Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. |
Mà đúng là Lukaku cù lần thật, người đâu mà cả tin đến vậy. Đến tận những ngày cuối, cu cậu vẫn không dám tin là những người hăng hái chửi mình trên mạng xã hội nhất đều là fan M.U. Đời cầu thủ chỉ đối phó với đối thủ đã mệt, nay đến người thân còn phải đề phòng thì sống làm sao?
Lukaku đâu có muốn rời Old Trafford, mấy ông béo bụng thường chung tình lắm. Đến được với Nhà hát đã là cả giấc mơ, ai lại muốn rời đi. Mà thường thì sống trong hạnh phúc thì người ta mới béo, đâu phải ham hố gì.
Thế nhưng chính những người từng vỗ tay tán thưởng Lukaku ngày nào lại lấy những clip vụng về của cậu ra làm trò cười cho thiên hạ. Thử hỏi, nói về lòng trung thành, ai mới có tư cách?
Nhưng dẫu sao thì cơm nguội nhà mình vẫn là xôi yến của hàng xóm. Manchester không cần Lukaku thì Milano cần, chí ít là nửa xanh đen của kinh đô thời trang cần.
Ở Milano, giữa bộn bề khó khăn, vẫn có Antonio Conte khăng khăng đòi bằng được cái tên Lukaku. Dù BLĐ Inter lắc đầu ngao ngán vì cái giá quá cao, Conte vẫn hét như điên trong phòng họp. Họ đến với nhau bằng tình cảm mãnh liệt, không một chút dàn dựng giả tạo.

Lukaku khởi đầu thuận lợi trong màu áo Inter
Để rồi, Lukaku lập poker trong một trận đá tập, fan Inter vui mừng trong khi cả thế giới cười khẩy. Họ tiếp tục giữ niềm tin đó và được đền đáp bằng bàn thắng ngay trong ngày ra mắt Serie A của Lukaku. Lecce chẳng mạnh gì cho cam nhưng để chứng kiến cảnh tượng Lukaku ăn mừng, Inter đã phải trải qua quá nhiều gian nan và với họ, như thế đã là quá đủ.
Thế đấy, đội bóng như thế mới là đội bóng, fan như thế mới là fan chứ. Giống hệt câu chuyện ở xứ ta, có cô con gái nọ đụng đâu hỏng đấy, tiêu sương sương 20 tỷ mỗi năm. Tính ra đằng đẵng 5 năm, cũng ngót nghét cả trăm tỷ. Vậy mà ông bố không một lời oán trách, chỉ ôm con vào lòng xoa lưng cho quên đi nhọc nhằn. Ông tin con gái sẽ hiểu được lòng mình.
Ngưỡng này mà sang nhà khác, chắc làm đơn từ mặt nhau từ lâu. Nhưng đời vẫn luôn có người rộng lượng, Inter là một biểu tượng như vậy. Lukaku không phá phách, chỉ cần một vòng tay che chở là đủ. "Về Milano đi con" có lẽ là bộ phim ăn khách nhất Italia thời điểm này.
Lukaku đi rồi thì mới sáng mắt, rõ ràng, M.U có cần anh đâu. Để thua, họ tự làm được!