
Thắng 3 trận vòng bảng và vào tứ kết với 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được những lời khen ngợi của mọi người. Dẫu thế, có vẻ như trong những lời khen ấy có quá nhiều sự thậm xưng, thậm chí đưa các cầu thủ trẻ của Việt Nam lên mây. Đấy là điều khiến ban huấn luyện của U23 Việt Nam đâm lo.
Điều này hoàn toàn chẳng sai, vì các cầu thủ của chúng ta vẫn còn khá trẻ, những lời khen có cánh quá mức sẽ làm họ đôi lúc quên mất mình là ai và đang ở đâu của bóng đá châu lục. Đừng quên, U23 Việt Nam vẫn đến từ một nền bóng đá Đông Nam Á, nơi được xem là vùng trũng của thế giới. Thành quả của chúng ta có được tại giải năm nay vẫn chỉ mang tính nhất thời, chứ chưa phải là đẳng cấp. Những trận đấu khó khăn vẫn còn ở phía trước, đặc biệt là trận tứ kết với U23 UAE vào tối nay (16/1).

Vì vậy, không ngạc nhiên khi những buổi tập vừa qua, HLV Kim Sang Sik đã không ít lần nhắc các học trò phải luôn đặt đôi chân dưới mặt đất, bởi ông lo những lời khen có cánh sẽ khiến họ không còn là chính mình ở những trận đấu quan trọng như tứ kết, bởi ở đấy những sai lầm luôn phải trả giá rất đắt.
Tối nay, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phúc giải đấu trẻ lớn nhất châu lục và gặp một đối thủ rất mạnh là U23 UAE - đội bóng mà chúng ta chưa từng thắng trong lịch sử đối đầu. Vì thế, những người yêu bóng đá Việt đang rất mong thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể viết lại lịch sử, như chúng ta từng làm được ở trận đấu cuối của bảng A trước U23 Saudi Arabia.

Để làm được điều ấy, các tuyển thủ trẻ Việt Nam hãy giữ đôi chân dưới mặt đất để bước vào trận đấu với một sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Vẫn tin, U23 Việt Nam sẽ có được chiến thắng trong cuộc so tài này!





_m.jpg)















