Alexander-Arnold, niềm hy vọng chỉ ra vấn đề của người Anh

Việt Cường
Từ 11:09 ngày 18-05-2018
Mùa Hè trước, Trent Alexander-Arnold còn chơi ở đội U23 của Liverpool. Hè này, anh sẽ tới Nga dự World Cup 2018 với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ phi thường của cầu thủ 19 tuổi. Nhưng cũng phần nào cho thấy vấn đề của bóng đá Anh.
Hành trình mà Alexander-Arnold vừa trải qua thật là khó tin. Mùa trước, anh vẫn là thành viên của U23 Liverpool, chỉ thi thoảng mới được HLV Juergen Klopp gọi lên tập cùng (hay thi đấu) với các đàn anh ở đội một. 

Nhưng chấn thương nặng của hậu vệ phải số 1 Nathaniel Clyne trước mùa giải này đã mở ra cơ hội nhảy vọt cho Alexander-Arnold. Và cơ hội ấy đã được cầu thủ này tận dụng hoàn hảo. Ngay trận ra mắt Champions League, gặp Hoffenheim ở vòng play-off, Alexander-Arnold đã ghi bàn, từ một pha đá phạt.

Phải, là một pha đá phạt. Đó là chi tiết nói lên rất nhiều điều về Alexander-Arnold. Theo lệ, quyền đá phạt không bao giờ tới tay một cầu thủ trẻ. Nói gì tới chuyện đó là cầu thủ trẻ đang chơi trận ra mắt (ở Champions League), và chơi ở vị trí... hậu vệ phải. Nhưng ở Liverpool, mọi thành viên, từ HLV Klopp cho tới các đàn anh ở đội 1, đều không câu nệ chuyện đó. 

Họ biết Alexander-Arnold có thể đá phạt, và có niềm tin vào anh. Nhưng quan trọng hơn là sự tự tin của Alexander-Arnold. Nếu không có bản lĩnh lớn, có được dúi cho bóng để đá phạt, Alexander-Arnold cũng chưa chắc đã dám đá!

Bàn thắng từ chấm đá phạt có thể xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Alexander-Arnold. Từ đó, sự nghiệp của anh cứ thế thăng tiến. Ở nửa đầu của mùa giải 2017/18, HLV Klopp còn sử dụng Alexander-Arnold dè chừng khi thường chỉ cho anh vào sân ở những trận đấu ít áp lực.


Nhưng ở nửa sau thì Alexander-Arnold là lựa chọn khó thay thế ở vị trí hậu vệ phải. Đáp lại niềm tin ấy là những màn trình diễn trước tuổi. Như ở trận lượt đi tứ kết với Man City tại Champions League, Alexander-Arnold đã “bắt chết” Leroy Sane, góp công lớn vào thắng lợi 3-0, và được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận”.

Ở tuổi 19, Alexander-Arnold sắp sửa có tất cả. Anh chuẩn bị là cầu thủ trẻ nhất của Liverpool đá chính một trận chung kết Champions League. Anh đã có vé tới World Cup; nếu thuận lợi, anh sẽ được ra sân, thậm chí đá chính ở giải đấu trên đất Nga. Nhưng Alexander-Arnold chưa phải là tất cả.

Anh vẫn chỉ là “viên ngọc thô” cần tiếp tục được mài giũa. Cơ thể Alexander-Arnold thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện. Phong cách chơi của anh cũng vậy. Alexander-Arnold là cầu thủ tạt bóng sống nhiều nhất trong Top 6, với trung bình 5 lần mỗi trận. Nhưng chất lượng các quả tạt rất thiếu ổn định. Vị trí của Alexander-Arnold thường bị các đội khác khoan phá mạnh, và không ít thành công, như M.U.

Với ĐT Anh, việc triệu tập một cầu thủ mới ra sân 19 trận ở Premier League dự World Cup cũng chỉ ra nhiều vấn đề của họ. Thứ nhất là khan hiếm tài năng. Thứ hai là thói quen dùng người kiểu “sồn sồn”, cứ có ngôi sao trẻ nào xuất hiện là lại ầm ĩ cả lên (cũng vì thiếu tài năng). 

Thói quen đó trao cho Alexander-Arnold cơ hội hiếm có. Nhưng đi kèm với nó là nhiều hệ lụy, có thể làm chững lại, thậm chí tàn phá cả một sự nghiệp.

5 gương mặt vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ĐT Anh

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x