Anh Hùng Bàn Phiếm (số 40): Thái Lan, bình tĩnh đi nào đừng cay cú!

AHBP
19:36 ngày 04-06-2019
Hiếm thấy khi nào người Thái lại mất bình tĩnh trước bóng đá Việt Nam như hiện nay. Bóng đá chỉ là trò chơi chứ không phải cứ thua một trận bóng là làm nhục quốc thể đến độ phải quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ cho hả giận, dù chỉ là một trận đấu, một giải đấu giao hữu.
Anh Hùng Bàn Phiếm (số 40): Thái Lan, bình tĩnh đi nào đừng cay cú!
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.

Ông Alex Ferguson đã định nghĩa khá hay về đẳng cấp và phong độ trong bóng đá. “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Phong độ như kiểu đi thi tự nhiên được 30 điểm 3 môn mà bình thường chỉ có 10 điểm 3 môn. Còn đẳng cấp thì kiểu, cho thi lại đúng đề thi đấy lập tức quay về ngay máng lợn mỗi môn 3 điểm. À trừ khi bạn là con của quan chức thì không thuộc phạm vi so sánh này. 

Chính vì thế, đẳng cấp của Man United thời ông Ferguson là tuyệt đối, không kẻ nào dám so sánh, kể cả Liverpool, đội mới cân bằng 42 danh hiệu với Man United. Quỷ đỏ của Sir Alex có thể thua đám Top 4 Ngoại hạng, nhưng vẫn hốt sạch điểm của đám ngoài Top 4 và cuối mùa bèn ngậm ngùi vô địch, mặc kệ đám Top 4 ăn mừng “đánh bại MU”, phong độ thôi mà.

Người Thái lâu nay cứ ngạo nghễ cho mình đã đạt đẳng cấp hàng đầu ao làng Đông Nam Á, đang bơi hùng hục ra biển lớn. Đúng vậy, rõ ràng một đội bóng 10 lần đi SEA Games vô địch tới quá nửa thì chẳng là ông kễnh thì là gì nữa. Song buồn thay, đẳng cấp của họ hóa ra chỉ nhất thời, còn phong độ mới là vĩnh viễn. 

Thái Lan, mấy chú vào đây anh bảo!

Bởi không có lý gì một đội bóng vô địch SEA Games, AFF Cup choanh choách, đang đặt mục tiêu lọt vào VCK World Cup lại cảm thấy cay cú khi thua ĐT Việt Nam cả. Thua một hai trận đâu có sao, chỉ là vấn đề phong độ, nhưng người Thái lại coi đó là quốc nhục, kiểu như nhà có con thi trượt đại học hay không được phát phiếu “Bé ngoan” vào thứ Bảy vậy. 

Từ HLV trưởng đến các ngôi sao của ĐT Thái đều lên giọng thách thức, thề nghiền nát đối thủ bẹp dí như một tài xế say xỉn phóng xe nghiền nát đám đông đứng chờ đèn xanh vậy. Óc hiếu thắng của người Thái thật khiến Anh Hùng Bàn… Phiếm buồn nẫu cả người vì sụp đổ hình tượng.

Đá giao hữu có nhất thiết phải photoshop thế không?
Đá giao hữu thôi có nhất thiết phải photoshop thế không?

Thế là họ bày ra King’s Cup để mời sống mời chết thày trò ông Park Hang-seo sang thi đấu giao hữu. Ít ai ngờ là một giải đấu mang tính cọ xát lại có thể quyết định nỗi “quốc nhục” của bóng đá Thái thành “quốc vinh”. Đủ mọi chiêu trò được bày ra để nắm chắc phần thắng. 

Nào là bố trí thầy trò ông Park Hang-seo không được đá ở thủ đô có số lượng ký tự nhiều nhất thế giới, mà phải đá ở vùng xa, kiểu ca sĩ Sài Gòn xuống miền Tây chạy show vậy. Nhằm mục đích phá sức đối thủ chứ còn gì nữa. Nào là triệu tập đủ binh tôm tướng cá vào đội hình thi đấu. Rất tiếc cầu thủ Việt lại giỏi và thích nhất món ăn gỏi tôm, lẩu cá đó. 

Thích thắng cho thắng, nhưng đến khi đá chính thức thì xem Việt Nam ăn cúp nhé
Thích thắng cho thắng, nhưng đến khi đá chính thức thì xem Việt Nam ăn cúp nhé

Ông Park thấy thế đâm ra rón rén. Gớm, đá giao hữu có nhất thiết phải căng cứng vậy không Thái Lan? Có nhất thiết cho hết HLV đến cầu thủ lên truyền thông đấm ngực hô xung phong thế không? Cứ cho là Thái Lan có thắng đi thì cũng chỉ là phong độ thôi mà.

Đúng, phong độ là từ hợp với Thái Lan, còn đẳng cấp đang là của Việt Nam. Chỉ có phong độ mới loi choi giành giật với đẳng cấp, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Thắng ư, OK thôi Thái. Nhưng đá giải chính lại chờ xem Việt Nam đoạt cúp nhé. 

Thật là thất vọng với Thái quá mà!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Maradona ngập trong thế giới ma túy, mafia và gái gọi thế nào? Maradona ngập trong thế giới ma túy, mafia và gái gọi thế nào?

    Những góc khuất về Diego Maradona trong thế giới ngầm sặc mùi xã hội đen, hàng trắng và gà móng đỏ vừa được phơi bày trong bộ phim tài liệu về huyền thoại lắm tài nhiều tật này. Những hình ảnh chưa từng được công bố về Cậu bé vàng đang được các fan ngóng đợi.

  • Divock Origi, gen đá bóng, óc thông thái Divock Origi, gen đá bóng, óc thông thái

    Siêu dự bị Divock Origi ra sân ít nhưng lại mang về hiệu quả cực nhiều cho Liverpool. Mới nhất, anh là người ấn định thắng lợi 2-0 cho The Kop trước Tottenham ở chung kết Champions League. Chuyện đá ít, được nhiều của Origi là hệ quả của một tài năng vừa thừa hưởng “dòng máu đá bóng gia truyền” vừa sở hữu bộ óc thông minh.

  • Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35 vì tai nạn giao thông: Thiên tài dạo chơi trên sân cỏ Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35 vì tai nạn giao thông: Thiên tài dạo chơi trên sân cỏ

    “Reyes là một cầu thủ tuyệt vời, một con người đặc biệt”, cựu danh thủ Thierry Henry đã viết dòng tưởng nhớ như vậy sau khi nghe tin đồng đội cũ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào buổi trưa 1/6, đúng hôm diễn ra trận chung kết Champions League 2018/19.

  • Pochettino và kỷ niệm chung phòng với Maradona Pochettino và kỷ niệm chung phòng với Maradona

    Trước trận chung kết Champions League rạng sáng nay, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham chia sẻ về những kỷ niệm thời ông còn xỏ giày thi đấu. Trong đó, đáng nhớ nhất phải kể đến lần “tối ngủ chung phòng, sáng ra mất tích” với huyền thoại Diego Maradona.

  • Pochettino & nghệ thuật quản trị bằng tín ngưỡng Pochettino & nghệ thuật quản trị bằng tín ngưỡng

    5 năm qua, Mauricio Pochettino đã xây dựng Tottenham trở thành một thế lực ở Premier League lẫn châu Âu. Bên cạnh việc áp dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, Pochettino còn nổi tiếng bởi những thói quen có phần duy tâm của ông.

  • Robertson thừa hưởng tinh thần không lùi bước từ cha Robertson thừa hưởng tinh thần không lùi bước từ cha

    Hậu vệ trái Andrew Robertson của Liverpool sẽ là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất, sẽ chiến đấu không khoan nhượng trong trận chung kết Champions League đêm nay. Anh là một trong những ngôi sao có ý chí mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại. Tính cách đó của Robertson chính là được thừa hưởng từ người cha của mình!

  • Lăng kính: Đã chạy, hãy chạy như Pedro! Lăng kính: Đã chạy, hãy chạy như Pedro!

    Pedro là cầu thủ có trình độ thấp hơn so với các đồng đội anh sánh vai, từ Messi, Hazard đến Villa, Willian. Thế nên Pedro phải chạy, như con thú săn hoặc bị săn trên đồng cỏ. Nếu không chạy, nó mất xác hoặc chết đói.

  • Cầu thủ Chelsea thật bố láo bố lếu Cầu thủ Chelsea thật bố láo bố lếu

    Hậu vệ Marcos Alonso nói về ông thày Maurizio Sarri ngay trước ngày lên đường đá chung kết Europa League thế này: “Ông ta chưa bao giờ đá bóng nên cầu thủ Chelsea gặp khó khăn trong việc hiểu những chỉ đạo của ông ta”. Nói như quan chức giáo dục ở ta thì đúng là “Bố láo bố lếu”.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 26) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 26)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Firmino: Bán nước dạo, đá bóng trộm, đổi đời nhờ nha sỹ Firmino: Bán nước dạo, đá bóng trộm, đổi đời nhờ nha sỹ

    Roberto Firmino và Liverpool một lần nữa đang tiến rất sát tới đỉnh vinh quang Champions League. Tiền đạo người Brazil đã hiện thực hóa giấc mơ đổi đời cho cả gia đình mình, giấc mơ được chấp cánh bởi một nha sỹ sau tuổi thơ cơ cực của phận con nhà nghèo.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 38): Quỷ Đỏ già vẫn nhai chân gà rau ráu Anh Hùng Bàn Phiếm (số 38): Quỷ Đỏ già vẫn nhai chân gà rau ráu

    Đêm qua, trận chiến Camp Nou 1999 kinh điển được tái hiện giữa Man United và Bayern Munich. Chỉ khác lần này cầu thủ là những anh già khú đế, bụng bia lệ phệ tranh tài trên sân. Cũng đúng thôi, đã 20 năm trôi qua, những chàng cầu thủ ngày xưa đã già thêm 20 tuổi và đã trở thành ông nội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x