn Araki của Nhật Bản đã là người hùng của trận đấu khi đẩy được cú sút đầu tiên và thứ 3 của U23 Jordan, qua đó đưa U23 Nhật Bản vào bán kết sau khi giành chiến thắng 4-2 ở loạt “đấu súng” cân não.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U23 Nhật Bản: Araki, Mori (Koizumi, 68’), Okabe, Ichihara, Umeki (Sekitomi, 103’), Ozeki (Shimamoto, 80’), Ogura, Sato, Ishibashi (Furuya, 46’), Nwadike Uchebrian (Michiwaki, 90’+1), Yokoyama (Kawai, 90’+1).
U23 Jordan: Al Talaiga, Ayman (Al Haj, 90’), Samara, Hajabi (Al Shatti, 75’), Al Khob, Qashi (Fraij, 81’), Khrouba (Al Mubaidin, 118’), Taha, Azaizeh, Al Fakhouri, Al Saket (Kaibouneh, 90’).























