Solskjaer nói gà nói vịt về trận Man United thắng Everton

Từ 08:02 ngày 09-11-2020
“Chúng tôi chơi không chặt chẽ. Làm được như thế, khi tỷ số đang là 1-0, chúng tôi sẽ nắm được trận đấu. Nhưng chúng tôi không làm được điều quan trọng mà đáng lẽ phải làm. Chúng tôi thua là vì vậy. Họ ghi bàn khá dễ dàng”.

Đấy là phát biểu sau trận của HLV trưởng Everton, Carlo Ancelotti. Chẳng có luật nào quy định Ancelotti phải nói cho đúng. Vả lại, thế nào là đúng? Dù sao đi nữa, Ancelotti đã “nói về trận đấu”. Đấy là những gì người ta muốn nghe, tin hay không thì tùy.

Thế còn Ole Gunnar Solskjaer? Ông ta đang nghỉ mát ở đâu đó, hay đang mải liên hệ công việc mới, khi M.U thắng ngược 3-1 trên sân của đội bóng từng là số 1 ở Premier League mùa này? Điều quan trọng mà Solskjaer nói sau trận đấu là... giờ bóng lăn không hợp lý. Cứ như đấy là “một sự sắp xếp để M.U thua”.

Solskjaer nói M.U đã phản đối việc ra sân lúc 12h30 từ lâu, nhưng chẳng được ai đoái hoài. Ông hỏi tại sao M.U lại phải ra sân vào trưa thứ Bảy, thay vì tối Chủ nhật? Và Solskjaer hỏi: làm sao các cầu thủ M.U có thể chơi bóng thành công khi phải ra sân vào giờ ấy.

Báo giới thay nhau đăng lại phát biểu của Solskjaer, nhưng ít thấy ai hỏi ngược: Ơ hay, sao HLV trưởng M.U lại phải nói kỹ những chuyện như thế? Nó có liên quan gì đến bản thân trận đấu? Ai thích nghe những điều ấy?

Như mọi người đã biết: cứ khi mọi chuyện có vẻ ổn thỏa thì M.U của Solskjaer lại thua nhục nhã, còn khi đã bị dồn vào chân tường thì M.U lại thắng thuyết phục. Giờ là đỉnh điểm của sự điên rồ, khác hẳn cả lúc thắng lẫn lúc thua: thiên hạ bây giờ chẳng biết Solskjaer muốn gì, nói gì, và nói để làm gì!

Solskjaer chưa từng thấy người ta ra sân lúc 12h30 ở Premier League? “Sắp xếp để M.U thua”? Xin thưa: M.U của ông có thể thua bất cứ lúc nào, trước bất cứ đối thủ nào, sao phải sắp xếp! Hay là chính Solskjaer không hiểu vì sao M.U bỗng thắng? Cứ như đùa, ai lại nói thế!

Chỉ có một điều chắc chắn: cái nội dung mà Solskjaer chọn để nói kỹ trong thủ tục phát biểu sau trận chẳng liên quan gì đến diễn tiến trận đấu. Cảm nhận “trung lập”: Solskjaer chuẩn bị nội dung ấy để nói sau trận chính vì nó độc lập với diễn tiến và kết quả của trận đấu.

Cảm nhận “tiêu cực” một tí: Solskjaer đã dự phòng tình huống xấu nhất: M.U thua, đấy sẽ là một cách giải thích, thậm chí nâng tầm thành “thuyết âm mưu”. Nhưng bây giờ, M.U lại thắng, và Solskjaer thậm chí có quyền rao giảng về lịch thi đấu. Chưa kể: bất lợi như thế, bị ép như thế, nhưng M.U vẫn thắng, với tỷ số thuyết phục. Mà đấy lại là chiến thắng trước một tượng đài từng 3 lần vô địch Champions League, ở nhiều  CLB khác nhau (HLV Carlo Ancelotti)!

Xin thưa: M.U thắng vì đấy là bóng đá - mọi kết quả đều có thể xảy ra. Nói vậy có nghĩa, M.U vẫn đang thật sự là một đội bóng (được thế là tốt rồi nhé, Ole). Họ rất nỗ lực. Chắc không hề có mâu thuẫn gì trong phòng thay đồ. Đấy có thể là chỗ hay nhất của Solskjaer.

XEM THÊM

Kết quả Leicester 1-0 Wolves: Vardy đưa 'Bầy cáo' lên ngôi đầu bảng

De Bruyne chỉ là 'học trò' của Salah về khả năng đá phạt đền

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x