Rooney: Bản hợp đồng thế kỷ, hay nỗi đau muôn đời?

VIỆT CƯỜNG
15:29 ngày 02-03-2014
Thời khắc Rooney hỉ hả thông báo đã chính thức ký hợp đồng mới với M.U, một bản hợp đồng “siêu khủng” cho phép anh đều đặn bỏ túi 300.000 bảng/tuần trong vòng 5 năm rưỡi, có cái gì đó “như vừa chết đi” trong tim các CĐV của Quỷ đỏ.
Rooney: Bản hợp đồng thế kỷ, hay nỗi đau muôn đời?
Tại sao lại có chuyện ngược đời như thế? Tại sao các CĐV của M.U lại thất vọng khi đội bóng giữ chân thành công cầu thủ quan trọng nhất? Vì số tiền là quá lớn, và các CĐV lo sợ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính vốn chưa mấy sáng sủa của đội bóng? Vì họ cho rằng Rooney không xứng đáng với những ưu đãi chưa từng có trong lịch sử CLB cũng như Premier League ấy? Hay còn vì lý do nào khác?

CON TIN CỦA ROONEY
Để tìm được câu trả lời, có lẽ cần phải nhìn lại lịch sử mối quan hệ vốn cũng không thiếu thăng trầm giữa Rooney và Manchester United.

Mối quan hệ ấy bắt đầu vào mùa Hè năm 2004, khi M.U chấp nhận bỏ ra số tiền kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen, 25,6 triệu bảng, để đưa cậu bé 18 tuổi Wayne Rooney về từ Everton. Dù cũng có lúc này lúc kia, song nhìn chung, mối quan hệ ấy đã được hai bên duy trì ở mức tốt đẹp. Những phẩm chất chuyên môn, tinh thần chiến binh, và trên cả là thái độ sẵn sàng hy sinh của Rooney, biến anh thành cầu thủ được yêu mến nhất ở Old Trafford. Những ngôi sao khác cứ đến rồi đi, riêng Rooney vẫn ở lại.


Cho tới một ngày cuối năm 2010, Rooney bất ngờ tuyên bố M.U  thiếu tham vọng và muốn được ra đi, với điểm đến ưa thích được cho là kẻ thù không đội trời chung Man City. Đó là một scandal, một cơn chấn động làm rung chuyển cả đội bóng! Mối quan hệ M.U-Rooney chính thức rạn nứt từ đó, dù Sir Alex và ban lãnh đạo M.U quyết định phải hàn gắn và giữ anh lại. Tất nhiên, với cái giá không hề rẻ: Một bản hợp đồng mới cho Rooney kèm mức lương lên tới 250.000 bảng mỗi tuần!

Dù Rooney sau đó lại ra sân, lại chiến đấu, lại hy sinh, lại hôn vào logo của CLB mỗi khi ghi bàn, các CĐV không bao giờ còn nhìn anh như ngày xưa nữa. Dù có chuyện anh bị gã cò tinh quái Paul Streford giật dây hay không, Rooney cũng đã cho thấy anh không “ngây ngô” như vẻ ngoài của anh. Việc Rooney một lần nữa tỏ thái độ, đòi ra đi, và kết thúc bằng hợp đồng mới khủng hơn, do đó, không khiến ai bị sốc. Lần này, họ chỉ cảm thấy buồn cho đội bóng. Cho cả lịch sử hào hùng của đội bóng.

MỘT SỰ XÚC PHẠM
Câu hỏi đầu tiên: Rooney có xứng đáng với mức lương 300.000 bảng hay không? Có lẽ, đa số sẽ trả lời là không. Không có cầu thủ nào xứng đáng với mức lương điên rồ ấy cả, kể cả cầu thủ hay nhất thế giới. Mà Rooney rõ ràng không phải là cầu thủ hay nhất thế giới. Anh không bao giờ có thể là cầu thủ hay nhất thế giới. Còn một danh sách dài những cầu thủ xuất sắc hơn Rooney. 

Phong độ hiện tại của Rooney cũng không đặc biệt như khoản tiền lương mới của anh. 12 bàn thắng sau 26 trận đá chính; 2 bàn trong 10 trận gần đây; không ghi bàn, không kiến tạo trong 5 trận liên tiếp trước trận thắng Crystal Palace... đó không phải là những thống kê hợp với một người sẽ đều đặn bỏ túi gần 16 triệu bảng mỗi năm, từ giờ cho tới lúc anh ta 34 tuổi!


Mà kể cả khi Rooney có xứng đáng với số tiền này, như các quan chức M.U và một số đồng đội đang cố gắng chứng minh, thì cái cách anh giành được nó cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vụ Rooney thậm chí còn có thể tạo nên một tiền lệ xấu ở M.U nói riêng, và các đội bóng lớn nói chung. Làm mình làm mẩy, đòi ra đi, và nhận lương “khủng”. Rồi cũng đến lúc, người ta dùng tên Rooney để gọi kiểu đòi hợp đồng mới ấy, “phương pháp Rooney” chẳng hạn!?

Hợp đồng mới của Rooney, ở một chừng mực nào đó, cũng có thể xem là sự xúc phạm với những huyền thoại đã hy sinh cả cuộc đời (thậm chí mạng sống, như những nạn nhân xấu số của vụ tai nạn máy bay Munich) vì màu áo Đỏ. Đó cũng là sự xúc phạm với những Giggs, những Gary Neville, những Paul Scholes..., những người cả sự nghiệp chỉ gắn bó với M.U, chưa bao giờ đòi tăng lương, thậm chí không có cả người đại diện. Là sự xúc phạm với những Butt, O’Shea, Phil Neville..., những người khao khát gắn bó trọn đời với M.U một cách vô điều kiện mà không có cơ hội...

Một sự xúc phạm, với cả lịch sử của đội bóng.

Rooney & những cột mốc ở M.U
31/8/2003: Chuyển tới từ Everton
28/9/2003: Lập hat-trick trong trận ra mắt (thắng Fenerbahce 6-2 ở Champions League)
2005: Giành giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” của PFA
2006: Lập cú đúp trong trận thắng 4-0 trước Wigan ở Carling Cup, giành danh hiệu đầu tiên; Lại giành giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” của PFA; gia hạn hợp đồng thêm 2 năm tới 2012.
2007: Giành chức vô địch Premier League đầu tiên
2009: Vô địch Champions League lần đầu tiên; giành giải “Cầu thủ xất sắc nhất năm” của PFA
17/09/2013: Trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử M.U ghi được 200 bàn thắng
21/02/2014: Ký hợp đồng mới có thời hạn tới cuối mùa 2018/19 với M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Clarence Seedorf: Người truyền lửa của đội bóng Đỏ - Đen Clarence Seedorf: Người truyền lửa của đội bóng Đỏ - Đen

    AC Milan có thể lấy vé dự một trong hai cúp châu Âu mùa tới? Cách đây 2 tháng, tuyệt đại đa số hẳn phải nói “không”. Bây giờ, đã có 81,1% số người tham gia bảo “có”, theo một cuộc thăm dò dư luận trên trang web Bleacher Report.

  • Derby Madrid & Bàn thắng sớm Derby Madrid & Bàn thắng sớm

    Sau 25 vòng đã đấu, Real ghi 30 bàn và thủng 11 lần trong hiệp một. Tức trung bình các trận của Real có hơn 1,6 bàn/hiệp đầu. Tỉ lệ này ở Atletico Madrid thấp hơn, nhưng cũng khá ấn tượng, gần 1,6 bàn/hiệp một.

  • Zinedine Zidane: Lặng thầm xây móng tương lai Zinedine Zidane: Lặng thầm xây móng tương lai

    Real Madrid đang thăng hoa dưới bàn tay của HLV Carlo Ancelotti. Nhưng không thể phủ nhận, thành công của đội bóng áo trắng có sự đóng góp thầm lặng của huyền thoại Zinedine Zidane.

  • League Cup: Chung kết, chọn kẻ được “nhường” League Cup: Chung kết, chọn kẻ được “nhường”

    Sau 2 năm 2012 và 2013, trận chung kết League Cup mới lại là cuộc chiến giữa 2 đội cùng hạng Premier League. Năm ngoái, Swansea hạ đội hạng dưới Bradford 5-0 còn năm 2012, Liverpool đăng quang sau khi vượt qua Cardiff.

  • Mai Phương Thúy: “Đàn ông Việt không kém đàn ông Tây!” Mai Phương Thúy: “Đàn ông Việt không kém đàn ông Tây!”

    Đàn ông Tây có hơn đàn ông Việt không? Hãy nghe Mai Phương Thúy chia sẻ về vấn đề này!

  • Nhẫn nam – Sự lựa chọn nam tính cho cầu thủ Việt Nhẫn nam – Sự lựa chọn nam tính cho cầu thủ Việt

    Sự mạnh mẽ, nam tính của các cầu thủ là một trong những lí do khiến bộ môn thể thao vua luôn luôn hấp dẫn hàng triệu người hâm mộ trên thế giới, đặc biệt là phái nữ.

  • World Cup 1970: Chuyện gì đã xảy ra với Gordon Banks? World Cup 1970: Chuyện gì đã xảy ra với Gordon Banks?

    Ngày 14/6/1970, Anh thua Đức 2-3 ở vòng tứ kết, chính thức trở thành cựu vô địch World Cup. Thắng, thua vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng trận thua kỳ lạ của đội tuyển Anh thì dứt khoát là không bình thường, theo suy nghĩ của các tuyển thủ Anh.

  • World Cup 1970: Tuyệt vời "Đội Bóng Đẹp" World Cup 1970: Tuyệt vời "Đội Bóng Đẹp"

    Bạn hãy nhớ kỹ 11 cái tên sau đây: Felix - Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo - Clodoaldo, Gerson - Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino. Đấy chính là đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup. Và đội hình ấy đã đăng quang một cách thuyết phục trong kỳ World Cup hay nhất lịch sử!

  • "Nữ hoàng bơi lội" Nguyễn Kiều Oanh: Vượt định kiến và định mệnh để đến bến bờ yêu "Nữ hoàng bơi lội" Nguyễn Kiều Oanh: Vượt định kiến và định mệnh để đến bến bờ yêu

    Từng đoạt đến 14 HCV tại một giải đấu và giữ tới 13 kỷ lục quốc gia trong 1 năm, Nguyễn Kiều Oanh chính là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên được coi như một “nữ hoàng”. Ngoài kỳ tích trên đường bơi xanh, bà phó giám đốc “lò” bơi Yết Kiêu này đã có một mối tình hạnh phúc vô cùng lãng mạn, mà cũng đầy sóng gió với ông thầy “ruột” hơn mình tới 14 tuổi.

  • Lượm lặt vui: Top 5 HLV giỏi võ nhất Lượm lặt vui: Top 5 HLV giỏi võ nhất

    Bondaplus xin giới thiệu đến các độc giả 5 đại cao thủ có võ công thượng thượng thừa đi theo nghiệp HLV.

  • Muốn làm thầy, phải giỏi võ Muốn làm thầy, phải giỏi võ

    Ở đời, nếu bạn muốn làm thầy, điều kiện tiên quyết là bạn phải giỏi võ. Làm võ sư phải giỏi võ là điều đương nhiên rồi bởi thầy dạy võ mà không phải là cao thủ võ lâm thì ma nào đến bái sư nhập môn. Nhưng nếu muốn trở thành HLV bóng đá, thầy thuốc hay thậm chí là thầy giáo, bạn cũng buộc phải giỏi võ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x