
Đúng là "Quàng tử A rập" có khác, Phạm Đức Huy (thứ 2 từ phải sang) đã tổ chức sinh nhật lần thứ 24 trong sự... giàu sang và quyền quý. Anh em các nước láng giềng như Ngọc Hải, Tấn Tài, Trọng Hoàng mang lễ vật, ngọc ngà, châu báu đến chúc mừng hoàng tử

Quốc vương nước láng giềng "Abdullah Trong Hoang" mang hẳn một rương kho báu làm hoàng tử Đức Huy sốc

Nhưng là một người mà vàng bạc châu báu không biết để đâu cho hết, hoàng tử còn hào phóng tặng rất nhiều vàng cho bạn bè từ phương xa, facebook của Tấn Tài đăng tải hóm hỉnh

Trong lúc anh em tuyển thủ Việt Nam đăng tải những hình ảnh vui nhộn chúc mừng sinh nhật Đức Huy theo đúng kiểu phông bạt quàng tử A rập thì nơi phương xa, "cậu em đúng nghĩa" (không biết đúng nghĩa là thế nào) - Đặng Văn Tới chúc sinh nhật "anh trai đúng nghĩa" Đức Huy theo kiểu rất bình dân
2. Đặng Văn Lâm dạy tiếng Nga

Thủ môn Đặng Văn Lâm thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Vì vậy tranh thủ buổi tối rảnh rỗi, anh livestream trên facebook và hướng dẫn các độc giả Việt Nam những câu chào xã giao chào năm mới bằng tiếng Nga
3. Từ "quạ" thành "công" là có thật!

Từ một cậu nhóc tóc bờm bù xù, mặt đen nhẻm, ngố ngố, sau 10 năm, Công Phượng đã lột xác thành một anh chàng bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt các thứ rất nam tính. Nhưng Công Phượng cũng biết chọn ảnh để show trào lưu 10 năm gớm. Cứ thử lấy mấy ảnh đầu xoăn xù, đầu trọc xem nào!
4. HLV Park Hang Seo đeo tai thỏ, trẻ hẳn chục tuổi

Ngắn gọn thôi: Thương thầy!