Man City là một đội bóng Anh với lịch sử 139 năm, nhưng giờ họ nhận sự ghẻ lạnh như một kẻ ngoại quốc trong cuộc đua vô địch với Liverpool.
"Với rất nhiều người, kể cả truyền thông, họ mong muốn Liverpool vô địch vào cuối mùa, nhưng còn chúng tôi nữa mà. Do đó, tôi xin lỗi vì quyền tự quyết nằm trong tay Man City", Pep Guardiola chia sẻ đầy giận dỗi. Dường như ông cảm nhận được có một sự thiên vị rõ ràng dành cho đối thủ.
Những lời phát biểu của Pep nghe khá lạ tai bởi xét về vị thế, Man City và Liverpool tương đương nhau trong con mắt khán giả trung lập và truyền thông nước Anh. Nhưng thực tế cho thấy rất ít CĐV muốn nghe thấy câu "xin lỗi" từ miệng Pep. Và khi Vincent Kompany ghi bàn thắng quyết định vào lưới Leicester mang về 3 điểm mấu chốt cho Man City (vòng 37), màu sắc chung của cộng đồng mạng là ảm đạm và chấp nhận.
Những tâm sự của Guardiola cứ như thể The Citizens là đội chiếu dưới trong cuộc đua song mã hay một kẻ bị cho ra rìa xã hội. Kể cả khi thầy trò Guardiola bị Liverpool bỏ xa 7 điểm, người ta vẫn cứ lo lắng cho The Kop chứ không phải Man City.
Cựu cầu thủ Dean Saunders của Liverpool nói trên BT Sport: "Tôi rất muốn nhìn Liverpool vô địch sau khi đã thi đấu cho họ nhưng cảm giác lại nghiêng về Man City. Tôi biết sẽ rất khó khăn, tôi cảm thấy Man City thậm chí có thể giành cú ăn 4".
Cảm giác của Saunders hơi sai một chút khi Man City đã bị loại ở Champions League, nhưng vẫn còn nguyên cơ hội trở thành đội đầu tiên của nước Anh đoạt "cú ăn 3" quốc nội. Vậy thì một tập thể mạnh như vậy, tham vọng như vậy sao có thể là đội chiếu dưới được?
Truyền thông có lẽ không thiên vị Liverpool hay chống lại thầy trò Guardiola, họ đơn giản chỉ muốn một câu chuyện hay hơn để bàn luận. Một đội bóng bị tổn thương nhiều như Liverpool nếu vô địch sẽ hay hơn. Một đội bóng kết thúc 29 năm đợi chờ đợi để đăng quang Ngoại hạng Anh sẽ hay hơn. Chống lại và chiến thắng một trong những CLB xuất sắc nhất lịch sử nước Anh như Man City của Guardiola sẽ hay hơn.
5 năm trước, Liverpool cũng đua vô địch với Man City. Manuel Pellegrini mới có mùa đầu tiên ở nước Anh nhưng đã giành nhiều danh hiệu ở Nam Mỹ và châu Âu, còn Brendan Rodgers thì chưa biết lên đỉnh là gì. Hoàn cảnh mùa này cũng tương tự. Mặc dù Juergen Klopp đã 2 lần vô địch Bundesliga và vào đến chung kết Champions League, ông vẫn chẳng là gì khi đặt bên cạnh Guardiola.
Trong đội hình của Liverpool, chỉ mình James Milner từng đăng quang ở Ngoại hạng Anh. Thật châm biếm thay, lại cùng với chính Man City. Bên kia chiến tuyến, đội ngũ trị giá tới 590 triệu bảng (đắt thứ 2 sau PSG ở châu Âu) tại Etihad no nê danh hiệu. Với một tập thể như thế, chuyện Pep vô địch cùng Man City chẳng có gì quá đặc sắc nếu so với cổ tích đầy xúc cảm nếu Liverpool làm được.
Do đó, phải xin lỗi ngược lại Pep, một kẻ mạnh không có quyền được thương cảm. Vào tối mai, Man City sẽ phải chống lại cả nước Anh, có lẽ chỉ trừ Man United mà thôi.
Man City vừa đón tin vui trước lượt đấu cuối cùng giải Ngoại hạng Anh 2018/19 diễn ra đêm mai. Cụ thể, tiền vệ Kevin De Bruyne đã hồi phục thần kỳ và sẵn sàng tái xuất.
3 tháng trước, Kepa là nhân vật chính trong scandal từ chối rời sân ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. 3 tháng sau, anh trở thành người hùng khi đẩy được 2 quả 11m trong loạt luân lưu để giúp Chelsea vào chơi trận chung kết Europa League 2018/19.
Atalanta là hiện tượng lớn nhất tại Serie A mùa giải năm nay và đang là đội bóng đáng tin cậy nhất trong giai đoạn cuối mùa này. Trong khi những CLB tốp đầu khác đều đang sa sút hoặc thất thường thì Atalanta vẫn duy trì được phong độ cao. Vì thế có thể tin vào cửa thắng của CLB này.
Giải thưởng xuất sắc nhất mùa dành cho cầu thủ đã có chủ, nhưng HLV thì chưa. Và vào lúc này, đó là cuộc đua vô cùng hấp dẫn khi cả 4 ứng viên, gồm Guardiola, Klopp, Pochettino và Nuno Santo đều có những thành tựu phi thường.
Tiền vệ trẻ Jadon Sancho đã khiến các CĐV Man United thất vọng bằng việc từ chối chuyển tới Old Trafford và tiếp tục gắn bó với Dortmund thêm ít nhất 1 năm nữa.
Vòng cuối Premier League sẽ kết thúc thế nào đây? Liverpool vô địch đầy kịch tính, hay Man City phô trương thứ sức mạnh hủy diệt để lên ngôi đầy thuyết phục?
Tiền vệ Paul Pogba đã khiến nhiều người bất ngờ, khi tuyên bố Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là một phần nguyên nhân khiến mình phải nhận những lời chỉ trích của NHM và giới chuyên môn.
NHM bóng đá thế giới vừa được chìm đắm trong cảm xúc từ những màn lội ngược dòng vĩ đại ở Champions League. Và liệu cảm xúc đó có được cháy bùng lên thêm một lần nữa hay không, nếu chẳng may Man City vấp ngã trên sân của Brighton và cơ hội được trao cho Liverpool.
Mason Mount chỉ mới bước qua tuổi 22 khi anh ghi bàn quyết định "cứu" Chelsea trong trận thắng Fulham vừa qua. HLV Frank Lampard nói bản thân ông phải đợi đến tuổi 25-26 mới ghi bàn đều đặn. Nếu đấy là lời khen, xem ra Lampard vẫn... khen chưa hết!
Paul Annacone - cựu HLV từng dẫn dắt Pete Sampars và Roger Federer, cho rằng, Novak Djokovic mới chính là ứng viên số một cho chức vô địch Australian Open năm nay.
Thêm một trận đấu nữa cái tên Timo Werner biến mất trên bảng tỉ số. Tiền đạo trị giá 45 triệu bảng của Chelsea có trận thứ 10 liên tiếp không ghi bàn tại Premier League. Khi một tiền đạo không ghi bàn quá lâu, sự tự ti sẽ phủ bụi lên con người này. Và bao nhiêu lời động viên thực tế lại là bấy nhiêu những áp lực.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn