
Thất bại 0-3 có thể xem là một đòn giáng rất mạnh vào sự ngạo nghễ của ĐT Indonesia. Đội bóng có giá trị gần 10 triệu euro được đánh giá rất cao trước trận đấu với Việt Nam. Nhưng những ngôi sao đỉnh cao nhất của “Bầy Garuda” như Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen hay Mitchell Baker đều bất lực trước một đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình thi đấu khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
Indonesia chịu 2 bàn thua từ rất sớm trong hiệp 1. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự bế tắc của “Bầy Garuda” trước chiến lược phòng ngự phản công quá hợp lý đến từ đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Những thay đổi ở vị trí từ hàng phòng ngự, tiền vệ, tấn công như Việt Anh, Thành Long, Hai Long, Tài Lộc đều phát huy hiệu quả nhất định. Sau cùng, Indonesia chịu bàn thua định đoạt đến từ Nguyễn Xuân Son vào cuối trận. Nên nhớ trước thời điểm đó, Son thậm chí còn bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi để gia tăng cách biệt tỷ số.

Thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3, Indonesia lần đầu tiên thất bại trước Việt Nam trên sân nhà tại một kỳ AFF Cup trong lịch sử 30 năm. Hiển nhiên, lòng tự tôn của khán giả không tránh khỏi việc bị tổn thương. Bản thân vị HLV người Canada cùng dàn cầu thủ Indo kiều nhập tịch đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.
Một CĐV Indonesia đã đại diện cho toàn bộ 30.000 khán giả Pakansari trao đổi trực tiếp với tập thể đội bóng. Anh quyết định nói lên tiếng lòng về sự thất vọng sau màn trình diễn của Indonesia trước Việt Nam. HLV Herdman phải xin lỗi và khẳng định “Bầy Garuda” sẽ trở lại mạnh mẽ ngay trận đấu sắp tới với Singapore.
Trong khi đó, Thom Haye - người thi đấu dưới mức trung bình đã liên tục nói chuyện với Reijnders hay Mitchell Baker. Anh không giấu nổi sự thất vọng khi bản thân và các đồng đội thi đấu không tốt, trước một Việt Nam chơi quá hiệu quả và sắc sảo.
Theo lịch thi đấu, vào lúc 20h00 ngày 7/8, Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình. Trong khi Singapore đối đầu Indonesia ở sân Jalan Besar.

























