BÀN THẮNG
U23 Thái Lan: Iklas Sanhan (2), Seksan Ratri (17’, 39’, 57’), Chawalwit Sae Lao (69’), Yotsakorn Burapa (82’)
Được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này, nên U23 Thái Lan đã nắm thế trận ngay từ lúc khai cuộc và tràn lên tấn công ồ ạt trên phần sân của đội bóng trẻ Mông Cổ. Ngay phút thứ 2, U23 Thái Lan đã có bàn thắng. Từ một đường tấn công nhanh, đội bóng xứ chùa vàng đã khiến đối thủ choáng váng khi có bàn mở tỷ số và người lập công là Iklas Sanhan.
Bị dẫn bàn, nhưng U23 Mông Cổ gần như chẳng có đường tấn công nào ra hồn và hầu như bất lực trước hàng thủ chơi kín kẻ của đội bóng trẻ xứ chùa vàng. Ngược lại, U23 Thái Lan càng đá càng hăng, phút 17 họ tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 và người lập công là Seksan Ratri. Có hai bàn dẫn trước, các tuyển thủ U23 Thái Lan đã dần chơi chậm nhịp, chứ không còn đẩy cao tấn công như trước.
Dẫu thế, phút 39 thủ quân Seksan Ratri đã có cú sút xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng trẻ xứ chùa vàng, đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu. Với 3 bàn dẫn trước, đội bóng trẻ xứ chùa vàng được dự báo sẽ tiếp tục có một hiệp 2 bùng nổ nữa. Tuy nhiên, sang hiệp đấu thứ 2, đội bóng trẻ xứ chùa vàng đã chơi khá chậm rãi, nhưng họ vẫn là người nắm thế chủ động và hướng trận đấu chơi theo ý mình.
Trong thế trận như vậy, U23 Thái Lan đã tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 57, và thủ quân Seksan Ratri đã có cú hat-trick cho riêng mình ở cuộc đối đầu này. Sau bàn thắng thứ 4, HLV của U23 Thái Lan đã rút các trụ cột của họ ra nghỉ để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Dẫu thế họ vẫn có bàn nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 69 và người lập công là Chawalwit Sae Lao.
Đến phút 82, bàn thắng đã thành 6-0 cho U23 Thái Lan và người lập công Yotsakorn Burapa. Với 6 bàn thắng vào lưới U23 Mông Cổ, đội bóng trẻ xứ chùa vàng trở thành đội ghi bàn thắng cao nhất của bảng F, qua đó đang đứng đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +6. Ngược lại, U23 Mông Cổ đang đứng chót bảng F.