Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Cám ơn... Champions League!

Kinh Thi Nhà báo
07:21 ngày 10/02/2020
Trong bảng xếp hạng hiện thời, M.U không hơn Wolverhampton về điểm số. Họ còn đứng dưới cả Sheffield United. Tóm lại, 5 đội đang đứng ngay bên ngoài Top 4 hiện chỉ hơn kém nhau tối đa 2 điểm - khoảng cách có thể đảo ngược sau một trận đấu bất kỳ.

Trên nguyên tắc, san bằng khoảng cách 4 điểm với đội số 4 Chelsea là điều hoàn toàn có thể, khi cuộc đua vẫn còn đến 13 vòng. Nhưng trước tiên, một trong các đội Tottenham, Sheffield, Everton, M.U, Wolverhampton còn phải bứt phá để bỏ xa các đội còn lại trong nhóm này. Giả sử cuối cùng Tottenham vượt qua Chelsea, nhưng lại đứng sau Sheffield, thì... cũng như không.

Ở một khía cạnh nào đó, cuộc đua giữa 6 đội đang đứng từ vị trí số 4 đến số 9, từ nay đến cuối mùa bóng, còn khốc liệt hơn cả một cuộc đua giành ngôi vô địch thông thường. Bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, số trận “có ý nghĩa” dĩ nhiên là sẽ tăng cao, trong một cuộc đua có quá nhiều đội tham gia như vậy. Premier League sẽ hấp dẫn hơn trong phần còn lại của mùa bóng. Giới hâm mộ trung lập cũng hào hứng hơn khi luôn có các trận quan trọng để xem. Và những chi tiết này đều độc lập với chuyện Liverpool đã coi như vô địch, mùa bóng cũng đã coi như chấm dứt ở Premier League đối với Man City.

Tất nhiên, không thể so sánh việc lọt vào Top 4 với vinh quang vô địch. Nhưng vị trí số 4 có tầm quan trọng riêng. Cực kỳ quan trọng. Đấy là suất chót dự Champions League, đồng nghĩa với một nguồn thu không nhỏ đã được đảm bảo ở mùa bóng tới. Với các đội như Wolverhampton, Everton hoặc Sheffield, đấy là chuyện sống còn. Họ tham dự Premier League đâu phải để tranh ngôi vô địch!

Leicester từng làm được chuyện động trời, vô địch Premier League 2016. Nhưng giả sử khi ấy họ không vô địch, khác biệt cũng chẳng quá lớn. Nói chung làm không có gì để mất. Ngược lại, sẽ chỉ có một trong sáu đội bóng hiện đang cạnh tranh vị trí số 4 thành công sau vòng 38. Đấy sẽ là đội không mất, còn năm đội kia đều sẽ mất. Dù chỉ là Sheffield vừa thăng hạng đi nữa, đấy cũng sẽ là chút mất mát, khi cơ hội khả thi đã xuất hiện nhưng không tận dụng được. Không như danh hiệu vô địch, vị trí số 4 chẳng phải là mục tiêu ngoài tầm với cho các đội còn lại ở Premier League.

Tùy lúc, có khi người ta xem việc mở rộng cúp C1 châu Âu thành Champions League (và tăng số đội dự giải) là hành động “tham lam” của giới điều hành bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Vinh quang “vô địch châu Âu” phần nào đã giảm đi, khi không còn ý nghĩa và độ khó để được dự giải như ngày xưa. Dù sao đi nữa, cuộc đua giành suất dự Champions League rõ ràng là đã làm tăng tính hấp dẫn cho Premier League, kể cả khi giải này đã biết đội nào sẽ vô địch.

XEM THÊM

Salah làm chuyện khó tin trong kỳ nghỉ Đông của Liverpool

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Klopp điều binh bằng điện thoại, Liverpool vẫn đi tiếp ở FA Cup

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay