World Cup 2018 là khẩu súng chĩa vào đầu Ronaldo

ĐỖ HIẾU
Từ 09:18 ngày 05-06-2018
HLV Jorge Sampaoli của ĐT Argentina nói: “World Cup 2018 là khẩu súng chĩa vào đầu Lionel Messi”. Câu nói này cũng hoàn toàn thích hợp với Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể dự World Cup lần cuối trong đời ở tuổi 33.
Messi năm nay 30 tuổi và hoàn toàn có thể dự thêm một kỳ World Cup nữa, nếu muốn. Nhưng Cristiano Ronaldo đã 33 tuổi, và sẽ 37 tuổi khi World Cup 2022 diễn ra. Gần như chắc chắn nước Nga là cơ hội cuối cho Ronaldo nâng cao Cúp vàng thế giới với ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo giống Messi ở chỗ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB, nhưng chưa bao giờ tái lập hoàn toàn phong độ siêu việt trong màu áo ĐTQG. Ronaldo hơn Messi, vì đã giành được 1 Cúp vô địch với ĐT Bồ Đào Nha, là EURO 2016. Nhưng đó vẫn chưa phải giải đấu trọn vẹn với anh. Ronaldo chỉ giành Chiếc giày bạc, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm đó thuộc về Antoine Griezmann của ĐT Pháp. Ở trận chung kết, Ronaldo cũng chỉ thi đấu được 15 phút, rồi phải rời sân vì chấn thương.

Ronaldo cũng vô duyên với World Cup. Đá 13 trận tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, anh chỉ ghi được 3 bàn. Đó là thành tích tệ hại so với hàng trăm bàn mà Ronaldo đã “nã” vào lưới các đối thủ cấp CLB. Trong bộ phim tài liệu về mình được công chiếu năm 2015, Ronaldo thừa nhận thành tích nghèo nàn ở cấp độ ĐTQG khiến anh rất phiền lòng. 

Ví dụ năm 2014, Ronaldo giành 4 cúp với Real, và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng thành tích đó bị hoen ố với việc Bồ Đào Nha bị loại khỏi vòng bảng World Cup năm đó. Đau đớn nhất cho Ronaldo, là trận thua Đức 0-4, và Bồ Đào Nha chỉ thắng được đội yếu nhất bảng là Ghana.


Ở các giải trước, vấn đề cho tham vọng chinh phục của Ronaldo là các đồng đội trên đội tuyển của anh không thể sánh bằng tại CLB Real. Bồ Đào Nha không có Luka Modric, Marcelo, Toni Kroos… những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới ở vị trí của họ. Ở giải lần này, Ronaldo còn đối diện một khó khăn nữa: Anh đã già. 

Dù vô địch Champions League 2017/18 với Real, phải khẳng định đây là mùa bóng Ronaldo “yếu đuối” nhất kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu. Anh đã mở đầu mùa bóng với một loạt trận tịt ngòi, sau đó mệt mỏi và HLV Zidane phải để anh nghỉ ngơi ở một vài thời điểm. 

Ronaldo cũng không còn toàn năng nữa: Anh không ghi được bàn thắng nào bằng đá phạt ở mùa này (trái ngược với Messi, càng ngày đá phạt càng hay), và không đủ sức khuấy đảo hậu vệ đối phương ở hai biên vào cuối trận. Dù vẫn duy trì chế độ sinh hoạt và tập luyện chuẩn mực, nhưng rõ ràng, Ronaldo cũng không thể chống lại sức tàn phá của thời gian.

Dù sao đi nữa, khi chỉ còn lại một vài khoảnh khắc cất lên tiếng hát, con thiên nga sẽ hát những lời ca đẹp nhất. Người Bồ Đào Nha hy vọng như vậy. Ronaldo chắc chắn cũng đã tính toán cực kỹ để thực hiện giấc mơ vô địch World Cup. Với lực lượng của Bồ Đào Nha bây giờ, đặc biệt sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận giao hữu gần nhất với Bỉ (hòa 0-0, Ronaldo không thi đấu), khả năng gây bất ngờ của Bồ Đào Nha tại giải lần này, vẫn phụ thuộc vào Ronaldo.

Độc lạ với màn ăn mừng của Ronaldo & Marcelo

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x