
Đá sân nhà, nhưng Singapore đã nhận sức ép rất lớn từ Indonesia, bởi đội bóng xứ vạn đảo phải thắng mới giành vé vào bán kết, thậm chí còn bị đối thủ dẫn trước ngay đầu hiệp 2. Phải 20 phút sau, đội bóng đảo quốc Sư tử mới gỡ hoà 1-1. Thậm chí có thời điểm Singapore suýt bị mất người vì cầu thủ Yi Yong Song phải nhận thẻ vàng thứ 2, may mà sau đó được trọng tài xoá thẻ.
Dẫu vậy với trận hoà này, Singapore đứng nhì bảng A để giành vé vào bán kết, qua đó loại Indonesia khỏi AFF Cup 2026. Việc giành vé của đội nhà khiến HLV trẻ Lee Gavin rất vui vì tinh thần thi đấu ngoan cường đến phút chót: “Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ ở cuộc so kè này. Hành trình của chúng tôi không hề dễ dàng, bởi không có nhiều người tin rằng chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng.

Dẫu vậy, chúng tôi thực sự muốn mang đến thêm những kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ. Với tư cách HLV, thật tuyệt khi chứng kiến đội bóng tiếp tục chiến đấu và giành được kết quả cần thiết. Họ tập trung vào những điều có thể kiểm soát, bỏ qua các quyết định của trọng tài, những sai lầm hay những khoảnh khắc lớn trong trận đấu và tiếp tục tiến lên”.
Nói về việc Yi Yong Song suýt bị đuổi vì chiếc thẻ vàng thứ 2, HLV Lee Gavin cho biết: “Chúng tôi phải giữ bình tĩnh để có thể hỗ trợ đội bóng một cách tốt nhất. Các cầu thủ, trong đó có Hariss Harun, cũng động viên nhau để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát”.
Cũng cần nói thêm, Singapore là đội bóng cầm hoà 2 đối thủ mạnh nhất của bảng A là Việt Nam và Indonesia, qua đó đã loại Indonesia để giành vé vào bán kết AFF Cup 2026.





_m.jpg)
















