Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. |
Chuyện là thế này, cũng nhân dịp tháng cô hồn 2019, Barca mua bán rầm rộ, khênh một đống hình nhân như Frenkie De Jong, Antoine Griezmann về xếp chung mâm với những ông hình nhân cũ như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele… Ông nào ông nấy cao hơn 1m7, nặng hơn 70 kg thế mà giá toàn hơn trăm triệu euro.
A có ông De Jong giá “hạt dẻ” hơn, nhõn 75 triệu euro là do ông còn quá trẻ, đang thuộc dạng tiềm năng nên nguy cơ phát triển hay chững lại vẫn không ai dám chắc. Nhưng cơ mà, 75 triệu euro cũng là quá kinh rồi. Khiếp khiếp, không biết bên xứ Catalan đấy có lạm phát hay không mà giá cầu thủ phi hơn ngựa.

Bộ sưu tập cầu thủ đắt tiền nhất thế giới chính là đây
Ấy thế mà cái đám hàng hiệu này hóa ra lại là hàng mã các bạn. Một dàn sao có tổng giá trị hơn 400 triệu euro đêm qua thua sấp mặt trước Athletic Bilbao. Cần nhớ rằng, Bilbao là đội bóng xứ Basque cực kỳ cực đoan, nổi tiếng với truyền thống không dùng cầu thủ ngoài xứ Basque để giữ vững bản sắc. Gần giống như xứ Nghệ ở ta vậy.
Không dùng cầu thủ “xứ lạ”, nên tiềm lực của Bilbao chỉ tầm tầm, đá bằng tinh thần là chính, không cần vô địch, mỗi mùa giải chỉ cần đá thắng Real Madrid hay Barcelona là vui rồi. Thế nên chẳng lạ, ở mùa giải này, họ chỉ có đúng một tân binh, tất nhiên chứng minh thư có nguyên quán là xứ Basque.
Song, đừng tưởng lúc nào đồng tiền cũng mua được liền chiến thắng. Cả một dàn sao lấp lánh trang kim, xanh vàng tím đỏ gồm Suarez, Griezmann, Dembele (riêng 3 ông này đã có ngốn của Barca 320 triệu euro) hoàn toàn vô dụng trước khung thành đối phương.

Thế nhưng toàn bộ đã bị thiêu rụi bởi một cú cắt kéo
Không những thế, Luis Suarez còn chấn thương, được chuyển ngay sang chế độ hưởng bảo hiểm y tế dài hạn. Đang ăn cơm bệnh viện trước đó là Lionel Messi, người không thể thi đấu ở trận này. Không hiểu, nếu mất 2 cầu thủ có chất nhất này, Barca sẽ thi đấu thế nào?
À, có thể Barca sẽ bán khẩn trương hình nhân Coutinho cho Bayenr Munich, rồi đập lợn, gom lúa để có đủ 200 triệu euro nhằm mua về Neymar, người cũng đang bị giới bác sĩ có tâm ở PSG dọa non dọa già là chân cũng phế lắm rồi, không đá được đỉnh cao đâu.

Của một cầu thủ nhiều hơn De Jong 16 tuổi và rẻ hơn 30 lần
Nhưng thế vẫn chưa hết đau. Người xát muối vào vết thương của Barcelona lại là Aritz Aduriz, một chân sút sinh ra trước Griezmann 10 năm nhưng giá trị mua bán kém 48 lần (2,5 triệu euro và 120 triệu euro). Và tiền đạo chuẩn bị bước sang tuổi 39 này đã có pha dứt điểm loại toàn bộ hàng thủ đều thuộc hạng Top 5 thế giới ở vị trí của mình.
Rõ ràng, cả một đống tiền của Barcelona đã được chi ra để đốt như vàng mã. Thâu tóm mọi hảo thủ trong thiên hạ, nhưng nào ngờ, bên trong chỉ toàn cốt tre với giấy bồi mà thôi.