
Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam, đội trưởng Liu Haofan chia sẻ trên báo Trung Quốc một chi tiết liên quan đến Đình Bắc. Anh nói: “Trước trận đấu, tôi thấy cầu thủ số 7 của Việt Nam (Đình Bắc - PV), trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng sẽ thắng chúng tôi 3-0. Giờ tôi muốn xem cậu ấy sẽ nói gì".
Tuy nhiên Đình Bắc khẳng định anh không hề nói hay trao đổi gì với cầu thủ U23 Trung Quốc, cũng như không có bất cứ phát ngôn thiếu tôn trọng đối thủ. Cầu thủ này khẳng định U23 Việt Nam luôn giữ sự chừng mực trước mọi đội bóng tại VCK U23 châu Á 2026. Ngay cả khi chiến thắng, đội cũng luôn có thái độ điềm đạm, chia sẻ, động viên với đối thủ thay vì có lời lẽ hợm hĩnh như đội trưởng Liu Haofan có đề cập.
1 ngày sau phát ngôn không hay hướng về Đình Bắc, Liu Haofan thừa nhận anh xem trên mạng xã hội thay vì nghe trực tiếp từ cầu thủ này. Đây không phải là thông tin bịa đặt duy nhất ảnh hưởng đến U23 Việt Nam. Tối 21/1, trang Sohu (Trung Quốc) giật tiêu đề: “Sau chiến thắng 3-0, U23 Trung Quốc đã ăn mừng quá sớm! U23 Việt Nam không chấp nhận thất bại và quyết định kháng cáo, yêu cầu hủy bỏ thẻ đỏ”. Theo bài viết này, U23 Việt Nam được cho là đã gửi đơn kháng cáo lên AFC, yêu cầu hủy bỏ chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Phạm Lý Đức ở trận bán kết.

Không dừng lại ở đó, Sohu tái khẳng định việc U23 Việt Nam kháng cáo lên AFC, ám chỉ chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc vẫn có khả năng chờ phán quyết cuối cùng.
Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin này đều hoàn toàn không có cơ sở. Trên thực tế, phía U23 Việt Nam cũng như VFF chưa từng đề cập đến bất kỳ động thái kháng cáo nào sau trận bán kết. Ngược lại, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện rõ sự tôn trọng kết quả. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định U23 Trung Quốc xứng đáng giành vé vào chung kết, đồng thời nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho trận tranh hạng Ba.
Bản thân Phạm Lý Đức cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau chiếc thẻ đỏ. Trung vệ này gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và toàn đội: “Lời xin lỗi không bao giờ là đủ. Tôi xin cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đội bóng”.


_m.jpg)



















-ngay-22-1-2026.jpg)


