Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: Số phận bắt trở thành cầu thủ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:06 ngày 22-05-2020
Cựu tiền vệ Nguyễn Tuấn Phong từng nói: “Đời tôi như có sự sắp đặt của số phận, ngay việc đến với bóng đá cũng là sự an bài rất tình cờ. Thậm chí, giờ đây khi là trợ lý HLV ở Sài Gòn FC cũng là một cơ duyên tương tự”...
Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: Số phận bắt trở thành cầu thủ

Người Sài Gòn, nhưng định danh ở… Long An

Sự sắp đặt của số phận có lẽ bắt đầu từ khi Tuấn Phong vừa tốt nghiệp lớp 12. Thay vì tập trung thi đại học, anh lại nghe đám bạn rủ rê “xếp bút nghiên” để thi vào đội trẻ của CLB Công an TP.HCM hồi năm 1999. Thời điểm ấy, dù đã 18 tuổi và chưa từng được đào tạo bài bản, nhưng Tuấn Phong vẫn trúng tuyển. 
Những ngày đầu mang chút tự ti là tay ngang đi đá bóng, Tuấn Phong đã bỏ về. Nhưng HLV tìm đến tận nhà để thuyết phục anh quay lại tập luyện. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn Phong đã có mặt trong đội hình chính của Ngân hàng Đông Á (do CLB Công an TP.HCM chuyển giao) vào cuối năm 2002. Đến năm 2003, anh đã có mặt ở đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam. 

Dấu ấn đậm nét nhất của Tuấn Phong trong màu áo ĐT Việt Nam chính là đường chuyền như đặt để Văn Quyến ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004 hồi năm 2003. Đấy cũng là trận thắng duy nhất của ĐT Việt Nam trước Hàn Quốc cho đến thời điểm này. “Năm ấy, ĐT Việt Nam thực chất là đội U23 đang chuẩn bị cho SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà, nên trận thắng Hàn Quốc đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc rất đặc biệt”, Tuấn Phong hồi tưởng.

Cuối năm 2005, Tuấn Phong chia tay Ngân hàng Đông Á ở sân chơi hạng Nhất để góp mặt trong màu áo Gạch ĐTLA ở sân chơi V.League từ mùa giải 2006. Cần nói thêm, việc khoác áo Gạch ĐTLA chính là từ sự rủ rê của hai đồng đội Tài Em và Việt Thắng. Nhưng cũng nhờ thế, cái tên Tuấn Phong càng trở nên nổi bật và anh góp công lớn vào chức vô địch của Gạch ĐTLA ở V.League 2006. 

Cứ ngỡ số phận sẽ mỉm cười với Tuấn Phong, nhưng sau đó vì chấn thương liên tiếp nên sự nghiệp của anh cứ bình bình. Dẫu thế, Tuấn Phong vẫn là hình tượng khó xóa nhòa ở Đồng Tâm Long An và anh luôn đồng hành trong mỗi bước thăng trầm của CLB này cho đến khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số vào cuối mùa giải 2013.

Tuấn Phong (trái) khi còn thi đấu cho Long An

Sự trớ trêu của số phận

Tuấn Phong nói số phận đã sắp đặt anh đến với bóng đá, nhưng có lẽ số phận cũng rất trêu ngươi khi bắt anh phải dính chấn thương liên tiếp, ngay ở những thời điểm được kỳ vọng nhất. Nói đâu xa, năm 2004 Tuấn Phong tiếp tục được HLV Tavares gọi lên ĐT Việt Nam, nhưng sau đó anh dính chấn thương phải quay về CLB. Đấy cũng là lần khoác áo ĐTQG cuối cùng của anh. Sở dĩ nói thế, bởi sau đó khi HLV Henrique Calisto lên nắm ĐT Việt Nam năm 2008, cơ hội đã không đến với Tuấn Phong khi cuối mùa giải năm ấy anh lại bị chấn thương gót chân.

Tuấn Phong buồn bã cho biết: “Có lẽ do tôi là tay ngang, nên thiếu những kỹ năng và nền tảng so với các cầu thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ, vì vậy dễ dính chấn thương. Thêm vào đó, thời điểm chúng tôi còn thi đấu lại không có nhiều bác sĩ chuyên về thể thao, việc hồi phục hầu như do cầu thủ tự tập nên dễ tái phát. Nói thật từ năm 2008 đến 2010, tôi chấn thương liên miên đến phát nản”.

10 năm tròn thi đấu chuyên nghiệp, Tuấn Phong cũng có một số thành tích như HCB SEA Games 2003, vô địch V.League 2006. Tuy nhiên, điều cựu tuyển thủ này tiếc nuối nhất chính là cơ hội góp mặt ở ĐTQG quá ít và như anh cảm thán: “Âu cũng là số phận an bài thế”.

Nhắc đến số phận an bài, lại nhớ đến lần anh về làm trợ lý ở Sài Gòn FC cũng chính từ lời “chiêu dụ” của đồng đội Phan Văn Tài Em, lúc ấy đang là HLV trưởng đội bóng này hồi đầu mùa giải 2018. Nay khi Tài Em đã chia tay chiếc ghế “thuyền trưởng”, Tuấn Phong vẫn trụ lại và cùng Sài Gòn FC chuẩn bị cho mùa giải 2020 với nhiều biến động...

Hôm qua, hỏi Tuấn Phong nhớ gì nhất sau nhiều năm theo bóng đá đỉnh cao, cựu tiền vệ này bày tỏ: “Tôi nhớ nhiều thứ lắm, nhớ nhất là thời điểm chuẩn bị thi đại học, nhưng lại bỏ đi thi bóng đá và gắn bó với nó đến tận bây giờ. Nhớ những ngày chơi bóng ở V.League trong màu áo Gạch ĐTLA với sự hướng dẫn của HLV Calisto. Chớp mắt, tất cả đều như một giấc mộng có vui, có buồn và có rất nhiều chuyện sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời”

Mong bóng đá TP.HCM phát triển căn cơ và bền vững

Là dân Sài Gòn chính gốc, xuất phát điểm cầu thủ cũng từ CLB ở TP.HCM, nên không ngạc nhiên khi Tuấn Phong luôn rất tâm tư với bóng đá nơi đây. Anh cho biết: “Một thời gian dài TP.HCM không có các đội bóng thật sự của người Sài Gòn ở sân chơi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc đào tạo trẻ cũng bị thả lỏng . Đấy là thực trạng đáng buồn. Vì thế, tôi mong bóng đá TP.HCM sẽ được chăm chút đầu tư để có thể phát triển một cách căn cơ và bền vững như các địa phương khác đã và đang làm được”.

XEM THÊM

Gần 30.000 khán giả phủ kín sân Thiên Trường: Chùa Cuối ơi, Thiên Trường lại hóa 'chảo lửa' rồi

Nếu sân Thiên Trường có khán giả...

Sân Thiên Trường lại 'sốt' vé

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thầy Park tác động để Đình Trọng, Duy Mạnh được điều trị như VIP Thầy Park tác động để Đình Trọng, Duy Mạnh được điều trị như VIP

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm lớn, có những tác động âm thầm nhằm giúp Đình Trọng và Duy Mạnh được chữa trị chấn thương tốt nhất ở Trung tâm PVF.

  • Trọng tài Việt Nam sẵn sàng cho ngày trở lại Trọng tài Việt Nam sẵn sàng cho ngày trở lại

    Sau 2 tháng rưỡi phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 23/5 bằng các trận đấu ở vòng loại Cúp QG 2020. Bên cạnh các CLB, cầu thủ, người hâm mộ thì giới trọng tài Việt Nam cũng háo hức chờ đến lúc nổi hồi còi khai cuộc.

  • Hà Minh Tuấn chuẩn bị tái xuất trong màu áo Quảng Nam Hà Minh Tuấn chuẩn bị tái xuất trong màu áo Quảng Nam

    Tiền đạo Hà Minh Tuấn đã kết thúc đợt chữa trị hồi phục tại trung tâm PVF. Hiện anh đã trở lại tập luyện cùng đội bóng Quảng Nam chuẩn bị cho Cúp QG 2020.

  • Hồi hộp chờ 'giờ G' Hồi hộp chờ 'giờ G'

    Giới túc cầu dường như đang từ từ thở phào nhẹ nhõm khi các giải bóng đá trong nước sắp sửa trở lại sau một thời gian dài bị đình trệ do dịch bệnh. Không quá khi cho rằng, vòng loại Cúp Quốc gia chưa bao giờ được hồi hộp chờ đợi đến giờ G như ở mùa giải này.

  • Cựu cầu thủ Phan Quý Hoàng Lâm qua đời: Vĩnh biệt một… 'nghệ nhân' Cựu cầu thủ Phan Quý Hoàng Lâm qua đời: Vĩnh biệt một… 'nghệ nhân'

    Hôm 19/5, cựu tuyển thủ QG Phan Quý Hoàng Lâm vừa đột ngột ra đi ở tuổi 36. Rất nhiều đồng đội, đồng nghiệp một thời của tiền vệ người Bình Định đã thảng thốt khi nhận được cú sốc này.

  • Transfermarkt cập nhật giá trị cầu thủ V.League: Đội bóng nào được định giá cao nhất Transfermarkt cập nhật giá trị cầu thủ V.League: Đội bóng nào được định giá cao nhất

    Transfermarkt, website định giá cầu thủ và thông tin chuyển nhượng nổi tiếng toàn cầu vừa tiến hành một đợt cập nhật lớn. Trong đó, nhiều cầu thủ tại V.League được Transfermarkt định giá cao lên. Điều đó đồng nghĩa, các CLB tại giải đấu số 1 Việt Nam cũng được đẩy mạnh giá trị về lực lượng.

  • Những trận cầu vàng đẩy lùi đại dịch Covid-19 Những trận cầu vàng đẩy lùi đại dịch Covid-19

    Chưa bao giờ chúng ta chờ đợi một giải đấu đến vậy. Khắc khoải, hồi hộp và ắp đầy hy vọng. Lúc này, một trận đấu, một vòng đấu, một giải đấu không chỉ là câu chuyện của những người làm bóng đá mà còn cho thấy sự công bằng của xã hội trong cuộc chiến chống Covid-19. 

  • CLB TP.HCM: Đường đi ngắn, đến đỉnh nhanh? CLB TP.HCM: Đường đi ngắn, đến đỉnh nhanh?

    V.League 2020 đã cắt ngắn đi 6 lượt trận nên đội nào tăng tốc nhanh sẽ có cơ hội lên ngôi vô địch cao hơn. Chiểu theo nhận định ấy, CLB TP.HCM đang ít nhiều có lợi thế khi khởi đầu hết sức thuận lợi.

  • Bất ngờ với chiều cao của HAGL ở V.League 2020 Bất ngờ với chiều cao của HAGL ở V.League 2020

    Vừa qua, VPF có thông báo về chiều cao trung bình của các đội bóng V.League 2020. Theo đó, chiều cao trung bình của các cầu thủ đăng ký trong danh sách tham dự V.League 2020 là 175,3cm. 

  • CĐV Nam Định đốt pháo sáng bị phạt tù 2 năm CĐV Nam Định đốt pháo sáng bị phạt tù 4 năm

    Bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến 2 người bị thương, Vũ Trung Trực bị phạt tù 4 năm vì tội gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích. 

  • Cựu trung vệ Nguyễn Gia Từ: Khi người đàn ông khóc Cựu trung vệ Nguyễn Gia Từ: Khi người đàn ông khóc

    HLV Nguyễn Văn Sỹ từng cho biết: “Gia Từ là một cầu thủ đặc biệt nên tôi đề xuất với lãnh đạo V.Ninh Bình đưa cậu ấy về khi đang chơi cho Hà Tĩnh hồi cuối năm 2011. Nhưng sân chơi chuyên nghiệp đã khiến hắn kết thúc sự nghiệp sớm nên tôi cảm thấy buồn”…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x