Như vậy, ngay khi thị trường chuyển nhượng Hè 2019 của châu Âu đóng cửa, bom tấn đã nổ. Xin chia buồn cho những ai nghĩ đến Neymar với những điểm đến hấp dẫn như Barcelona hay Real Madrid, bom tấn năm nay chính là một hậu duệ của dòng họ Van nổi tiếng với những Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie. Đó là Van Hau, tức Văn Hậu.
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.
Giá trị của bom tấn này khá lung tung. Người thì bảo miễn phí, kẻ thì khăng khăng là 1,5 triệu USD, còn ông chú của Van Hau lại nhất quyết: “Nếu không cho thằng cháu về đá SEA Games thì 10 triệu hay 20 triệu USD cũng vứt”. Dựa trên những con số đó, Anh Hùng Bàn… Phiếm xin khẳng định con số này nhiều nhiều USD.
Tuy nhiên, đừng đem tiền bạc luận bom tấn, bởi Van Hau là một siêu sao không thể dùng tiền mà đo đếm. Nếu thế thì có khác gì đám Paul Pogba, Neymar hay Eden Hazard đâu. Giá trị của Van Hau vượt qua mọi tiêu chuẩn mềm hay cứng thông thường.
Bởi chỉ vài giờ sau khi quả bom tấn quê hương chị Hai Năm Tấn phát nổ, số phận của CLB SC Heerenveen đã thay đổi một cách chóng mặt, như kiểu nông dân nghèo được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng hay trúng vé số độc đắc vậy. Đổi đời rạng rỡ luôn.
Từ một đội bóng chẳng ai thèm biết đến, thậm chí không hiểu tại sao trong tên CLB lại lắm chữ “e” thế hay tại sao trên áo lại có 7 trái tim, hay 7 quả thận, cũng có người bảo là 7 cái lá súng, đến hôm nay, CLB này sáng nhất Facebook luôn.
Anh Hai Bom Tấn Van Hau hào hứng trong màu áo mới
Hàng trăm nghìn fan cuồng ở Việt Nam bỗng dưng gạt hết Man United, Barcelona, AC Milan, Real Madrid… để tự khẳng định mình là người hâm mộ nhiệt thành của SC Heerenveen từ năm 1910, tức là năm thành lập của đội bóng này.
Họ say sưa chia sẻ rằng, cách đây hàng chục năm họ đã phải thức đêm để xem SC Heerenveen thi đấu trên ti vi đen trắng hay lấy trộm radio của ông nội để nghe bình luận viên Đình Khải – Hoài Sơn tường thuật trực tiếp các trận của SC Heerenveen, với trái tim luôn rộn ràng khi nghe tiếng trống thì thùng trên khán đài.
Fanpage của SC Heerenveen, mặc dù có dấu tích xanh, bỗng nhiên tăng vọt số lượng like, từ vài trăm người theo dõi thành gần vài trăm nghìn. Số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ các post của trang facebook SC Heerenveen cũng đại nhảy vọt, từ một vài trăm đến hàng trăm nghìn.
Điều này khiến cả CLB SC Heerenveen, giới KOL, cộng đồng dùng 5 triệu đồng để chạy page hay cha đẻ của facebook là Mark Xoăn phải sững sờ, như chứng kiến một kỳ quan thế giới mới thời đại 4.0 vậy. Giới chủ của Real Madrid và Man United lập tức lôi đám giám đốc điều hành ra xỉ vả vì không nhìn thấy một mục tiêu hót hòn họt đến như vậy, có thể làm ảnh hưởng đến danh hiệu kiếm tiền tốt nhất thế giới của CLB.
Có thể nói, Van Hau đã nâng tầm không chỉ CLB mà cả nền bóng đá Hà Lan
Đúng thế, Pogba hay Neymar có thể không có, nhưng không mua được Van Hau thì là một thất bại thương mại rõ ràng của đám Perez hay Ed Woodward. Thế nên dễ hiểu tại sao SC Heerenveen sẵn sàng tiếp cận Van Hau vào thời khắc cuối cùng để đám Real hay M.U không kịp trở tay, thậm chí đuổi cả cựu tài năng trẻ của M.U để dọn chỗ cho Van Hau.
Nhiều người ở ta suýt xoa rằng Van Hau thật may khi có cơ hội du lịch châu Âu dài ngày không những miễn phí lại còn hưởng mức lương 22.000 USD mỗi tháng. Nên nhớ, thuế thu nhập ở Hà Nam, à Hà Lan cao nhất thế giới, gần 60%. Thế nên, mức lương trước thuế của Van Hau phải là hơn 40.000 USD, chứ đùa đâu.
Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng khủng khiếp như thế, mức lương 22.000 USD của Van Hau cũng không cao lắm. Bởi dù đình đám đến mấy, khiến cả thế giới sững sờ đến mấy, khoản tiền này chẳng là gì so với khoản quà âm thầm trị giá 3 triệu USD của một cựu quan chức Việt Nam vừa tiết lộ với công an nhân dịp ngồi uống nước chè.
Nhưng thôi, có khi đến lúc Van Hau già như quan chức kia, thì anh cũng sẽ được biếu những quà tình cảm hơn cả 3 triệu USD ấy chứ.
Jorge Mendes là hình mẫu chuẩn mực của một người đại diện cầu thủ: Ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, giữ mối quan hệ tốt với mọi đối tác. Raiola thì hoàn toàn ngược lại.
Vào ngày cuối cùng của “phiên chợ” Hè 2008, Man City hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng chiêu mộ Robinho. Đấy là ngôi sao đúng nghĩa đầu tiên cập bến Etihad, mở ra thời đại vàng son cho nửa xanh thành Manchester sau này nhưng ở thương vụ Robinho, vẫn có những tình tiết kỳ lạ được kể lại cho tới tận hôm nay.
Khi rời Brazil đến châu Âu thi đấu, Neymar không chỉ mang theo gia đình. Đi cùng Neymar còn có nhóm bạn luôn theo chân anh đến nơi đến chốn. Sự trung thành của họ với Neymar còn được thể hiện trên bàn tay: Mỗi người, gồm cả Neymar, xăm một chữ cái ghép lại thành từ AMIGOS (bạn bè).
Eugenie Bouchard vừa thua thảm ngay từ vòng 1 của giải quần vợt US Open 2019. Thất bại này càng cho thấy tài năng của tay vợt từng vào đến chung kết Wimbledon đã bị chôn vùi bởi “máu me showbiz” của cô gái xinh đẹp như một minh tinh.
Chris Smalling hay dở thế nào trên sân cỏ có thể là chuyện gây tranh cãi. Song có một điều chắc chắn rằng ngôi sao bị M.U đem cho Roma mượn này chẳng có gì phải hối tiếc về cách sống của mình. Smalling thánh thiện từ nếp nghĩ tới nết ăn.
Newcastle vừa thắng sốc Tottenham 1-0 ngay trên sân của đối phương. Phía sau chiến thắng giúp HLV Steve Bruce giải tỏa sức ép đè nặng lên mình là những lời mách nước kịp thời từ người thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.
Để kể, ngày Lukaku ra phi trường Manchester đáp vội chuyến bay sang Milano để chuyển sang khoác áo Inter, hai bên đường nước chảy thành sông. Lukaku cảm động, cu cậu tưởng fan M.U tuôn lệ tiễn biệt thì chợt thấy cả đống két bia chất thành núi. Thì ra họ không buồn mà vui như chưa từng được sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên trung phong cù lần.
Ngày này 42 năm trước (27/8/1977), chàng trai có tên Anderson Luís de Souza chào đời. Sau này, anh được biết đến với biệt danh Deco. Mang quốc tịch Brazil nhưng lại khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, sự nghiệp thi đấu của Deco chứa đầy những câu chuyện thú vị suốt 2 thập niên gắn bó với nghề quần đùi áo số.
Các cụ có câu "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" và "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Cấm sai câu nào. Bởi sống ở thời buổi tâm linh lên ngôi này, coi nhẹ thánh thần là ôm mồm ngay.
Nhận định bóng đá trận Newcastle Jets vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16h45 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 22h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Nhận định bóng đá trận Genoa vs Lazio diễn ra vào lúc 23h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 33 của Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá U23 Tajikistan vs U23 Iraq diễn ra vào lúc 1h00 ngày 20/4 trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn