Câu chuyện về Pique, Messi và Fabregas ở lò La Masia

Minh Huy
13:51 ngày 13-06-2019
Đầu những năm 2000, ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng xuất thân từ lò đào tạo La Masia trứ danh của Barcelona, cùng xuất hiện trong một mùa giải, và thổi bay tất cả các đối thủ… Họ là Pique, Messi và Fabregas.
Câu chuyện về Pique, Messi và Fabregas ở lò La Masia
3 mảnh ghép thần kỳ

07h30 phút tối thứ Sáu ngày 4/6/1976, buổi hòa nhạc của ban nhạc The Sex Pistols bên trong sảnh lớn của khu thương mại thành phố Manchester đã thay đổi cả thế giới. Thứ âm nhạc của họ bị coi là đe dọa đến “chuẩn mực” xã hội và bị cấm biểu diễn. Có một thứ sánh ngang bằng sự kiện âm nhạc này. Đó là mùa giải 2002/03 khi thế hệ U15 của Barcelona càn quét mọi giải đấu với những chiến thắng ở cả xứ Catalunya lẫn Tây Ban Nha. 

Rõ ràng NHM có lý do riêng khi tuyên bố họ đã được chứng kiến đội bóng trẻ vĩ đại nhất từ trước đến nay, và hãy quên The Sex Pistols đi, cũng đừng hoài niệm thế hệ vàng 1992 của Quỷ đỏ thành Manchester nữa. Bởi thế hệ 1987 ở lò La Masia của Barca được gọi là tương lai và di sản của bóng đá thế giới, với ba cái tên xuất sắc vượt trội: Gerard Pique, Cesc Fabregas và Lionel Messi.

Một ngày thứ Bảy đầy nắng của năm 1997, cựu phó chủ tịch Barcelona, Amador Bernabeu, đến tham dự lễ khai mạc giải Blaugrana dành cho lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn của CLB cùng với đứa cháu trai tóc vàng. “Tên nó là Gerard”, ông quay sang nói với người bạn lâu năm Albert Benaiges - người đứng đầu lò La Masia sau này, khi ấy đang huấn luyện đội trẻ của Barca. “Cho tôi biết anh nghĩ gì nhé?”. Hai tiếng sau, Bernabeu nhận được câu trả lời: “Thằng bé là một cỗ máy”!

Chẳng bao lâu, Gerard Pique đã được gia nhập cùng một tiền vệ cũng 9 tuổi đến từ Arenys de Mar, một thị trấn nhỏ buồn tẻ cách bờ biển 45 phút từ Barcelona. HLV của Cesc Fabregas ở đội bóng địa phương Mataro khi ấy đã từ chối chọn cậu bé cho các trận đấu gặp Barcelona để “trốn” các tuyển trạch viên nhưng vô ích. Fabregas vẫn bị phát hiện và đưa về lò La Masia ở tuổi lên 9.

Khoanh tròn, từ trái qua: Messi, Pique, Fabregas trong trận chung kết Copa Catalunya 2002/03
Khoanh tròn, từ trái qua: Messi, Pique, Fabregas trong trận chung kết Copa Catalunya 2002/03

Vào tháng 12/2000, mảnh ghép cuối cùng của thế hệ 87 đã được đưa vào đúng vị trí. “Chỉ cần chứng kiến cậu bé gầy gò ốm yếu xử lý bóng trong vòng 5 phút, tôi đã phải lật mặt sau tấm khăn ăn bằng giấy để ký hợp đồng với cậu ấy. Dù nhiều người phản đối, tôi vẫn quyết tâm có Messi cho bằng được”, cựu tiền đạo Barcelona khi ấy làm thư ký kỹ thuật cho CLB, Charly Rexach, nhớ lại. 

Từ Rosario (Argentina), đến Barcelona (Tây Ban Nha), cậu bé Messi đã phải vật lộn để hòa nhập với đội bóng mới, môi trường mới vì các vấn đề về mắt cá cũng như đăng ký của mình. Cậu ăn tập cùng các đồng đội tại La Masia, nhưng lại sống cùng cha, ông Jorge, trong một căn hộ ở nơi khác.

“Chúng tôi từng nghĩ cậu ấy bị câm”, Fabregas nhớ lại. “Cho tới khi cậu ấy nhặt được quả bóng, và rồi mọi nghi ngờ biến mất”, Pique xen vào. Đến giờ Messi vẫn gọi Pique là “ông chủ” vì thường xuyên là người đóng vai trò giữ bầu không khí bình yên trên sân tập Flea. Và rồi cậu bé Leo nhanh chóng thoát khỏi cái vỏ bọc để tham gia vào các trò nghịch ngợm của đồng đội, tiến bộ vượt bậc qua từng ngày, từng giải trẻ, nhất là ở giải Maestrelli danh tiếng năm 2002 tại Italia. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của Messi với Barcelona ở 1 giải đấu chính thức của đội trẻ.

Những trận thắng… 22-0 và 32-0

Trong đội hình U14 của Barcelona mùa 2001/02 ngày ấy có nhiều tài năng trẻ đáng chú ý, giàu kỹ thuật, giúp đội bóng thăng hoa với sơ đồ 3-4-3, như Vali Calvo, Toni Calvo hay Victor Vazquez. “Nhưng bạn có thể nhìn thấy Messi, Fabregas và Pique luôn có cái gì đó khác biệt so với phần còn lại. Đó là sự siêu phàm, vượt trội. Chúng tôi thậm chí còn hủy diệt cả những đội bóng hơn chúng tôi 7 - 8 tuổi”, Julio de Dios, tiền vệ thuộc thế hệ 1987 của La Masia, nhớ lại. 

Mùa giải đó, Barcelona của những cầu thủ U14 Messi, Fabregas, Pique vô địch giải đấu khu vực (giải Catalunya) sau khi qua mặt cả đội U15 Espanyol, một thành tích tuyệt vời. Tiếp tục tiến bộ cũng như tài năng là thứ rất quan trọng. “Không chỉ chơi bóng xuất sắc, mà họ còn học rất giỏi, đặc biệt là Fabregas. Ngày đó chúng tôi phải giành được điểm cao, nếu không các HLV sẽ không cho chúng tôi chơi trận đấu vào sáng thứ Bảy”, Julio de Dios cho biết thêm.

Dù trong hay ngoài sân cỏ, thì thế hệ 1987 cũng đều xuất sắc, là những hạt giống để phá kỷ lục cho mùa 2002/03 sau đó. Với bộ ba Pique - Fabregas - Messi trong đội hình, người ta luôn hỏi Barcelona sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng, chứ không phải họ có thể giành chiến thắng hay không. “Chúng tôi có thể thắng những trận 10 hoặc 15-0. Tôi và Messi thường đố nhau xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn. Pique và Fabregas thì giữ mình bằng cách cố gắng vượt qua nhau. Đó là một cách thú vị để giữ cho bản thân luôn có động lực phấn đấu”, Victor Vasquez nhớ lại.

Nhờ “bộ ba nguyên tử”, Barcelona bất bại tại giải Catalunya 2002/03, trong đó có những trận thắng 22-0 và cả 32-0. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn thân, chiến đấu và gắn kết cùng nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở mùa giải 2002/03, Messi đã ghi 36 bàn sau 30 trận cho đội U15 Barca, dẫn đầu thế hệ “không bao giờ xuất hiện lần thứ hai”, như lời HLV của Messi lúc đó là Alex Garcia. “Đó thực sự là một lứa cầu thủ rất tài năng, những cầu thủ đã chơi bên nhau 3-4 năm liền. Vượt trội nhất vẫn là Pique, Fabregas, Messi. Họ mang gen chiến thắng bẩm sinh”, Alex Garcia cho biết.

Bản hợp đồng trên giấy ăn huyền thoại của Messi
Bản hợp đồng trên giấy ăn huyền thoại của Messi

Sau khi đã vô địch giải đấu xứ Catalunya 2002/03, họ bước vào trận chung kết Copa Catalunya với Espanyol vào ngày 4/5/2003 - Trận chung kết của mặt nạ. Trước đó 1 tuần, Messi bị vỡ xương gò má và bác sỹ chỉ cho phép anh thi đấu nếu mang mặt nạ bảo vệ. Leo đồng ý để được ra sân. Nhưng 5 phút sau, Messi bước đến bên Junilo de Dios, đồng đội của anh ở hàng tiền vệ và nói: “Tớ không quan tâm người ta có tẩn tớ hay không, nhưng tớ không thể đeo nó nữa”. Rồi Messi tháo mặt nạ ra, nói với HLV Garcia: “Đừng lo lắng thưa thầy. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu”, và Leo hứa sẽ rời sân trong hiệp 2. 

Messi đã ghi 2 bàn, trong đó bàn thứ hai là pha đi bóng qua 3 hậu vệ đối phương. Khi Barca bước vào giờ nghỉ, họ dẫn 3-0 (Pique ghi bàn còn lại). Như đã hứa, Messi rời sân ở hiệp 2 và Barca thắng chung cuộc 4-1. “Tại trận đấu này, tôi đã phát hiện ra Messi hiểu bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà còn là một nỗ lực tập thể. Ngày hôm đó, cậu ấy cho thấy mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đội nhà giành chiến thắng”, HLV Garcia nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, còn một lý do khác mà trận chung kết Copa Catalunya trở nên quan trọng: Đây là lần cuối Pique, Fabregas và Messi thi đấu cùng nhau ở đội trẻ Barca. Bởi trong khi Pique, Fabregas lần lượt chọn M.U, Arsenal làm bến đỗ mới, thì Messi quyết định ở lại Barca để gánh vác đội bóng cho tới tận ngày nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x