Tiền đạo Hoàng Vũ Samson (HN.T&T): Thăng hoa sau cơn bạo bệnh

Thành Văn
07:28 ngày 22-08-2015
Bị bệnh viêm phổi, lao lực tiền đạo Hoàng Vũ Samson tưởng chừng sẽ phải ngồi ngoài ở chặng đường cuối mùa giải V.League 2015. Nhưng bằng ý chí của mình, Samson đã có màn hồi sinh theo đúng nghĩa đen và bây giờ anh đang là niềm hy vọng số 1 của HN.T&T trên hành trình tìm lại chính mình.
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson (HN.T&T): Thăng hoa sau cơn bạo bệnh
THÓT TIM VỚI SAMSON
Cho đến trước khi thông tin tiền đạo Hoàng Vũ Samson về quê nhà tại Nigeria chữa bệnh, rất nhiều người không khỏi tò mò về bệnh tật của tiền đạo này. Thực tế thì trước khi làm bạn với giường bệnh, Samson đã trải qua những tháng ngày thật khổ sở vì căn bệnh viêm phổi. 

Nhưng vì sự nhiệt huyết, muốn cống hiến cho HN.T&T nên suốt thời gian dài, tiền đạo này giữ bí mật về bệnh tình của mình. Thế mới có chuyện, rất nhiều buổi ở HN.T&T, Samson khiến các đồng đội nhiều phen thót tim và mắt tròn mắt dẹt về tiền đạo người gốc Nigeria. 

Dưới cái nắng như đổ lửa ở miền Bắc, sau mỗi pha bứt tốc, Samson liên tục bị chảy máu mũi. Ban đầu, các cầu thủ HN.T&T tưởng rằng do va chạm khi thi đấu nội bộ nên mũi của Samson bị chảy máu nhưng thực tế tiền đạo này tự bị chảy máu. Sau những lần như vậy, HLV Phan Thanh Hùng động viên Samson nên nghỉ ngơi để bệnh tật thuyên giảm, nhưng trái với sự dự đoán, tiền đạo này vẫn nằng nặc xin tập luyện tiếp và cũng nói thẳng với BHL cứ điền tên anh vào các trận đấu của đội bóng Thủ đô.

Gần 4 năm sau khi về đầu quân cho HN.T&T, Samson là một trong những cầu thủ có số trận đấu nhiều nhất cho đội bóng này trong các mùa giải. Điển hình như mùa 2012, Samson đã chơi tổng cộng 24 trận đến mùa 2013, Samson có 21 lần ra sân rồi năm ngoái, chân sút có biệt danh “Mũi tên đen” này đã thi đấu 19 trận và đến thời điểm này của mùa giải 2015, đương kim “Vua phá lưới” V.League đã đá 13 trận trong màu áo HN.T&T


Tính ra, anh đã thi đấu 77 trận và ghi được 66 bàn thắng. Những con số này đủ nói lên tầm ảnh hưởng và sức khỏe phi thường của Samson trong suốt hành trình vừa qua ở HN.T&T. Tuy nhiên, càng về sau thì thể lực của Samson càng có dấu hiệu đi xuống rồi bây giờ bệnh tình của anh “bùng phát”, buộc phải làm bạn với giường bệnh.

TIN ĐỒN ÁC Ý
Thực tế, khi biết Samson bị bệnh phổi, lao lực lãnh đạo HN.T&T đã đưa anh đến bệnh viện Việt –Pháp chữa trị và tại đây các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị cho anh. Dù vậy, do muốn được bên cạnh gia đình trong lúc bệnh tật nên Samson đã xin phép được xuất viện để về quê nhà Nigeria chữa trị. 

Lãnh đạo HN.T&T không muốn làm khó chân sút hàng đầu của mình nên đồng ý cho anh về quê từ trước khi vòng đấu 17 khởi tranh. Samson về nước và khi không thấy anh trở lại Hà Nội, đã có rất nhiều thông tin ác ý nhắm đến chân sút này, thậm chí lại có tin đồn thổi chân sút này bị mắc căn bệnh thế kỷ nên phải về quê cho đỡ… xấu hổ. 

Samson được những người bạn ở Việt Nam thông báo về việc anh đang bị đồn thổi “mắc bệnh lạ” và ngay lập tức tiền đạo này đã đặt vé máy bay để quay lại HN.T&T với dụng ý chứng minh mình hoàn toàn không bị mắc “AIDS”. Thế nhưng với mong muốn Samson an tâm ở quê nhà chữa bệnh cho dứt điểm, lãnh đạo HN.T&T đã khuyên chân sút sinh năm 1988 này không cần đến Hà Nội sớm. Hơn 20 ngày ở quê nhà chữa trị, Samson rất sốt ruột và khi thấy thành tích của HN.T&T đi xuống, anh đã đặt vé sang Việt Nam.
 
BÙNG NỔ SAU CƠN BÃO TIN ĐỒN
Giữa muôn trùng vây với những tin đồn ác ý nhắm vào mình, Samson đã khiến những ai có ánh mắt nghi ngờ phải giật mình về sự trở lại rất ấn tượng của mình. Ngày 7/8 vừa qua, Samson vừa hạ cánh xuống sân bay và anh lập tức xách giày ra sân tập với HN.T&T. 

BHL muốn Samson nghỉ ngơi ít ngày vì vừa trải qua quãng thời gian trị bệnh lại bay hàng chục tiếng đồng hồ để đến Hà Nội, nhưng rất cương quyết anh vẫn xin phép HLV Phan Thanh Hùng được tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA ở vòng đấu 20 vừa qua. 

“Cậu ấy nói với tôi rằng mùa giải 2015 sắp hết mà thành tích của HN.T&T chưa được cải thiện nên rất muốn được thi đấu ngay. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Samson tôi thấy thương cậu ấy nhiều hơn nhưng trước sự quyết tâm được thi đấu thì rất khó cưỡng lại. Thế là tôi đành xếp cậu ấy chơi khoảng 30 phút cuối để đỡ cuồng chân sau quãng thời gian dài nằm trên giường bệnh”.


Chấp nhận ngồi trên ghế dự bị và chỉ khi đội chủ nhà thi đấu bế tắc trước SLNA, Samson đã được vào sân. Thực tế, những đồng đội của Samson cũng không hy vọng nhiều vào việc anh có thể “nổ súng” sau 3 vòng đấu vắng mặt nhưng điều kỳ diệu với chân sút này đã đến khi chỉ cần chưa đến 20 phút có mặt trên sân, anh đã xé lưới SLNA

Đấy cũng là pha lập công duy nhất giúp HN.T&T có được 3 điểm rất quý giá trước SLNA. Nên nhớ rằng đó là trận thắng đầu tiên của đội bóng Thủ đô trước SLNA sau 14 lần gặp nhau. Samson đã giúp HN.T&T chấm dứt quãng thời gian 6 năm dài đằng đẵng không thể thắng được đội bóng xứ Nghệ, đấy là giá trị vô cùng lớn từ chân sút từng sống trong những lời đồn thổi thất thiệt về mình.

Sướng như Hoàng Vũ Samson
Trong giới cầu thủ, việc được ở căn hộ cao cấp là điều mà ai cũng mong ước. Sau quãng thời gian chơi bóng ở Việt Nam, Samson đã lựa chọn cho mình 1 căn hộ cao cấp tại Mỹ Đình làm nơi cư trú. Sau mỗi giờ tập luyện, Samson lại về đây sinh hoạt và tiền đạo này luyện cho mình lối sống lành mạnh khi tự nấu ăn và trang trí căn nhà cho mình giống hệt như căn nhà tại Nigeria. Anh luôn được các đồng nghiệp ngoại quốc chơi bóng tại V.League ngưỡng mộ về lối sống ngăn nắp, lành mạnh của mình.


Muốn bảo vệ danh hiệu “Vua phá lưới”
Cho đến lúc này, cùng với tiền vệ Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson đang là chân sút hàng đầu của HN.T&T với 11 bàn thắng. Samson chỉ kém người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn hàng đầu ở V.League 2015 là tiền đạo Patiyo 3 bàn nên chân sút người gốc Nigeria rất khát khao sẽ tiếp tục “nổ súng” để bảo vệ danh hiệu “Vua phá lưới” mà mình đang nắm giữ. Và với trình độ chuyên môn đã được khẳng định thì không có gì là ngạc nhiên khi Samson tiếp tục “nhả đạn” trong các vòng đấu tới vì như anh chia sẻ thì: “Việc ghi bàn thắng luôn đem đến cảm giác thật tuyệt vời với tôi. Tôi phải đá vì chính bản thân mình và cho cả CLB nên không bao giờ có chuyện buông xuôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x