Nhìn lại trận ra quân của U23 Việt Nam: Còn đó nhiều âu lo!

Đỗ Tuấn
11:55 ngày 18-04-2024
ĐT U23 Việt Nam đã có trận thắng 3-1 trước U23 Kuwait, nhưng nhìn vào màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, người hâm mộ và giới chuyên môn khó vui khi họ bộc lộ quá nhiều sai lầm.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Ngọc Thắng

Ở trận mở màn, U23 Việt Nam chỉ phải gặp U23 Kuwait, một đối thủ không quá mạnh khi gần một năm qua họ chỉ tập trung cho futsal chứ không phát triển bóng đá 11 người, chưa kể đội bóng trẻ của Tây Á cũng không có được những gương mặt tốt nhất. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn lối chơi tấn công trực diện ngay từ lúc đầu khiến đối thủ bối rối. 

Ở đấy, hàng công với Nguyên Hoàng, Văn Tùng, ẩn phía sau một chút là Đình Bắc (sau đó thay bằng Văn Trường) cùng hai cánh là Văn Khang, Văn Cường đã giúp cho hàng công của U23 Việt Nam hoạt động rất linh hoạt và mạnh mẽ với những miếng đánh chớp nhoáng, nhưng thực sự những pha xử lý cuối lại quá rườm rà và thiếu sắc bén. 

Tiền đạo Nguyên Hoàng tranh bóng cùng cầu thủ Kuwait. Ảnh:Nhật Đoàn

Thậm chí ở phút 14, ngay trong vòng cấm của U23 Kuwait đã xảy ra tình huống khôi hài khi Văn Khang và Văn Tùng lao vào tranh bóng với nhau rồi va chạm ngã ngửa trên sân, khiến U23 Việt Nam mất một cơ hội có thể uy hiếp khung thành của đối phương. May mà cả hai tuyển thủ trẻ Việt Nam không dính chấn thương, nếu không thì đúng là “quân ta hại quân mình”.

Điểm nhấn có lẽ ở những phút bù giờ. Phút 45+1, sau một loạt pha tấn công nhưng không thể ghi bàn dù đang chơi hơn người do đối thủ bị thẻ đỏ ở phút 31, Văn Tùng đã đón được đường chọc khe của Văn Trường rồi tung chân mở tỷ số tỷ số cho đội nhà trong sự vỡ oà sung sướng của số ít khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài. 

Tuy nhiên, niềm vui của họ chẳng kéo dài quá lâu vì chỉ sau đó 2 phút, hậu vệ Ngọc Thắng đã có pha kéo người thô thiển với cầu thủ của U23 Kuwait trong vòng cấm. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền và rút ra thẻ vàng cho Ngọc Thắng. Nhưng sau khi xem lại VAR, ông quyết định xoá thẻ vàng và rút thẻ đỏ với cầu thủ đang khoác áo Hà Tĩnh. U23 Việt Nam bị gỡ hoà 1-1 bằng quả đá phạt 11m sau đó.

Chiếc thẻ đỏ của Ngọc Thắng. Ảnh chụp màn hình

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ: “Tôi chẳng nghĩ Ngọc Thắng lại có pha kéo người thô như thế, dẫu tình huống ấy không quá nguy hiểm và đã có thủ môn Văn Chuẩn lao ra. Có lẽ do cậu ấy còn non kinh nghiêm và sự căng cứng về tâm lý. Thật sự trong hiệp 1 các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam xử lý các tình huống dứt điểm quá kém”.

Những bàn thắng… Trời cho

Hòng phá vỡ những bế tắc và đổi mới hàng công, đầu hiệp 2 HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung Minh Quang, Vĩ Hào Và Mạnh Hưng và thay cho Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng và Văn Khang. Chưa kịp nóng máy, Vĩ Hào đã được thủ môn  Marzouq tặng món quà đặc biệt khi mắc sai lầm ngớ ngẩn, nên để tiền đạo của U23 Việt Nam cướp bóng trong chân rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 55, U23 Việt Nam đã có cơ hội nâng cách biệt tỷ số, khi Minh Quang đứng trước một khung thành trống hoàn toàn, nhưng cú vẽ vời của anh đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn, sau đó dẫu có đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng cũng không được công nhận vì việt vị.

U23 Việt Nam còn rất nhiều nỗi lo dù thắng trận. Ảnh: Nhật Đoàn

Mãi đến phút 71, Vĩ Hào đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cũng nhờ sai lầm của thủ môn đội bạn, nhưng đấy cũng có thể xem là dấu ấn của chân sút trẻ đang khoác áo đội bóng Bình Duơng trong trận đấu không quá nhiều điểm nhấn của U23 Việt Nam. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu, có lẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn với sự tinh nhạy trong việc đọc trận đấu và các tình huống thay người hiệu quả giúp cho U23 Việt Nam có chiến thắng đầu tay.

Vũ Hào có 2 bàn thắng trong hiệp 2. Ảnh: Nhật Đoàn

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ rất thật: “Tôi chỉ hài lòng về kết quả. Hiệp 1 các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất, khiến trận đấu diễn theo chiều hướng khó khăn, điển hình nhất là tấm thẻ đỏ vào phút bù giờ hiệp 1. Thực sự tôi muốn nói với các cầu thủ của mình hãy quên trận thắng này đi. Đối phương không có gì đặc biệt. Vấn đề là U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có”.

Sau trận thắng này, thực tế ban huấn luyện U23 Việt Nam có lẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Malaysia vào ngày 20/4 tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x