Bóng Đá Plus trên MXH

Thầy Park lặng lẽ khóc trong ngày vui lịch sử

08:47 ngày 16/12/2018
6
Ngay sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, ông Park Hang Seo ngồi lặng lẽ trong ca bin. Ông đã khóc...

    HLV Park Hang Seo một mình ngồi trong ca bin. Ông chắp hai tay và cúi đầu. Ở thời điểm đó, tất cả cầu thủ Việt Nam đang ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc 

    Quế Ngọc Hải với đôi mắt đẫm lệ tiến đến kéo người thầy của mình ra chung vui với đội tuyển Việt Nam 

    Thấy trợ lý Lee Young Jin, cánh tay phải của mình, HLV Park Hang Seo ôm thật chặt. Ông bắt đầu khóc trong niềm vui sướng 

    HLV Park Hang Seo trước đó đã ngẩng cao đầu, tay đặt lên gần quốc kỳ Việt Nam và nhẩm theo quốc ca Việt Nam trước trận chung kết 

    Ông luôn là người rất giàu cảm xúc khi trận đấu diễn ra 

    Thầy Park nhắc nhở, dặn dò học trò suốt 90 phút thi đấu 

    Một lần nữa, ông lại được học trò công kênh. Nhưng khác với U23 châu Á, khác với ASIAD, đêm qua, ông là nhà vô địch 

    Phút suy tư của thầy Park trước khi lên bục huy chương 

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ông Park giành một chức vô địch trong nghiệp cầm quân với ĐTQG

    "Chức vô địch này là dành cho dân tộc Việt Nam", ông Park nói 

    HLV Park Hang Seo cảm ơn hàng triệu người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi 

    HLV Park Hang Seo được học trò công kênh sau chức vô địch
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Trí Công - Ảnh: Đức Cường • 08:47 ngày 16/12/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    6
    Bình luận
    • Huy Béo 16:46 ngày 16/12/2018

      Các anh em trong đội tuyển đá hay quá, nhưng hơi...hiền. Để mấy ông Mã chơi xấu hoài. Ko biết ban huấn luyện yêu cầu như vậy hay đó là tính cách của các anh em, nhưng mình thấy anh em nên có thêm một chút tiểu xảo để vừa tự bảo vệ mình, vừa mang về những kết quả có lợi trong tương lai

    • Hồ Tiến Sĩ 10:12 ngày 16/12/2018

      Ông Park là một người theo đạo Tin Lành. Ông hay thường chắp tay nhắm mắt để cầu nguyện trước và sau mỗi trận đấu. Người ta hay hiểu lầm ông ngủ gật. Nhưng ko phải, đó là lúc ông cầu nguyện tạ ơn Chúa, cầu nguyện để đem lại may mắn cho Đội tuyển VN.

    • Hồ Tiến Sĩ 10:18 ngày 16/12/2018

      Ông Park là một người theo đạo Tin Lành. Ông hay thường chắp tay nhắm mắt để cầu nguyện trước và sau mỗi trận đấu. Người ta hay hiểu lầm ông ngủ gật. Nhưng ko phải, đó là lúc ông cầu nguyện tạ ơn Chúa, cầu nguyện để đem lại may mắn cho Đội tuyển VN.

    • Hoàng Anh 10:29 ngày 16/12/2018

      Xin cảm ơn ông Park, cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn BHL, cảm ơn bầu Đức... Đã mang về chức vô địch sau 10 năm mòn mỏi mong chờ

    • HT Kiệt 10:30 ngày 16/12/2018

      Cám ơn ông đã đem đến 1 năm tuyệt vời cho BĐVN.

    • Minh Thắng 10:31 ngày 16/12/2018

      Ko hiểu sao vn mình đi đá quốc tế rất hay bị trọng tài xử ép. Mình nghĩ VFF phải mau chóng đề ra biện pháp hoặc có cách bảo vệ đội tuyển QG ở các giải đấu sau

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay