Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng quên Dybala, 'Viên ngọc quý' mang dòng máu Ba Lan

15:24 ngày 30/11/2022
Argentina sẽ chạm trán Ba Lan trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp và cả ngôi đầu bảng C. Tâm điểm của sự chú ý dĩ nhiên vẫn là cuộc so tài giữa Messi và Lewandowski. Nhưng HLV Scaloni có thể sẽ dành cho đối thủ một bất ngờ với sự xuất hiện của Paulo Dybala, “Viên ngọc quý” (La Joya - biệt danh của Dybala) mang trong mình dòng máu Ba Lan.

    Ông nội của Paulo, Boleslaw Dybala sinh ra tại Krasniow, một ngôi làng nhỏ với 8 - 9 gia đình thuộc tỉnh Swietokrzyskie. Như nhiều người Ba Lan khác, ông từng bị cưỡng chế vào một trại lao động của Phát xít hồi Thế chiến thứ 2. Và khi chiến tranh kết thúc, Boleslaw quyết định sang Argentina để bắt đầu một cuộc sống mới.

    Cuộc sống đó chút nữa đã kết thúc, khi Boleslaw nằm lả giữa ruộng ngô suốt 2 tuần, và suýt chết đói nếu không được mọi người phát hiện. Nhưng may cho bóng đá Argentina, anh chàng di dân người Ba Lan đã vượt qua nguy hiểm và lập nghiệp tại vùng đất mới. Nhờ thế, xứ sở Tango mới có ngôi sao Paulo Dybala, người còn thừa hưởng cả dòng máu Italia từ người mẹ có gốc gác Napoli.

    Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Sid Lowe của tờ The Guardian (Anh) hồi tháng 1/2020, Dybala từng thừa nhận rằng anh cảm thấy phần Ba Lan của mình lớn hơn phần Italia. Tiền đạo 29 tuổi cảm giác mình “có sự lạnh lùng của người Ba Lan, trong khi người Ý thường thiên về cảm xúc”. Tuy nhiên, khi được LĐBĐ của hai nước này tiếp cận để mời khoác áo ĐTQG, anh đều lịch sự từ chối.

    Nguyên nhân, như chính Dybala tiết lộ là: “Tôi luôn mơ được chơi cho đất nước nơi mình sinh ra, tổ quốc của tôi. Tôi cũng muốn đại diện cho gia đình và ông mình, nhưng tôi là một người Argentina”. Tuyên bố ấy đã dập tắt hy vọng của các HLV Cesare Prandelli (Italia) và Franciszek Smuda (Ba Lan). Nhưng thực tế, Dybala lại không có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Argentina.

    Anh chỉ có 1 lần ra sân ở kỳ World Cup 2018 mà Argentina dừng chân ngay ở vòng 1/8. Anh cũng chỉ cùng Albiceleste cán đích thứ ba tại Copa America 2019, rồi vắng mặt tại giải đấu sau đó 2 năm mà đội bóng xứ sở Tango đăng quang vì chấn thương. Cũng vì nguyên nhân tương tự, Dybala chút nữa đã không có tên trong danh sách dự World Cup 2022.

    May mắn là sau khi hội ý cùng các trợ lý, HLV Scaloni vẫn quyết định đưa cầu thủ của Roma tới Qatar. Không chỉ vì tiền đạo này xếp thứ ba trong số các tuyển thủ được người Argentina yêu thích nhất, chỉ sau Messi và Angel Di Maria. Mà bởi tuy chỉ chơi 21 trên tổng số 52 trận trong “kỷ nguyên Scaloneta”, nhưng Dybala lại là một nhân tố giỏi tạo đột biến và xoay chuyển tình thế trận đấu.

    “La Joya” từng chứng tỏ khả năng ấy với bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Italia ở trận Finalissima, chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân ở phút 90+1. Và giờ, Dybala đang sẵn sàng làm điều tương tự với đội bóng của một quê hương khác là Ba Lan. Có thể, tiền đạo này vẫn sẽ bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Nhưng tất cả đừng vội quên Dybala, “sát thủ” có cái họ bắt nguồn từ từ “Dybac”, có nghĩa là “ẩn giấu” trong tiếng Ba Lan.

    Hồ Phương • 15:24 ngày 30/11/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay