Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. |
- AHBP: Xin chào anh Bảy, anh đi đâu mà tay xách nách mang thế?
CR7: Úi giời, shopping, shopping. May quá sang đây đúng dịp giật cô hồn nên tranh thủ làm 10 cái Boeing 777, 100 cái siêu xe Ferrari, vài chục cái biệt thự hướng biển và 1000 em osin về xài dần. Anh Hùng Bàn Phiếm tay to, xách hộ cái sân Bernabeu vừa tậu này hộ anh cái.
- AHBP: Ôi vãi, hóa ra anh shopping ở Hàng Mã Plaza à? Tưởng bên Tây không chơi mấy món này.
CR7: Úi giời, trần sao âm vậy, ta sao tây vậy. Chắc cũng phải linh thiêng thì dân Việt các anh mới đốt mỗi năm vài trăm tỉ tiền mã chứ. Tớ chỉ xin thêm 7 cái Cúp Champions League, và 7 Quả bóng Vàng nữa thôi. Thề. Sống ở đời không nên tham lam quá.
- AHBP: Anh quả là tay chơi siêu hạng, xứng danh Bảy đô la âm phủ. Tháng này, chúng tôi rất kiêng mua bán, thế mà anh lại shopping cả mớ tài sản siêu khủng này.
CR7: Ồi, sợ gì chứ. Tớ không sợ tháng cô hồn hay tháng Bảy nhé. Biết sao không, bởi CR7 là bố của Bảy, là anh Bảy, chế Bảy, thím Bảy lẫy lừng. Riêng quả thương hiệu CR7 đã mang lại 777 triệu đô. Áo số 7 ở Man United, Real hay Juventus đương nhiên là của tớ.

CR7 yêu tháng 7 vì rất may mắn với số 7, ví dụ 7 Giày Vàng Champions League
Tớ cũng 7 lần là Vua phá lưới Champions League, hơn đứt thằng cu Messi. À mà nói đến Messi, nghe bảo năm nay lại hứa với đám culé là sẽ vô địch Champions League hả. Nói trước bước không qua như năm ngoái thì lại vỡ mồm. AHBP có nhớ lần gần nhất đội bóng Messiuefa vô địch là năm nào không? Dễ phải gần thế kỷ rồi ấy nhở.
- AHBP: Anh Bảy chém hơi quá, mới có 5 năm chứ mấy.
CR7: Ừ nhỉ, mấy năm nay vô địch Champions League với ăn Bóng Vàng nhiều quá nên cũng lú lẫn. Năm ngoái, tớ thấy Messi chém sẽ vô địch nên chống mắt coi sao, ai dè sấp mặt với Liverpool. Đã bảo rồi, chớ có tin lời bọn hay trốn thuế. Ahihi. Thấy bảo, sau khi thua Liverpool, lại tuyên bố từ giã đội tuyển hả. Ai tin?

Tăng tốc sản xuất ô tô để kịp trả đơn hàng của anh Bảy
- AHBP: Anh Bảy hùng dũng quá, Messi không sợ thì chắc phải sợ đám cô hồn các đảng chứ? Đấy đám Oezil và Kolasinac đang trốn chui trốn lủi vì dám động vào bọn cô hồn xăm trổ chuyên giật túi xách hay đòi nợ thuê kia kìa.
CR7: Cô hồn không sợ tớ thì thôi, sao tớ phải sợ. Cô hồn có dữ dằn, xảo quyệt bằng Florentino Perez, Jose Mourinho, hay Maurizio Sarri không? Thế mà đám ấy còn phải nem nép với tớ, bảo tăng lương là tăng lương, bảo phải được đá chính là đương nhiên đá chính. Đố thằng cô hồn nào giựt được suất đá chính của tớ đấy.
- AHBP: Tháng cô hồn khiến bao người khiếp đảm mà anh Bảy không sợ, thế chẳng lẽ anh không sợ cái gì sao?
CR7: Kể ra thì cũng có. Thằng cu nhà tớ năm nay đi học lớp một rồi, mà nhà trường lại bắt phải đưa đón bằng xe bus mới đáng sợ chứ.
- AHBP: Èo, cái này còn là bố của cô hồn.