BÀN THẮNG
U23 Yemen: Radhi (20’), Awadh Masnom (45’+2)
U23 Singapore: Tan Vaissiere (80’)
Với đội hình còn rất trẻ, nhưng HLV trưởng Firdaus Kassim của U23 Singapore đã khá tự tin cho rằng đội bóng của ông sẽ đánh bại tất cả đối thủ ở bảng C để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Vì thế, các tuyển thủ trẻ của đảo quốc sư tử đã nhập cuộc rất hưng phấn và ngay phút đầu tiên họ đã có cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, khiến thủ môn Osamah của Yemen phải bay người đẩy bóng cứu nguy.
Ngược lại, ĐT U23 Yemen cũng tỏ ra chẳng kém cạnh khi liên tục ăn miếng trả miếng với đối thủ. Do đó, thế trận được hai đội tạo ra cân bằng cho đến phút 17. Khoảng thời gian này, bất ngờ đã xảy ra khi một hậu vệ của U23 Singapore phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm, U23 Yemen được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Anwar đã không thắng được thủ môn Aizil, nhưng Radhi đã lao vào đá bồi tung lưới, mở tỷ số cho U23 Yemen.
Bàn thua như một cú tát giáng thẳng mặt các cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử, bởi trước đó vị HLV trưởng của họ đã tuyên bố sẽ thắng tất cả đối thủ. Vì thế U23 Singapore buộc phài tràn lên tấn công hòng tìm bàn cân bằng, nhưng U23 Yemen đã không cho họ làm được điều ấy khi nắm thế trận và liên tiếp dồn ép trên phần sân của U23 Singapore. Thậm chí phút 35 và 40, đội bóng Tây Á đã suýt có thêm bàn thắng nhờ sự hớ hênh của hàng thủ Singapore, nhưng thủ môn Aizil đã xuất sắc cứu nguy cho đội nhà.
Phút 45+1, U23 Singapore đã nhận quả phạt đền thứ 2 và lần này Awadh Masnom đã không bỏ lỡ cơ hội khi có bàn thắng đầu tiên của mình tại giải, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Yemen. Hai bàn thua trong hiệp 1 đã khiến đội bóng trẻ đảo quốc sư tử choáng váng và buộc phải tung ra 2 chân sút ngay đầu hiệp 2 hòng cải thiện thế trận.
Thực tế, các tuyển thủ trẻ U23 Singapore có vẻ giữ thế trận cân bằng hơn trong hiệp 2, nhưng họ bế tắc trong việc triển khai tấn công, nên gần như chưa có cơ hội tấn công nào có thể làm khó thủ môn Osamah bên phía Yemen hòng có bàn rút ngắn tỷ số, dù Yemen đã chơi khá chậm rãi. Mãi đến phút 80, U23 Singapore mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và người lập công là Tan Vaissiere.
Bàn thắng giúp tinh thần U23 Singapore rất hưng phấn và ồ ạt tràn lên tấn công hòng tiếp tục có bàn cân bằng tỷ số. Ngược lại, có vẻ như bàn thua khiến các tuyển thủ trẻ Yemen bừng tỉnh để chơi tấn công nhiều hơn, do đó đã không để đối thủ có thêm cơ hội ăn bàn. Dẫu vậy ở phút bù giờ cuối cùng, U23 Singapore đã tận dụng sơ hở của hàng thủ Yemen để tung cú dứt điểm, và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Osamah, có lẽ họ đã giành được 1 điểm.
Thua chung cuộc với tỷ số 1-2, U23 Singapore đã cho thấy họ đang là đối thủ yếu nhất bảng C. Ngược lại, U23 Yemen đang là cái tên khá ấn tượng của bảng đấu này, dẫu họ có trận thắng đầy hú vía.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Yemen: Osamah, Faisal, Emad, Ali Khaled, Mohammed Saleh, Anwar, Mohammed Khaled, Radhi, Abdulaziz, Mamdood, Esam.
U23 Singapore: Aizil, Aqil Yazid, Kieran Teo, Raoul Suhami, Anrew, Hardy Yussri, Nur Asis, Jonan Tan, Nadim Rahim, Rashid, Danish.