Đội tuyển Anh đông mà không tinh

Từ 12:36 ngày 12-11-2020
Không còn nghi ngờ gì về việc ĐT Anh đang sở hữu một thế hệ vàng mới, nhưng hoàn toàn nghi ngờ về việc những con người ấy có thể làm nên chuyện hay không?

Thông tin mới nhất vừa nhận được về nhân sự tuyển Anh, HLV Gareth Southgate đã quyết định triệu tập tài năng 17 tuổi của Dortmund là Jude Bellingham cho trận gặp Ireland nhằm thay thế cho James Ward-Prowse bị chấn thương. Nếu được ra sân, Bellingham sẽ chỉ đứng sau Theo Walcott và Wayne Rooney với tư cách là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử khoác áo Tam sư.

Từ những danh hiệu vô địch U17, U21 đến những ngôi sao tuổi đôi mươi. Người Anh đang chứng minh cho thế giới thấy tiềm năng của họ lớn lao đến thế nào. Nhưng cũng như mọi tấm huy chương đều có mặt trái, chuyện người trẻ quá nhiều cũng đi đến những vấn đề nan giải khác.

Kỷ lục về thành công vào một độ tuổi trẻ luôn là niềm cám dỗ với con người, và đặc tính của người Anh với “bệnh” truyền thông nặng nề lại càng đi đầu về ham muốn này, nhưng cầu thủ trẻ lại chưa bao giờ là một sự đảm bảo an toàn cho yếu tố mang tên ổn định. Hãy ví dụ như Theo Walcott - cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo ĐT Anh ở 17 tuổi 75 ngày. Nhưng giờ anh đang ở đâu trong bản đồ lịch sử bóng đá thế giới ngoài kỷ lục kia? Chẳng có gì để nhớ cả. 

Mở rộng ra cho cả bóng đá Anh lúc này. ĐT Anh cơ bản nhìn có vẻ nhiều tài năng, nhưng do có quá nhiều cầu thủ trẻ nên thực tế cho đến bây giờ vẫn chưa xây dựng được một bộ khung. Bởi lẽ các cầu thủ trẻ, bên cạnh việc không chắc chắn về tiền đồ (ví dụ như trường hợp Walcott), thì còn mắc bệnh “sáng nắng chiều mưa”. Một ngày đẹp trời họ có thể làm được những điều kỳ diệu, để được xưng tụng là thần đồng và thiên tài. Nhưng khi đi đường dài lại lộ ra bộ mặt thiếu ổn định.

Đơn cử trường hợp của Sancho, tài năng trẻ sáng giá 100 triệu bảng, giờ đang thể hiện một bộ mặt đáng quên ở Dortmund. Hay như Tammy Abraham, người đang mất vị trí tiền đạo mũi nhọn tại Chelsea về tay Timo Werner. Hoặc bị lái sang hướng khác như Mason Greenwood, người dính vào scandal và kèm theo đó là sa sút ở M.U. Thậm chí đôi khi sự tỏa sáng bất ngờ hóa ra chỉ là trường hợp của “nghé con không sợ hổ.” 

Sự cạnh tranh khốc liệt, những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, những lời ca ngợi theo kiểu “khen cho chúng nó chết”, đó đều là những cạm bẫy, cũng là các yếu tố tạo ra sự đi xuống của cầu thủ trẻ. Và một ĐT Anh với quá nhiều áp lực sử dụng người trẻ, lại trở nên phụ thuộc vào cái “sáng nắng chiều mưa” đó. Vậy là cuối cùng Gareth Southgate dù có trong tay thế hệ trẻ tài năng hiếm có, nhưng đến tận giờ chưa có nổi bộ khung cho mình. 

Xưa đến nay, cầu thủ trẻ vừa là niềm tự hào mà cũng là nỗi lo của nhiều nền bóng đá. Với Gareth Southgate lúc này đang lo nhiều hơn mừng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x