Đã tới lúc Barca và Messi nên chia tay?

Thanh Điệp
14:18 ngày 10-02-2014
Sẽ có ngày Messi rời khỏi Barca? Với đa số người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới thì có lẽ đó chỉ là chuyện ảo tưởng. Nhưng trong cuộc sống vốn không gì là không thể, với những biểu hiện gần đây, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai nếu điều đó xảy ra.
Đã tới lúc Barca và Messi nên chia tay?
Một lần nữa, bạn đọc Thanh Điệp lại gửi đến chuyên mục Bạn đọc viết (bandoc@bongdaplus.vn) một bài phân tích rất chất lượng. Lần này, anh đưa ra một vấn đề không quá mới xoay quanh sự gắn kết giữa Messi và Barca. Tuy nhiên, những lý giải, phân tích của Thanh Điệp lại rất đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm!

Messi cần ra đi để trở nên vĩ đại hơn
Có thể khẳng định ngay rằng nếu trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp, Messi không rời khỏi Barca, thậm chí nếu anh giải nghệ ngay từ lúc này thì “La Pulga” chắc chắn vẫn là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Và với rất nhiều người hâm mộ lẫn giới chuyên môn thì cũng chỉ có Messi là “đủ trình” để ngồi chung “mâm” với Vua bóng đá Pele và huyền thoại Diego Maradona mà thôi.

Đó là một nhận định hoàn toàn hợp lý với những gì siêu tiền đạo này đã từng giành được. Với kỹ thuật cá nhân và khả năng ghi bàn đạt đến mức siêu đẳng, Messi đã làm được mọi điều với trái bóng ở trong chân. Cùng với Barca, tiền đạo người Argentina đã có tất cả mọi vinh quang mọi cầu thủ mơ ước như vô địch La Liga, Champions League, Cúp nhà Vua, Cúp vô địch thế giới các CLB… còn trên phương diện cá nhân, Messi cũng đã sưu tập cho mình đầy đủ những danh hiệu cá nhân cao quý nhất như Vua phá lưới La Liga Pichichi, chiếc giày vàng Châu Âu, và đỉnh cao là 4 danh hiệu Quả bóng vàng FIFA liên tiếp từ 2009 -2012. Hiện tại, Messi cũng đang hướng tới danh hiệu cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc 400 bàn thắng trong lịch sử bóng đá thế giới.


Những gì Messi đã có được kể từ khi bước vào sự nghiệp cầu thủ có thể nói là “vô tiền khoáng hậu”. Tuy nhiên, bên cạnh sự thừa nhận, cũng có không ít ý kiến cho rằng sở dĩ Messi có thể giành được những thành tích “phi thường” như đã nói ở trên thì ngoài tài năng thiên bẩm của mình, Leo cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ nhiều yếu tố khách quan khác. Họ cho rằng, Messi đã rất may mắn khi được chơi bóng trong giai đoạn mà Barca đạt tới đỉnh cao của sức mạnh, với nghệ thuật tiqui-taca và đặc biệt là “La Pulga” được chơi bóng trong một tập thể hoàn hảo. Nơi đó, có những người đồng đội đã hiểu anh tới “chân tơ, kẻ tóc”. Và với  một số lượng không nhỏ người hâm mộ thì Messi sẽ không thể gặt hái được những thành công đó nếu không có sự hỗ trợ tuyệt vời từ Xavi và Iniesta. Những hạt nhân chính trong lối chơi tiqui-taca.

Do đó, nếu bây giờ, Messi rời khỏi Barca, và anh vẫn chơi bóng xuất sắc như đã từng thể hiện trong màu áo đội bóng xứ Catalan thì Messi có thể “bịt miệng” được tất cả. Dù đó là những khán giả khó tính nhất.

Messi đang cạn dần động lực thi đấu
Dù tiền đạo người Argentina luôn khẳng định tình yêu “bất diệt” của mình với đội bóng đã cưu mang anh từ thời gian khó, nhưng với rất nhiều người thì Messi đang cạn dần động lực thi đấu cho đội bóng xứ Catalan. Điều này đã được chính những người trong cuộc thừa nhận.

Sau thất bại ngay trên sân nhà với tỉ số 2-3 trước Valencia, cựu trợ lý Angel Cappa của Barca đã nói rằng: “thật khó hiểu khi Messi và Barca tỏ ra thiếu động lực, thiếu tập trung, thiếu quyết tâm ở trận gặp Valencia”. Đó là một lời nhận xét hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt là với những gì mà Messi đang thể hiện ở mùa giải năm nay. Nên nhớ, đến thời điểm hiện tại, siêu tiền đạo này mới chỉ ghi được có 11 bàn thắng tại La Liga sau 23 vòng đấu. Một con số quá khiêm tốn nếu so với 46 bàn ở mùa giải 2012-2013 và mùa trước nữa là 50 bàn. Chấn thương chỉ là một phần trong sự sa sút của “La Pulga”. Cái chính vẫn là người ta đã không còn thấy hình ảnh của một Messi nhiệt huyết như trước kia.

Rõ ràng, dù không nói thì vẫn có không ít người nhận ra được động lực thi đấu của Messi đang gặp vấn đề. Và theo giới chuyên môn thì “tâm trí” của Messi bây giờ đang được dồn về kỳ World Cup sắp tới. Với mong muốn cùng ĐT Argentina bước lên ngai vàng của bóng đá thế giới, Messi chỉ thi đấu cầm chừng và tích lũy thể lực cho ngày hội bóng đá lớn nhất diễn ra ở Brazil.

Messi đang hết động lực thi đấu?

Thực ra, với một cầu thủ đã giành được tất cả mọi vinh quang với CLB chủ quản thì việc anh ta giảm độc lực thi đấu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù có tình yêu chân thành với Barca, nhưng Messi vẫn chỉ là một con người bình thường với những diễn biến tâm lý hợp logic thông thường. Điều đáng bàn nhất là nếu đúng là Messi đang có những vấn đề về động lực thi đấu thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm cho đội bóng xứ catalunya và cho cá nhân Messi. Và trong hoàn cảnh đó, việc Messi ra đi để tìm thêm động lực thi đấu sẽ có lợi cho cả hai.

Thực tế đã chứng minh có rất nhiều siêu sao dù vẫn một mực trung thành nhưng vẫn rời bỏ đội bóng thân yêu để tìm động lực thi đấu mới. Ngay đối thủ lớn nhất của Messi là Ronaldo cũng đã từng thừa nhận việc anh rời khỏi M.U là vì muốn tìm kiếm những thử thách mới sau khi đã cùng “Quỷ đỏ” gặt hái được hầu hết những vinh quang. Hay như Người đặc biệt Jose Mourinho luôn “xê dịch” sau những thành công với những đội bóng do ông dẫn dắt.

Barca có Messi và không có Messi
Có thể thấy, thời kỳ đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của Messi ở sân Nou Camp chính là quãng thời gian từ 2009 – 2012. Đó là giai đoạn tiền đạo này giành tới 4 Quả bóng vàng FIFA liên tiếp. Đó cũng chính là giai đoạn lối chơi tiqui-taca của Barca đạt tới đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Nhưng sau sự ra đi của Pep, lối chơi của Barca cũng dần trở nên suy yếu, đỉnh điểm chính là thất bại toàn tập trong cuộc đối đầu với Bayern Munich ở bán kết Champions League năm ngoái.

Vào đầu mùa giải năm nay, với  sự xuất hiện của HLV “Tata” Martino và bản hợp đồng mới mang tên Neymar, ai cũng hiểu một kỷ nguyên mới đang được mở ra tại sân Nou Camp. Thực tế cho thấy vào thời điểm hiện tại, việc có Messi trong đội hình hay không có anh đã không còn ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh của Barca nữa. Nếu không muốn nói là sự xuất hiện của Messi sẽ gây cản trở cho đội bóng.


Ở mùa giải năm nay, Barca đã có quãng thời gian hơn 2 tháng không có sự phục vụ của Messi trong đội hình. Nhưng trong khoảng thời gian đó, đội chủ sân Nou Camp vẫn thi đấu rất thành công với sự bùng nổ của Fabregas, Alexis Sanchez, Pedro và đặc biệt là Neymar. Thực tế chứng minh rằng những cầu thủ nói trên thường thi đấu tốt hơn hẳn mỗi khi Messi không có mặt trên sân.

Nhưng kể từ khi tiền đạo người Argentina trở lại, Barca không những không hề mạnh lên mà thậm chí còn suy yếu trông thấy khi chỉ giành được có 8 điểm trong 5 trận đấu gần đây và qua đó đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Atletico Madrid.

Barca cần mở ra một kỷ nguyên mới
Là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, Barca luôn là điểm đến của những ngôi sao hàng đầu. Và lịch sử cũng đã rất nhiều lần chứng kiến “gã khổng lồ” xứ Catalan chia tay những tên tuổi xuất sắc như Maradona, Ronaldo (béo), Rivaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Eto’o…

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Barca chiêu mộ thành công Neymar, huyền thoại Johan Cruyff đã đăng đàn tuyên bố: "Với Neymar trong đội hình, tôi đã nghĩ tới khả năng bán Messi”. Không phải tự nhiên mà “huyền thoại” người Hà Lan đưa ra một phát biểu “gây sốc” như vậy. Và khi một người hiểu Barca tới “chân tơ, kẻ tóc” như Cruyff đưa ra lời khuyên thì hẳn nhiều nhà lãnh đạo của Barca sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. 

Neymar liệu có gánh vác nổi cơ đồ?

Dường như Cruyff đã nhìn thấy những nguy cơ mà Messi có thể mang lại cho đội bóng, do tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh ở Nou Camp. Khẩu hiệu của Barca là “còn hơn cả một đội bóng”. Và khi tầm ảnh hưởng của một cá nhân vượt qua một đội bóng thì rõ ràng sẽ chứa đựng những vấn đề bất ổn.

Cứ sau mỗi lần chia tay những siêu sao, là đội bóng xứ Catalunya lại bước sang một kỷ nguyên mới với những thành công mới. Giờ đây, kỷ nguyên của những Xavi, Iniesta, Messi ở Nou Camp đang dần đi tới hồi kết. Phải chăng đã đến lúc Barca cần phải làm cuộc “cách mạng” để mở ra một kỷ nguyên mới giống như cái cách mà Pep Guardiola đã chia tay những Ronaldinho, Deco, Eto’o trước đây?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đứng dậy nổi không, Arsenal? Đứng dậy nổi không, Arsenal?

    Arsenal đã khởi khởi đầu chặng đường gian khó nhất mùa giải theo cách không thể nào nào thất vọng hơn, khi để cho Liverpool vùi dập với tỉ số không tưởng 5-1. Câu hỏi đặt ra lúc này là Arsenal có thể đứng dậy để bước tiếp, hay sẽ bắt đầu tuột dốc từ tháng Hai định mệnh này?

  • Julian Draxler: Hãy nhìn bài học Lewis Holtby Julian Draxler: Hãy nhìn bài học Lewis Holtby

    Cả Julian Draxler lẫn Lewis Holtby đều giống nhau ở chỗ: họ là hai tài năng trẻ sáng giá của nước Đức, khẳng định tên tuổi từ khá sớm. Nhưng con đường Holtby lựa chọn hiện đang khá gian nan, Draxler liệu có đi theo lối của người đàn anh?

  • Atletico Madrid: Bay cao với bộ ba Diego Atletico Madrid: Bay cao với bộ ba Diego

    Diego Ribas da Cunha, hay thường gọi tắt là Diego, nhạc trưởng của CLB Wolfsburg nay đã chuyển tới thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Thế là CLB của Tây Ban Nha lại có thêm một “Diego” nữa trong đội hình, hứa hẹn khá nhiều điều.

  • Premier League: Nóng bỏng cuộc chiến giành ngôi Vương Premier League: Nóng bỏng cuộc chiến giành ngôi Vương

    Bạn đọc Hoàng Lê Anh gửi bài viết có nhan đề "Nóng bỏng cuộc chiến giành ngôi Vương", nói về cuộc đua tam mã khá hay gửi về cho chuyên mục Bạn đọc viết (bandoc@bongdaplus.vn), . Mời các bạn cùng chia sẻ quan điểm với tác giả.

  • 8 lý do để tin ở David Moyes 8 lý do để tin ở David Moyes

    Những gì mà các fan hâm mộ đội chủ sân Old Traford đang phải trải qua thực sự là rất khó nuốt trôi. Không ai mong muốn phải nhìn thấy đội bóng con cưng của mình liên tiếp gục ngã hết trận đấu này đến trận đấu khác, bị loại khỏi các giải đấu từ bé đến lớn.

  • Bạn đọc viết: David Moyes, tôi đau lắm rồi! Bạn đọc viết: David Moyes, tôi đau lắm rồi!

    Là một CĐV trung thành của Quỷ đỏ, tôi cũng như bất kỳ một fan nào khác đều cảm thấy đau lòng khi chứng kiến đội bóng của mình liên tiếp đón nhận thất bại trước những đối thủ không xứng tầm.

  • Hãy công bằng hơn với Oezil Hãy công bằng hơn với Oezil

    Dù đã có rất nhiều đóng góp vào sự thành công của Arsenal kể từ khi chuyển đến Emirates, nhưng vẫn có không ít ý kiến cho rằng Oezil chưa đáp ứng được giá trị của một bản hợp đồng “bom tấn”. Phải chăng đang có những bất công dành cho tiền vệ người Đức.

  • Juan Mata: Ra đi để tốt cho cả hai Juan Mata: Ra đi để tốt cho cả hai

    Từ một cầu thủ thuộc diện không thể thay thế ở sân Stamford Bridge, Juan Mata đã từng bước đánh mất vị thế của mình kể từ khi HLV Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea. Giờ đây, khi không còn đảm bảo được vị trí của mình, thì ra đi chính là sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha.

  • Cristiano Ronaldo: "Có công mài sắt..." Cristiano Ronaldo: "Có công mài sắt..."

    Bongdaplus trân trọng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc một bài viết rất hay về con người và sự nghiệp của chàng cầu thủ vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng cao quý - Cristiano Ronaldo.

  • Chelsea và “bài toán” tiền đạo: Quá khó cho Mourinho! Chelsea và “bài toán” tiền đạo: Quá khó cho Mourinho!

    Trước thềm đại chiến Chelsea - M.U, rất nhiều người đánh giá đội quân của Mourinho đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt về mặt nhân sự. Tuy nhiên, vẫn còn những CĐV của Chelsea hoài nghi về sự mạnh đội bóng...

  • QBV – Sự bất công với những chiến binh thầm lặng QBV – Sự bất công với những chiến binh thầm lặng

    Cuối cùng thì Ronaldo đã thắng một cách xứng đáng, nhưng như thế không có nghĩa là Ribery không xứng với danh hiệu cao quí này. Có lẽ sự thua thiệt quá xa về số bàn thắng chính là nguyên nhân chính khiến Ribery mất điểm trước Ronaldo. Chính điều này đã đặt ra câu hỏi: “Liệu có còn cơ hội cho các cầu thủ phòng ngự ???”

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x