Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 55): Viêm phổi là lợi thế của HLV Sarri

AHBP
18:14 ngày 20-08-2019
Thường thường, khi tuyển một HLV, cầu thủ thì phía CLB kiểm tra sức khỏe rất kinh, còn kỹ hơn cả khám nô lệ ở chợ hồi hồng hoang mọi rợ xa xưa. Ấy thế mà không hiểu tại sao, đội ngũ hành chính của Juventus để lọt một ông HLV hút thuốc như ống khói vào đội để rồi bây giờ không thể cầm quân vì viêm phổi.
Viêm phổi là lợi thế của HLV Sarri
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

Chuyện CLB lừa nhau bằng cách bán cầu thủ ôm bệnh xưa nay chẳng thiếu. Real bán tay Redondo khật khừ cò bợ cho AC Milan, rồi sau này Milan bán lại cho Real một Kaka bệnh tật đầy người, suốt ngày châm cứu với bấm huyệt. Hay gần nhất là vụ ông Wenger bán tháo cho Man United đồng chí Alexis Sanchez chuẩn đét ăn hại đái nát, đá một trận xong đi viện 3 tháng. 

Nhưng chưa có vụ nào bán hàng đểu, hàng bệnh liên quan đến HLV cả vì HLV có chấn thương dây chằng nát như tương cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngày xưa anh Gia Cát Lượng ngồi xe lăn mà đi ra Kỳ Sơn liên tục, đánh trăm trận thì thua 50, hòa 30, thắng 20, có sao đâu? 

Thế nên vụ HLV Maurizo Sarri của Juventus, chưa kịp cầm quân đã hen ho khè khè, cả ngày lẫn đêm ho khùng khục như cóc ngậm thuốc lào, lại có cái lý do của nó. Bởi vì ở đội bóng này không cần HLV hoặc HLV chỉ cần có mặt cho đủ cấu kiện bộ máy thôi, hàng tháng xuống phòng kế toán ký lãnh lương là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

HLV của Juventus cũng không cần chỉ đạo, không cần phát biểu hay yêu cầu này nọ linh tinh. Viêm phổi giọng khàn hay bị mất lưỡi càng tốt, càng có lý do để biện minh cho việc tại sao HLV không nói gì. 

Em bị viêm phổi, xin giao lại binh quyền cho anh Bảy
Em bị viêm phổi, xin giao lại binh quyền cho anh Bảy

Tất cả đã có anh Bảy lo. Anh Bảy ở đây không phải Bảy Hòa của Đồng Tâm Long An hồi nào đâu mà là anh C.R7, tức Cristiano Ronaldo, ngôi sao 11m, nhà sưu tầm danh hiệu, chân sút lẫy lừng, kiêm HLV, chủ tịch CLB cũng như chủ tịch công đoàn của các đội bóng. 

Anh Bảy sẽ lo đội hình ra sân, lối đá của Juventus. À đơn giản ấy mà, cứ chọn những tay nào chịu khó phục vụ bóng và cơ hội cho anh Bảy là xong; còn chiến thuật, đơn giản hơn nữa: tất cả dồn bóng vào cho anh Bảy sút. Trăm cú sút kiểu nào chả vớ được con ếch. 

Như thế không ai còn cần quan tâm đến 4-3-3 hay Sarri-ball là những cái quái quỷ gì. Cứ Anh 7 vs thế giới mà thực thi. Đấy, năm ngoái có Sarri đâu mà Juventus vẫn ăn được Scudetto ngon như ăn kem cá. Chỉ cần có anh Bảy thôi. Đấy, anh vừa yêu cầu tống cổ thằng cha Emre Can khỏi Juve kia kìa. Chắc là ít chuyền bóng cho anh.

Cứ yện tâm về thành dưỡng thương, năm ngoái ta ăn Scudetto có cần nhà ngươi
Cứ yện tâm về thành dưỡng thương, năm ngoái ta ăn Scudetto có cần nhà ngươi

Sẽ có người bảo “cờ ngoài, bài trong” dù sao cũng cần có HLV đứng ở bên ngoài sân chỉ đạo sáng suốt chứ. Không cần, anh Bảy cực kỳ có năng khiếu chỉ đạo. Còn nhớ ở trận chung kết  EURO 2016, do bị chấn thương phải ra sân, anh Bảy cướp luôn quyền chỉ đạo của HLV Santos. Đúng thôi, cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ nghe lệnh anh Bảy chứ biết gì đến Santos. 

Thế nên, ông Sarri cứ yên tâm nằm viện uống Bổ phế chỉ khái lộ kết hợp với hút thuốc cho thơm mồm bổ phổi. Lương của ông không giảm một cắc nào, còn công việc đã có anh Bảy quán xuyến. Thật là nhàn quá, dễ chịu quá còn gì. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lăng kính: Nghệ thuật tiêu tiền Lăng kính: Nghệ thuật tiêu tiền

    Barcelona là một đội bóng lớn và giàu có, thế nhưng khả năng kiểm soát tài chính của họ lại thực sự có vấn đề.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 53): Kiếp đen đủi, Pep chạy trời cũng không thoát Anh Hùng Bàn Phiếm (số 54): Kiếp đen đủi, Pep chạy trời cũng không thoát

    Pep Guardiola sinh ngày 18/1/1971, nhằm ngày Quý Mão (22), tháng Kỷ Sửu (12), năm Canh Tuất. Đã năm Tuất lại tháng Sửu nên phải cày như trâu như chó. Thấy bảo lúc Pep sinh nhằm nửa đêm, trời tối như mực nên số cũng đen như mực.

  • Daniel Agger: Ông trùm xăm hình và… thông cống Daniel Agger: Ông trùm xăm hình và… thông cống

    Trong khi fan Liverpool trên khắp thế giới ca ngợi trung vệ Virgil van Dijk, fan Liverpool tại Đan Mạch lại tự hào về cựu trung vệ Daniel Agger. Hiếm thấy cựu cầu thủ nào kinh doanh táo bạo như cựu sao Liverpool này. Agger lấn sân kinh doanh ở 2 lĩnh vực nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người: xăm hình và vệ sinh môi trường.

  • Tiền của Barcelona chỉ như vàng mã Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 53): Tiền của Barcelona chỉ như vàng mã

    Dân ta đang đau đầu với tiền vàng mã. Vàng mã là giấy, chẳng có giá trị mua bán nhưng mỗi năm cả nước lại mất mấy trăm tỉ để mua thứ vô giá trị đó, chỉ để đốt nhằm thể hiện sự hiếu thảo, thành kính. Tưởng dân ta lạc hậu mới thế, hóa ra Barcelona Âu hóa mấy trăm năm rồi cũng u mê như thế.

  • Chân dung 'người cha máu lạnh' đứng sau giật dây Neymar Chân dung 'người cha máu lạnh' đứng sau giật dây Neymar

    Dù đã làm mình làm mẩy đòi ra đi ngay đầu mùa Hè nhưng đến giờ, tương lai của Neymar vẫn là dấu hỏi chấm. Real và Barca đều muốn có Neymar nhưng bên cạnh PSG, họ sẽ phải vượt qua một trở ngại khác có tên Neymar Sr (bố của Neymar), người bị những đối tác từng làm việc cùng gọi là “con quỷ dữ máu lạnh”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 52): Juergen Klopp, con thích ăn tát hay thẻ đỏ? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 52): Juergen Klopp, con thích ăn tát hay thẻ đỏ?

    Đám anh hùng bàn phím, hảo hán online ngày càng đông như không kể xiết và chẳng biết sợ gì. Ngoại trừ một nỗi sợ: Sợ Vợ. Giới bác sĩ của bệnh viện tâm thần đã kết luận: Kẻ nào càng hùng hổ trên mạng thì ở ngoài đời càng sợ vợ. Kẻ nào hùng hổ online mà không sợ vợ thì đích thị là FA, ế vợ hoặc gay.

  • Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 51): Cái CR7 sợ còn là bố của cô hồn Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 51): Cái CR7 sợ còn là bố của cô hồn

    Tháng Bảy âm lịch là tháng cô hồn khiến cả nhân gian khiếp hãi. Nghe đâu, cứ khi hoàng hôn buông xuống là các vong hồn đến uống trà sữa hay bơi lội tung tăng trên các con phố của Hà Nội, Phú Quốc, Đà Lạt. Kinh tế, văn hóa, thể thao… đều đình trệ để né tháng cô hồn, chỉ có một người không sợ: Cristiano Ronaldo.

  • Krkic & cái chết của một thần đồng Bojan Krkic & bi kịch của một thần đồng

    Chưa bước sang tuổi 29, Bojan Krkic đã phải sang giải MLS dưỡng già. Krkic vừa đầu quân cho Montreal Impact sau khi bị đội bóng ở giải Championship của Anh, Stoke thanh lý hợp đồng. Hành trình càng lớn càng lụi tàn của Krkic khiến mọi người không khỏi nuối tiếc cho sự chết dần chết mòn của một thần đồng từng được kỳ vọng như một “Messi mới”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 50): Neymar giữa ngã ba đường tăm tối Anh Hùng Bàn Phiếm (số 50): Neymar giữa ngã ba đường tăm tối

    2 năm trước, bước ngoặt cuộc đời đã đến với Neymar khi anh chuyển sang PSG. Nhưng hiện tại, ở tuổi 27, thêm một bước ngoặt nữa xuất hiện với tiền đạo người Brazil, chỉ là thay vì 2 lựa chọn, bây giờ có đến 3.

  • Kleberson: Nỗi buồn không chỉ ở Old Trafford Kleberson: Nỗi buồn không chỉ ở Old Trafford

    Cách đây 16 năm, Sir Alex Ferguson háo hức giới thiệu 2 tân binh đầy triển vọng của M.U: Cristiano Ronaldo và Kleberson. Người thứ nhất về sau thành huyền thoại bóng đá thế giới. Người thứ hai chỉ để lại những niềm nuối tiếc, từ giai đoạn khoác áo Quỷ đỏ về sau.

  • Michael Owen trong đêm trường Bernabeu Michael Owen trong đêm trường Bernabeu

    Đúng ngày này 15 năm trước (13/08/2004), Michael Owen gia nhập “Dải ngân hà” Real Madrid. Tiền đạo người Anh mang theo tham vọng cực lớn tới Bernabeu để rồi nhận lại trái đắng. Madrid trở thành bước ngoặt đen tối nhất trong sự nghiệp “sớm nở tối tàn” của thần đồng nước Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x