Cafe tối: Người Scotland hà tiện ở Old Trafford

ĐỨC HOÀNG
20:42 ngày 18-03-2014
Người Scotland hay bị “trêu” là hà tiện. Người Do Thái thì nổi tiếng căn cơ. Man United bây giờ có ông chủ người Do Thái và HLV người Scotland, và hãy cố tin rằng mọi định kiến chỉ là định kiến.
Cafe tối: Người Scotland hà tiện ở Old Trafford
Có một chuyện cười nổi tiếng của người Scot về chính người Scot như thế này: Jock và vợ đi máy bay du lịch, sau khi mặc cả chán chê với phi công thì anh đạt được mức giá 10 bảng cho một lần bay. Nhưng tay phi công thỏa thuận: “Anh phải hứa không được gào thét khi bay, nếu không tôi sẽ lấy thêm tiền”.

Khi lên không, tay phi công xỏ lá bay lượn, lộn nhào đủ kiểu để dọa Jock bắt anh phải hét. Nhưng cuối cùng, khi hạ cánh, Jock không hét tiếng nào. Phi công quay lại băng ghế sau, cười và nói: “Thua anh rồi. Dân Scot đúng là nổi tiếng dũng cảm”. Jock trả lời: “Hú hồn, suýt nữa thì tôi cũng hét, lúc vợ tôi rơi ra khỏi máy bay ấy”.

Tất nhiên đó chỉ là một trò đùa. Chính người Anh bây giờ mới phải tự vấn về việc hay nhạo báng dân Scotland hà tiện. Năm ngoái, tờ Telegraph của Anh giật tít: “Dân Scot hà tiện mới là những người hiếu khách nhất Vương quốc Anh, các nghiên cứu chỉ ra”. Một cái tít hơi... u ám buồn.

Sir Alex cũng là một người rất hà tiện

Đó là một chuyện đã được kể trong hồi ký của Sir Alex Ferguson, một người Scotland. Trong một chuyến công cán cùng cựu chủ tịch Martin Edwards của M.U sang Scotland, quê mình, hồi mới dẫn dắt M.U, ông chủ tịch người Anh đã rất ngạc nhiên khi chủ nhà dọn bữa trà chiều, đầy trên bàn ăn. Edwards hỏi: Sao dân các ông tiếp khách ê hề thế? Ferguson, vốn đang không có tiền chuyển nhượng, tức giận trả lời: Vì dân Scotland không hà tiện như các ông!

Ferguson đã trả lời câu hỏi của ông về vấn đề hà tiện hay không (tất nhiên là không). Và bây giờ, đến phiên một người Scotland khác, David Moyes phải chứng tỏ rằng họ cũng biết sống thoáng.

David Moyes đã nổi tiếng tằn tiện nhiều năm ở Everton. Ông thường xuyên tự mình đi đến những nước Đông và Nam Âu xa xôi xem chân cẳng cầu thủ vô danh. Người ta kể rằng trong phòng của ông chồng đống hồ sơ về những cầu thủ “Vua không biết mặt, chúa không biết tên”. Tức là đến mua một cầu thủ vô danh ông cũng nhấc lên đặt xuống hàng năm trời.

David Moyes là người rất hà tiện từ thời ở Everton

Nhưng đó là bởi vì ông là một người Scotland hay là bởi vì hoàn cảnh của Everton?

Bây giờ là lúc David Moyes thể hiện rằng ông cũng biết tiêu tiền như Sir Alex: biết mua đắt, nhưng xứng đáng, hơi hoang một tý cũng được miễn là thu được giá trị thật. Ông chưa làm được điều đó trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái.

Chuyện ở M.U bây giờ chỉ có tái thiết, chứ không trông mong gì ở mùa giải năm nay nữa. Và người ta có thể trông đợi gì vào người Scotland mang tên Moyes khi ông đứng dưới quyền một gia đình vốn đã nổi tiếng về sự “hào phóng” như là Glazer?

Tất nhiên phân biệt chủng tộc là một việc làm ngớ ngẩn, nhưng ở đây đang nói chuyện các cá nhân: mỗi con người trong hệ thống Man United đều đang xứng đáng chịu sự nghi ngờ về cách họ sử dụng đồng tiền. Đặc biệt là nếu nhìn vào bối cảnh hiện tại.

Dù M.U mua cả van Persie và Mata, nhưng M.U vẫn bị cho là "đội bóng hà tiện"

Những sự chắp vá kiểu mùa này mua Van Persie, mùa sau mua Juan Mata đã được chứng minh là không giải quyết được vấn đề. Lợi nhuận trong nhiều năm qua (dù cho nhà Glazer đã “nuốt trôi” nó rồi), cần được tái đầu tư lại vào đội hình. Vấn đề là, người Scotland có chiến đấu được với người Do Thái để M.U trở thành một CLB hào phóng hay không. Chuyện này, nghe hơi nghịch lý nhưng nó phải trở thành sự thật.

Nếu không, thì cho dù người Anh biết thừa dân Scotland chẳng hà tiện, họ sẽ lại sáng tác ra những truyện cười mới trên chất liệu David Moyes, cứ chờ mà xem. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x