Lần đầu là 6 tháng ngồi chơi, sau khi anh cùng Deportivo rớt xuống Segunda ở mùa 2017/18. Còn lần gần nhất diễn ra vài tuần trước, khi anh đồng ý thanh lý hợp đồng với CSKA Sofia vì khó khăn tài chính của CLB trong bối cảnh khủng hoảng vì dịch bệnh.
Trung vệ từng khoác áo Eibar, Malaga, Derby County và Deportivo tiết lộ trên tờ El Pais: “Ông chủ Grisha Ganchev của CSKA gọi điện cho tôi và nói rằng doanh thu của các công ty tài trợ cho CLB đã giảm 70% vì dịch bệnh. Ông ấy đề nghị tôi thanh lý hợp đồng vì họ không còn đủ tiền để trả cho các cầu thủ nước ngoài”.
Albentosa đồng ý ngay lập tức và anh không chỉ chấp nhận bỏ qua 1 năm còn lại của hợp đồng, mà cũng không đòi hỏi bồi thường cho phần còn lại của mùa giải như gợi ý của người đại diện. Để rồi đang là thủ quân của CSKA Sofia, cầu thủ người Tây Ban Nha lại lâm vào cảnh thất nghiệp.
Tuy nhiên, Albentosa không hề hối hận về quyết định này. Trung vệ này vẫn biết ơn CSKA Sofia vì đã đặt niềm tin vào mình, ở thời điểm anh trải qua 6 tháng thất nghiệp sau khi rời Deportivo. Giờ thì cầu thủ 31 tuổi đang tập duy trì tại nhà mình ở Salamanca, nơi anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của HLV Unai Emery mới bắt được một chuyến chuyên cơ để trở về từ Bulgaria. Và tiếp tục chờ đợi cơ hội mới, khi dịch bệnh đi qua.
XEM THÊM
Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn