Sau gần 10 tháng vắng bóng vì chấn thương gặp phải trong trận chung kết AFF Cup 2024 trên đất Thái, Nguyễn Xuân Son đã tái xuất trong màu áo Nam Định ở trận giao hữu gặp Trẻ PVF-CAND tối 11/10. Dù chỉ góp mặt vài phút cuối trận, sự trở lại của anh đã lập tức tạo nên hiệu ứng lớn, đặc biệt trong giới truyền thông khu vực. Nhiều tờ báo Malaysia ngay trong đêm đã đăng tải tin tức về việc “ngòi nổ số 1” của ĐT Việt Nam chính thức tái xuất, xem đây là tín hiệu cảnh báo cho hàng thủ đội nhà.
Giới chuyên môn cho rằng, điều khiến Malaysia lo ngại không chỉ nằm ở tên tuổi của Xuân Son, mà còn ở cái cách anh từng gieo rắc nỗi sợ lên mọi hàng phòng ngự Đông Nam Á. Trong màu áo ĐT Việt Nam, anh đã ghi tới 7 bàn chỉ sau 5 trận, sở hữu phong cách thi đấu mạnh mẽ, khả năng chọn vị trí nhạy bén cùng những pha dứt điểm lạnh lùng và hiệu quả.
Dù Xuân Son chỉ xuất hiện ít phút, truyền thông Malaysia vẫn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Họ thậm chí nhắc lại “thông điệp cảnh báo” mà Xuân Son từng chia sẻ sau thất bại 0-4 của Việt Nam trước chính Malaysia, khi anh khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ và giúp đội nhà phục thù. Tinh thần ấy, theo nhiều chuyên gia, chính là thứ khiến Xuân Son trở nên khác biệt - một cầu thủ vừa có kỹ năng, vừa có ý chí thép.
Trong khi Việt Nam đón tin vui với màn sự tái xuất của trụ cột, bóng đá Malaysia lại đối mặt giai đoạn đầy biến động. Nhiều cầu thủ nhập tịch bị điều tra về hồ sơ quốc tịch khiến HLV Peter Cklamovski gặp không ít khó khăn để ổn định lực lượng. Tâm lý bất ổn, cộng thêm việc ĐT Việt Nam đang dần có lại đội hình mạnh nhất, rõ ràng Malaysia phải lo ngại trước cuộc tái ngộ đôi bên sẽ diễn ra vào năm sau.
Với đội tuyển Việt Nam, sự trở lại của Xuân Son mang ý nghĩa hơn cả chuyên môn. Đó là biểu tượng của nghị lực, của tinh thần không đầu hàng sau chấn thương dài hạn. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ cho anh trở lại từng bước, trước khi trao cơ hội lớn hơn trong các trận đấu chính thức sắp tới.
Nếu tiếp tục duy trì đà hồi phục và tìm lại cảm giác săn bàn, Xuân Son hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất trên hàng công. Và khi “hung thần” của Đông Nam Á trở lại, nỗi lo của truyền thông Malaysia lần này có lẽ không thừa.