
Với việc nằm trong 3 đội bóng trẻ hàng đầu châu Á, đấy là một thành công vượt cả mong đợi của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Do đó, họ xứng đáng nhận được lời khen ngợi của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt.
Thực tế, việc các tuyển thủ trẻ Việt Nam thi đấu ấn tượng và đạt được thành quả ở giải U23 châu Á 2026 có thể xem là bệ phóng của họ trong tương lai, nhưng để có thể trở thành tên tuổi và có chỗ đứng vững chắc trong làng bóng đá Việt, cả cấp CLB và ĐTQG, đấy phải là sự nỗ lực miệt mài, chứ chẳng thể thi đấu tốt ở giải U23 châu Á mà nghiễm nhiên trở thành ngôi sao.

Đừng quên, sau trận chung kết U23 châu Á 2018, những cái tên như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh… đã phải lao động miệt mài để tên tuổi của họ có thể vững bền theo thời gian và vẫn có mặt trong ĐT Việt Nam mãi đến nay. Vì thế, những đàn em của họ như Đình Bắc, Văn Khang, Hiểu Minh, Thái Sơn, Trung Kiên… cũng không thể ngoài qui luật ấy.
Sau giải U23 châu Á 2026, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam lại bắt đầu tái hoạt động. Ở đấy, các gương mặt trẻ vừa được ca tụng ở giải đấu châu lục sẽ phải quay lại mặt đất, bắt đầu cuộc cạnh tranh để tìm được chỗ đứng ở cấp CLB. Thậm chí, các tuyển thủ trẻ của chúng ta còn gặp khó khăn nhiều hơn, khi nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí là soi mói từ dư luận, nếu họ thi đấu không tốt ở các giải đấu trong nước, chưa kể cả những hành xử ngoài đời. Vì thế, áp lực với các tuyển thủ trẻ U23 Việt Nam sẽ rất lớn, khiến họ phải luôn cẩn trọng trước sau.

Tuy nhiên, thể thao là luôn phải tiến về phía trước và các tuyển thủ Việt Nam vẫn phải luôn nỗ lực mỗi ngày cho hành trình của mình. Điều đó phải được xây dựng từ những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của các tuyển thủ trẻ. Đừng quên, vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua chỉ là bệ phóng, nếu muốn khẳng định được giá trị của mình, các tuyển thủ U23 Việt Nam còn phải nỗ lực rất nhiều.

























